Thứ Sáu, 11/01/2013, 16:50

    Thế thời… tạm thế

    QĐND - Vậy là VFF đã lỡ hẹn với thời điểm ngày 7 tháng 1 công bố HLV đội tuyển quốc gia. Cuộc trù tính trong màn trướng đã gạt tên HLV Trần Văn Phúc cho vị trí tạm quyền hai trận đấu của đội tuyển gặp UAE và Hồng Công (Trung Quốc). Trong khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn có quá nhiều lý do để né, mà lý do nặng nhất chính là sự bất đồng trong màn trướng ấy...

    QĐND - Vậy là VFF đã lỡ hẹn với thời điểm ngày 7 tháng 1 công bố HLV đội tuyển quốc gia. Cuộc trù tính trong màn trướng đã gạt tên HLV Trần Văn Phúc cho vị trí tạm quyền hai trận đấu của đội tuyển gặp UAE và Hồng Công (Trung Quốc). Trong khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn có quá nhiều lý do để né, mà lý do nặng nhất chính là sự bất đồng trong màn trướng ấy.

    Hóa ra thất bại của đội tuyển tại AFF Suzuki Cup năm ngoái phải rất lâu nữa mới có thể lùi về quá khứ, nó vẫn như hòn núi lớn chặn phía trước của bóng đá nước nhà, chặn ngay từ những toan tính sơ khởi. Nó làm rối, làm mất tự tin ngay trong những người có quyền hành và giới chuyên môn. Ông Chủ tịch ủy quyền cho ông Tổng thư ký chọn lựa, đàm phán. Ông Tổng thư ký nhường quyền ăn nói trước công luận cho ông Phó chủ tịch. Các ông trong ban lãnh đạo không thể thống nhất được với nhau… Vết hằn giằng co, chậm trễ của năm trước lặp lại. Liệu chỉ trong ba, bốn ngày, việc chọn mời vị HLV nội mới có hoàn tất? Lại giống năm cũ thôi, HLV của câu lạc bộ sẽ phải có thời gian thu xếp nhiều việc, bàn bạc mới nhận được thỏa thuận cho phép của chủ tịch CLB.

    Vậy thì 50 tuyển thủ trong danh sách sơ bộ cứ đợi đấy. Mà chưa chắc HLV sẽ chỉ chọn trong số họ. Ông ta có quyền, có ý của riêng mình chứ. Nghĩa là dù HLV chỉ tạm quyền, tuyển thủ chỉ tạm đá trong 2 trận trước mắt thì tất cả họ cùng những người bên trên cũng phải lo liệu, tính toán khối chuyện. Nếu họ đá cho xong, đá dở ở 2 trận này, HLV sẽ “bay”. Nếu đá hay, kết quả khả quan thì tốt quá nhưng lúc ấy, liệu CLB có đồng ý cho họ rời hẳn hay lại nêu yêu cầu “kiêm nhiệm” để rút tướng của mình về?

    Núi thất bại năm trước chặn ta, mớ bòng bong rối mù quấn quanh chân trên mọi đường đi nước bước. Nhưng suy đi tính lại, chọn được HLV nội cho đội tuyển vẫn là mong mỏi nổi trội lúc này. Chọn thầy ngoại tử tế, có lý lịch chuyên môn tốt, ta khó đáp ứng được chi phí. Mà thầy ngoại danh tiếng, hưởng tiền tấn bổng hậu đến cỡ Rốp-xơn, Sáp-phơ đâu có giúp Thái Lan giành được dù chỉ danh hiệu ở “vùng trũng” khu vực những năm qua.

    Trong buổi rối ren, u ám này, HLV nào sẽ là người dũng cảm nhận lãnh ấn tiên phong? Và những người có trách nhiệm liệu sẽ thôi bàn ra, bàn lui để đụng chạm đến lòng tự trọng của người cầm quân? Chuyện này cứ phải nói, bởi những người trong màn trướng lúc này đã chọn lối nước đôi, tạm quyền là có thể được mà có thể không. Đầu dây trong tay nhưng ai cũng co, cũng giật theo ý mình. HLV chưa có, bài bản ngắn hạn, dài hạn, mục tiêu chưa rõ ràng mà người ta đã sớm ấn định chỉ tiêu cao xa tại SEA Games cuối năm. Mới chỉ có trong tay số cầu thủ dạng triển vọng, chưa biết đường hướng tiến lên, chưa biết vốn liếng chi phí đến mức nào đã áp đặt chỉ tiêu thành tích cao thì có khác gì chuyện đếm cua… non trong lỗ.

    Thôi thì, gặp thời thế thế thời… tạm thế. Để mai tính, nước đến chân mới nhảy, cái lối nghĩ, lối làm tùy tiện, dây dưa được đến đâu hay đến đấy nó cứ còn dài dài. Mong chi lúc này từ đâu đó có một chữ “quyết”.

    NGUYỄN MẠNH

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...