QĐND - Đúng như dự báo của chúng tôi, HLV Hoàng Văn Phúc đã được phục chức và trở lại ghế nóng ngay sau trận chung kết BTV Cup giữa đội chủ nhà B.Bình Dương và U.23 Việt Nam. Đặc biệt, việc HLV họ Hoàng này trở về ghế ngồi của mình với thế thượng phong một lần nữa cho thấy câu châm ngôn “chẳng có cái dại nào giống cái dại nào” vận đúng vào các quyết định của thường trực VFF trong vòng có một tuần.
QĐND - Đúng như dự báo của chúng tôi, HLV Hoàng Văn Phúc đã được phục chức và trở lại ghế nóng ngay sau trận chung kết BTV Cup giữa đội chủ nhà B.Bình Dương và U.23 Việt Nam. Đặc biệt, việc HLV họ Hoàng này trở về ghế ngồi của mình với thế thượng phong một lần nữa cho thấy câu châm ngôn “chẳng có cái dại nào giống cái dại nào” vận đúng vào các quyết định của thường trực VFF trong vòng có một tuần.
Chắc rằng, những người hâm mộ chưa quên đêm 30-10, thường trực VFF ra quyết định bằng miệng rồi sáng 31-10, đích thân Tổng thư ký VFF vào truyền đạt lệnh đình chỉ chức danh HLV trưởng đội U.23 quốc gia của ông Phúc. Quyết định đó gây tranh cãi trong giới chuyên môn và người trong cuộc (dù rất hiền lành) cũng phản ứng, không làm tường trình theo yêu cầu của lãnh đạo VFF. Thế rồi ngày 4-11, VFF quyết định phục chức cho HLV Hoàng Văn Phúc. Điều đáng bàn là vào thời điểm đó, HLV họ Hoàng không vội trả lời và dành thời gian để nghĩ về gia đình! Lúc đó, có ai bảo VFF không lo! Lo quá đi chứ. Bởi chẳng may ông Phúc mà dứt áo ra đi thì ai là người thay thế, nhất là khi SEA Games đã rất gần. Vì thế, trong cuộc họp ngày 5-11 với HLV Hoàng Văn Phúc, Phó chủ tịch VFF, ông Nguyễn Lân Trung giải thích là để trao đổi về công tác chuẩn bị của đội U.23 Việt Nam trong giai đoạn cuối trước khi tham dự SEA Games 27 và khẳng định: Ông Phúc là HLV tốt cả trong cuộc sống lẫn chuyên môn, đội U.23 Việt Nam đang đi đúng hướng. Nhưng người đại diện của VFF cũng vớt vát khi cho rằng, 25 phút cuối trong trận đấu với CLB Bangu, Bra-xin, ở BTV vừa qua có điều gì đó không bình thường, sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia, chúng tôi tạm dừng nhiệm vụ HLV trưởng… Chúng tôi không cách chức hay sa thải HLV Hoàng Văn Phúc mà chỉ cảnh báo với những tư tưởng chưa tốt. Đó là việc làm cần thiết để cho U23 mạnh lên... Song, không ít người cho rằng, cuộc họp giữa hai bên vừa qua là cách làm lành, thậm chí xuống thang của VFF mà không làm lãnh đạo tổ chức này mất thể diện, nhất là khi đại hội thường niên gần đến.
Còn HLV Hoàng Văn Phúc cũng không muốn làm to chuyện, nhất là khi đang ăn lương từ tổ chức xã hội quyền lực này. Ông nhẹ nhàng lái người nghe sang điệp khúc khác.
Theo kế hoạch, HLV họ Hoàng sẽ dẫn quân vào Đà Nẵng tập huấn 10 ngày, rồi di chuyển vào Bình Dương tập luyện, thi đấu giao hữu từ 2 đến 3 trận trong khoảng thời gian tương tự và ngày 26-11, U.23 Việt Nam sẽ lên đường đi Mi-an-ma. Vị thuyền trưởng của U.23 quốc gia còn dành cho HLV Nguyễn Văn Sĩ (hiện đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia) ghế trợ lý số 1 và cho rằng, đó là vị trí không thể thay thế.
Còn nhớ, năm trước, khi lên kế hoạch cho đội U.23 dự SEA Games, VFF đã nghĩ đến ngôi vô địch. Sau một hồi suy đi tính lại, lãnh đạo VFF đặt ra chỉ tiêu U.23 quốc gia phải vào tới trận chung kết. Còn mới đây nhất, HLV họ Hoàng lại cho rằng, đặt mục tiêu vào bán kết sẽ tránh được áp lực cho cầu thủ. Những thông tin và mục tiêu khác nhau trên không biết có phải là chiến lược, chiến thuật của VFF và HLV Hoàng Văn Phúc hay không, nhưng rõ ràng người hâm mộ lúc này chưa thật sự tin vào cung cách điều hành của VFF cũng như năng lực của hàng thủ đội U.23.
QUỲNH ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận