Thứ Tư, 07/05/2008, 21:42

    Thế giằng co

    V.League 2008 đã trải qua 15 vòng đấu với các cuộc bám đuổi, níu kéo, điều đó đồng nghĩa với việc chưa thể tìm ra một, hai gương mặt sáng giá, ứng cử viên cho ngôi vô địch mùa này. Song bước đầu cũng đã có những đội bóng đáng lưu tâm.

    V.League 2008 đã trải qua 15 vòng đấu với các cuộc bám đuổi, níu kéo, điều đó đồng nghĩa với việc chưa thể tìm ra một, hai gương mặt sáng giá, ứng cử viên cho ngôi vô địch mùa này. Song bước đầu cũng đã có những đội bóng đáng lưu tâm.

    Hứng khởi nhưng chưa ổn định

    Xi măng Hải Phòng, Thể Công là tâm điểm trong chặng đường dài vừa qua và lúc này cả hai tân binh đang đứng ở nhóm đầu V.League 2008.

    Cả hai đội bóng kể trên có nhiều điểm tương đồng như lực lượng cổ động viên hùng hậu, được tổ chức khá chặt chẽ, luôn đồng hành cùng đội ngay cả khi rời xa sân nhà; mới trở lại V.League nên cầu thủ cả hai đội đều khát khao cống hiến, khẳng định khả năng, nhất là lại được sự hậu thuẫn về mặt tài chính của các đơn vị chủ quản như Xi măng và Viettel… Song nhìn nhận chặng đường đã qua, hai đội bóng đang chia nhau vị trí nhất, nhì V.League 2008 có những dấu hiệu chưa thật ổn định và đây cũng chính là rào cản không nhỏ trên chặng đường tiếp theo.

    Điểm dễ nhận thấy nhất ở Xi măng Hải Phòng là lực lượng dự bị. Không phải bây giờ, mà ngay một, hai vòng đấu đầu, HLV Vương Tiến Dũng đã lo nghĩ chẳng may nếu có từ hai cầu thủ chính thức bị treo giò hay chấn thương, thì từ băng ghế dự bị khó có cầu thủ nào đủ trình độ khỏa lấp. Và trận gặp Thể Công ở vòng đấu 15 là đã phản ánh đúng dự báo trên. Vắng tiền vệ trụ Minh Châu và trung vệ Béc-nơ, thế là chính diện cầu môn Tuấn Điệp bị chao đảo trông thấy. Thể Công nhận biết lỗ hổng này để khoét sâu và giành trọn 3 điểm quý báu.

    Lúc này Thể Công có nhiều cổ động viên ruột thịt, nhưng chẳng mấy ai còn gọi tên "cơn lốc đỏ" ngày nào bởi lối chơi của đội lúc này thận trọng, thiên về phòng ngự phản công. Quan điểm chiến thuật này sẽ còn mang lại nhiều trận hòa, nhất là trước những đội bóng cũng có tư tưởng chia điểm.

    Thể Công mùa này có nhiều cầu thủ trẻ, tiềm năng như Ngọc Duy, Khánh Lâm, Công Huy,… nhưng chưa một ai ổn định, đủ sức và tầm ảnh hưởng để cầm trịch trận đấu. Các ngoại binh của đội cũng chưa thật nổi bật. Vì thế sắp tới, gặp những đội có hàng tiền vệ chắc chắn, hàng công mạnh như Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai, TCDK Sông Lam Nghệ An… Thể Công sẽ rất vất vả.

    Chậm nhưng chắc

    Trước đây, Đồng Tâm Long An thường xuất phát chậm, nhưng sự ổn định về tư tưởng, đấu pháp và nhất là con người đã tạo cho đội những cuộc bứt phá thành công ở giai đoạn cuối, giành vị trí xứng đáng.

    Mùa giải này có lẽ không nằm ngoài quy luật đó. Nếu ở vòng 4, Đồng Tâm Long An phải chia điểm với Thể Công (hòa 1-1) và vòng 5 đội lại thua K.Khánh Hòa 2-4, tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Song sau vòng đấu thứ 15, Đồng Tâm Long An đã vọt lên thứ 3 (24 điểm) và chỉ kém đội đầu bảng có 2 điểm. Kết quả từng thời điểm có khác nhau, nhưng có điều cần khẳng định đội quân của HLV Ca-lít-xtô trước đây và HLV E.Pa-tri-xi-ô bây giờ có hàng công rất mạnh. Trận thắng B.Bình Định 4-1 ở vòng đấu thứ 15 đã khẳng định lúc này Đồng Tâm Long An là đội bóng giội bom khủng khiếp nhất giải (27 bàn). Nếu giữ được phong độ thì những tiền đạo An-tô-ni-ô, Việt Thắng và cả tiền vệ Minh Phương đều có thể thường xuyên "nhả đạn". Song đội bóng của "bầu" Thắng vẫn chưa khắc phục được nhược điểm không nhỏ là hàng thủ chập chờn. Điểm yếu này bộc lộ từ mùa trước và trong giai đoạn chuẩn bị cho V.League 2008, đội đã tăng cường Lu-I, nhưng vẫn chưa đủ bù lấp, bởi đơn giản các tiền vệ của đội quá ham theo đuổi lối chơi tấn công. Con số 20 bàn thua cũng đáng báo động và nếu HLV E.Pa-tri-xi-ô thận trọng điều chỉnh đội hình một chút, Đồng Tâm Long An sẽ có nhiều cơ hội hơn.

    B.Bình Dương mùa này xuất phát chậm bất thường. Tưởng chừng điểm rơi của đội đang ở phía trước, nhưng cả một quãng thời gian dài tiếp nối, dù số trận thắng tuy đã nhiều hơn, nhưng người hâm mộ vẫn chưa thấy dáng dấp của đội đương kim vô địch. Mấu chốt là thiếu vắng Ke-xly. Thiếu anh, B.Bình Dương không những thiếu đi một tay săn bàn thực thụ mà còn mất đi nguồn cảm hứng trên hàng công. Vì thế dù đang đứng thứ 5 (22 điểm) nhưng với hiệu suất ghi bàn quá thấp (12 bàn/15 trận) thầy trò HLV Lê Thụy Hải khó leo cao.

    TCDK Sông Lam Nghệ An, Thép miền Nam Cảng Sài Gòn cũng chỉ hay được từng thời điểm nên thật khó có tên trên bảng vàng khi mùa giải kết thúc.

    Với đà này, 3, 4 vòng đấu nữa thế giằng co vẫn tồn tại và có lẽ chúng ta phải chờ tới vòng đấu thứ 20, 21 mới đưa ra được những nhận định rõ nét về kết quả V.League 2008.

    NAM THẮNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...