Ban lãnh đạo MU chấp nhận bỏ ra hơn 16 triệu bảng cho hai tân binh người Xéc-bi-a Tô-xíc và Lda-díc, đến từ CLB Partizan Belgrade...
![]() |
|
CLB Real Madrid không đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ siêu sao Rô-nan-đô. Ảnh: UEFA |
Không phải Man.City, Real Madrid, AC Milan mà là MU đã nổ phát súng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Ban lãnh đạo MU chấp nhận bỏ ra hơn 16 triệu bảng cho hai tân binh người Xéc-bi-a Tô-xíc và Lda-díc, đến từ CLB Partizan Belgrade.
MU tiếp tục cho thấy sức mạnh tài chính dù gia đình Gla-dơ, chủ sở hữu MU đang nợ ngân hàng hàng trăm triệu bảng. Dù sao, số nợ trên vẫn trong tầm kiểm soát vì MU thực sự là “con gà đẻ trứng vàng”. Kết thúc năm tài khóa 2008, MU thắng lớn với gần 45 triệu bảng tiền lãi ròng. Chỉ riêng chức vô địch Champions League đã mang lại cho Quỷ đỏ hơn 90 triệu bảng tiền thưởng, bản quyền truyền hình và quảng cáo. Đối thủ cùng thành phố với MU là Man.City, dưới sự kiểm soát của những ông chủ A-rập giàu có, đến từ tập đoàn ADUG vẫn chưa có động thái tích cực nào trên thị trường chuyển nhượng. HLV Man.City Mắc Hiu đang lo lắng bị sa thải nên không có đầu óc nào suy tính cho việc tăng cường lực lượng. Hàng loạt tên tuổi nổi tiếng được lãnh đạo Man.City đưa vào danh mục chuyển nhượng như: Ka-ka, Vi-la, Bút-phôn… nhưng rõ ràng, Man.City không phải là điểm đến hấp dẫn. Rô-bi-nhô được hưởng lương cao nhất giải ngoại hạng Anh khi khoác áo Man.City với mức 135.000 bảng/tuần nhưng xem ra, các siêu sao sân cỏ đều không muốn đầu quân cho Man xanh vì đây là CLB không có truyền thống. Hơn nữa, Man.City chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” ở giải ngoại hạng có vài điểm, mùa giải tới chắc chắn không dự tranh Champions League, nên không thể hút nhân tài như lãnh đạo ADUG toan tính.
Trong khi đó, giới tài chính Luân Đôn cảnh báo, với những khó khăn về tài chính, rất có thể tỉ phú A-bra-mô-vích sẽ bán nếu có đối tác đưa ra giá hợp lý. Tổng giá trị của CLB Chelsea ước tính vào cỡ 550 triệu bảng nhưng vào thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay, chẳng tỉ phú nào dám bỏ ra, dù chỉ 100 triệu bảng đầu tư vào bóng đá.
Real nổi tiếng với những vụ chuyển nhượng đắt giá nay cũng im hơi lặng tiếng. CLB Hoàng gia Tây Ban Nha này đang là “chúa Chổm” của bóng đá thế giới khi các khoản nợ lên tới nửa tỷ bảng. Chủ tịch Can-đề-rôn cứ bóng gió nói về việc đưa Rô-nan-đô về sân Bernabeu, nhưng lãnh đạo Real Madrid biết vay mượn đâu 60 triệu bảng cho phi vụ trên? Để có tiền chiêu mộ tân binh, HLV Ra-mốt được “bật đèn xanh” bán Van Đờ Vát nhưng tiền vệ người Hà Lan này chỉ có giá 15 triệu bảng. Thành ra, Real Madrid không thể làm mưa làm gió ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này.
Trong khi đó, các đội bóng mạnh ở Serie A như AC Milan, Juventus, Inter cũng không có tiền mua cầu thủ mới. AC Milan chỉ dám bỏ tiền ra thuê Béc-kham chơi bóng kiểu “thời vụ”. Lãnh đạo Juventus, Inter đang lo việc cắt giảm quỹ lương nên HLV Ra-ni-ê-ri, Mua-ri-nhô cũng không dám đề xuất việc tăng cường lực lượng.
Xem ra, sẽ không có vụ chuyển nhượng lớn nào giữa mùa giải 2008-2009 bất chấp việc một số CLB như , Roma… đang muốn bán cầu thủ để lấy tiền trả nợ ngân hàng.
ĐÌNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận