Trong vòng một tháng rưỡi, hai đội ca múa nhạc dân tộc và ca múa nhạc nhẹ Đoàn ca múa Quân đội đã hoàn thành 2 chương trình ca múa nhạc biểu diễn phục vụ bộ đôi, nhân dân những tháng cuối năm 2007 gối đầu cho mùa biểu diễn 2008.
![]() |
| Tốp nữ múa với tiết mục "Cảm xúc đồng quê". |
Phóng viên (PV): Có cảm giác Đoàn ca múa Quân đội đang tạo nên một dấu ấn mới khi cùng lúc cho ra đời hai chương trình hoàn toàn mới vào thời điểm cuối năm này?
Đại tá Đặng Hùng (ĐH): Không hoàn toàn như vậy, đối với chúng tôi, từ trước tới nay, liên tục làm mới mình để đối tượng phục vụ của mình-bộ đội và nhân dân có được món ăn tinh thần luôn tươi mới, đứng đắn mang hơi thở đời sống chiến sĩ và màu sắc âm nhạc đương đại luôn là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho mỗi nam nữ diễn viên của đoàn. Ngay trong khi biểu diễn những tiết mục truyền thống quân đội; những bài hát, điệu múa đã ăn sâu vào tình cảm khán giả, có chỗ đứng nhất định trong đời sống xã hội thì việc “làm mới” nó qua những thể nghiệm khác nhau vẫn cứ âm thầm diễn ra trên sân khấu qua phong cách biểu diễn chững chạc mà trẻ trung, qua hòa âm, phối khí… Không thể có chuyện ngay lập tức muốn là làm ngay được một điều gì đó tạo được dấu ấn trong khán giả. Đó là quá trình tích lũy và hai chương trình chúng tôi vừa ra mắt là kết quả cụ thể. Nhìn từng tiết mục ở hai chương trình mới này, chúng ta có thể hài lòng với những gương mặt trẻ: Thu Nga với “Lý mười thương”; Ploong Thiết với “Lý kéo chài”, tốp nữ múa với“Vũ khúc Chăm”; “Cảm xúc đồng quê” (đội ca múa nhạc dân tộc); cùng Mai Trang với “Nồng nàn cao nguyên”, Lương Huy với “Dòng sông Cái”, Đặng Hải với “Cung đàn mùa xuân”, gương mặt Sao Mai điểm hẹn 2007 Hà Linh với “Miền xa thẳm” và đương nhiên là đội hình nam nữ diễn viên múa trẻ trung đã làm nên sự sôi động, sáng tạo qua “Rực rỡ cao nguyên”; sự đằm thắm nồng nàn qua điệu múa “Tứ bình” (đội ca múa nhạc nhẹ). Bên cạnh đó phải đến sự bứt phá của hòa tấu dàn nhạc dân tộc với “Giai điệu quê hương”, sang trọng mà gần gũi là tam ca nam Xuân Hảo, Lương Huy, Đặng Hải với “Lính Tân binh”, “ Ước mơ chiến sĩ”…
PV: Và cũng hiếm thấy cùng lúc trong tay đoàn trưởng có hai chương trình tương đối hoàn chỉnh và cùng lúc “tung” đi biểu diễn phục vụ các đơn vị vào thời điểm cuối năm này?
ĐH: Đúng như vậy! Có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử đoàn. Lúc đầu cũng chỉ dám dồn sức cho đội ca múa nhạc dân tộc làm một chương trình ấn tượng. Thế nhưng, rất mừng là đội ca múa nhạc nhẹ cũng rất quyết tâm, mà người hăng hái nhất lại là đội trưởng Trần Tựa. Nhân lực thiếu, ngay như để có được hai tiết mục múa hoành tráng “Cảm xúc đồng quê” (Ca múa nhạc dân tộc) và “Rực rỡ Tây Nguyên” (Ca múa nhạc nhẹ), chúng tôi phải đề nghị Trường múa Việt ưu tiên cho một số diễn viên múa đang theo học ở đây trở về đoàn luyện tập. Được cái, các thầy cô giáo cũng ủng hộ và đồng ý cho anh chị em trả bài ngoài giờ vào thứ bảy, chủ nhật. Các giọng ca cũng vậy, nhiều người đang theo học ở Đại học Văn hóa-nghệ thuật Quân đội cũng bị “lôi” về để tập… Phải hy sinh vậy thôi, không còn cách nào khác. Rất mừng là trong nội bộ đoàn, một không khí thi đua sôi nổi bao trùm suốt những ngày luyện tập và mọi việc diễn ra suôn sẻ. Nhiều gương mặt trẻ nhưng bắt nhịp với không khí lao động nghệ thuật rất hăng hái của toàn đoàn. Tôi tự hào về họ, những diễn viên tuổi đời, tuổi nghề còn ít nhưng kế thừa được sự năng nổ, nhiệt tình, ham học hỏi của thế hệ những diễn viên đi trước Mạnh Hưng, Doãn Tần, Bích Việt, Thúy Mỵ… Đương nhiên, lớp trẻ để bằng hoặc “gần bằng” được các anh, các chị phải nỗ lực và hy sinh nhiều lắm! Thế nhưng, có được không khí sôi nổi, hăng hái như thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Chính từ quyết tâm của anh em, lãnh đạo chỉ huy đoàn được sự ủng hộ nhiệt tình của trên cũng “mạo hiểm” đầu tư mới thêm về trang phục để hoàn thiện một diện mạo của đoàn ca múa quân đội trên sân khấu…
PV: Và đồng chí hài lòng về điều đó?
ĐH: Lãnh đạo TCCT, các cơ quan chức năng, bạn bè nghệ sĩ khi xem đoàn biểu diễn báo cáo cũng có những đánh giá tốt về những nỗ lực của tập thể nam nữ diễn viên Đoàn ca múa Quân đội trong hai chương trình này. Đây là sự động viên kịp thời cho những nỗ lực của chúng tôi trên bước đường phấn đấu để đoàn ca múa quân đội không những luôn giữ vững là cánh chim đầu đàn trong “binh chủng” nghệ thuật quân đội mà còn là địa chỉ tin cậy của khán giả trong thị trường ca múa nhạc vốn hết sức sôi động. Đối với diễn viên, một chút dừng lại, hài lòng là tụt hậu! Với một đoàn trưởng, điều đó càng quan trọng. Tôi ý thức được điều đó và nói chung, nam nữ diễn viên của đoàn luôn hướng về những tấm gương lớn đi trước-những thế hệ diễn viên đã có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển âm nhạc Việt để phấn đấu, rèn luyện. Cái thiếu của chúng tôi, nghiêm túc nhìn nhận mà nói là thiếu những tiết mục “đinh”, thiếu một “tốp nam huyền thoại” như trước đây từng có, thiếu những ngôi sao sáng giá cỡ như Thúy Mị, Tường Vi, Bích Việt, Doãn Tần, Mạnh Hưng…
Từ giờ đến cuối năm, chúng tôi gần như đã kín lịch biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân một số quân, binh chủng, quân khu, quân đoàn, học viện, nhà trường khu vực phía Bắc. Trong khi đó, hàng loạt các chương trình biểu diễn được truyền hình trực tiếp trên sóng các đài truyền hình phục vụ đông đảo khán, thính giả cả nước cũng đã được kế hoạch rõ ràng cho diễn viên luyện tập. Trong số này, chúng tôi đặc biệt dành nhiều thời gian, công sức đầu tư cho chương trình kỷ niệm 35 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (phối hợp với trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) và kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (phối hợp với báo Quân đội nhân dân). Phải chạy đua với thời gian như vậy và cũng không còn lúc nào để tự mãn, hài lòng…
Mơ ước thì nhiều, nhưng để đạt được điều đó lại rất cần tạo dựng cái gốc vững chắc-cái gốc quân đội với tính kỷ luật cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, biết vượt lên khó khăn, biết sống và cống hiến vì cái chung của đất nước; là truyền thống lừng lẫy của đoàn. Đó cũng là thuận lợi, chúng tôi luôn tâm niệm phải giữ vững và phát huy…
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
Tuấn Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận