Thứ Hai, 08/01/2007, 10:47

    Thêm một “sân chơi” cho sinh viên

    Vượt qua hơn 1.000 thí sinh ở vòng thi cấp khu vực, 18 thí sinh lọt vào vòng chung kết “Giọng hát vàng sinh viên toàn quốc” đã tạo nên một “đại tiệc” tinh thần linh đình được tổ chức trong hai ngày 4 và 5-1-2007 tại Trường đại học Thủy lợi (Hà Nội). Kết thúc cuộc thi, giải nhất được trao cho thí sinh Đặng Đức Minh (Đại học Công đoàn) với bài hát “Tiếng hát thành phố mang tên Người”, tác giả Đăng T

    No image available

    Tiết mục “Việt Nam đẹp nhất tên Người” của Đoàn trường đại học Công đoàn, chào mừng cuộc thi

    Vượt qua hơn 1.000 thí sinh ở vòng thi cấp khu vực, 18 thí sinh lọt vào vòng chung kết “Giọng hát vàng sinh viên toàn quốc” đã tạo nên một “đại tiệc” tinh thần linh đình được tổ chức trong hai ngày 4 và 5-1-2007 tại Trường đại học Thủy lợi (Hà Nội). Kết thúc cuộc thi, giải nhất được trao cho thí sinh Đặng Đức Minh (Đại học Công đoàn) với bài hát “Tiếng hát thành phố mang tên Người”, tác giả Đăng Trung.

    “Đánh thức” niềm đam mê ca khúc cách mạng...

    Mang tên “Giọng hát vàng sinh viên” nhưng ngay từ các cuộc thi cấp cơ sở cho đến vòng chung kết các khu vực và toàn quốc, ban tổ chức cuộc thi đã định hướng cho thí sinh chọn lựa các ca khúc theo chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước. Cũng chính vì vậy mà có không ít ý kiến cho rằng, nên gọi đây là cuộc thi “Sinh viên với các bài ca truyền thống” hoặc “Sinh viên và tình yêu đất nước” v.v.. Thậm chí, còn có ý kiến bày tỏ sự băn khoăn, việc “khoanh vùng” trong khoảng hơn 100 bài hát cho một cuộc thi liệu có khiên cưỡng, không khích lệ được sức sáng tạo và khai thác hết tiềm năng nghệ thuật trong sinh viên?

    Đại diện ban tổ chức, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, cho rằng: đây là lần đầu tiên có một cuộc thi tiếng hát sinh viên được tổ chức với quy mô lớn, có hệ thống chặt chẽ từ khắp các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Việc giới hạn dòng nhạc chủ đạo cho các thí sinh dự thi nhằm đạt được mục tiêu do ban tổ chức đặt ra là: định hướng thị hiếu âm nhạc cho giới trẻ, tạo ra niềm đam mê với những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước. Có thể gọi đây là một cách “về nguồn, một sự giáo dục truyền thống bằng âm nhạc”.

    Ông Vũ Quang Vinh, Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, Trưởng ban tổ chức, cho rằng, gọi tên cuộc thi là “Giọng hát vàng sinh viên toàn quốc” không có gì mâu thuẫn với việc định hướng chủ đề và khoanh vùng bài hát cho thí sinh. “Đời sống âm nhạc của sinh viên hiện nay rất phong phú, đa dạng. Trong đó, các thí sinh vào đến vòng chung kết toàn quốc đều là những hạt nhân văn nghệ trong phong trào sinh viên ở các trường, các em hát được và hát hay các ca khúc cách mạng thì xứng đáng được gọi là những giọng ca vàng. Chúng ta luôn nhận thấy rằng, các ca khúc cách mạng có giá trị rất lớn trong góp phần hướng tuổi trẻ đến với những ước mơ và hoài bão lớn lao, biết sống vì tập thể, vì quê hương đất nước” - ông Vinh tâm sự như vậy.

    Đây cũng là ý kiến nhận được nhiều sự tán đồng. Thí sinh Lê Đỗ Thục Quyên (Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng), người đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả bằng bài hát “Một thoáng Tây Hồ” nhận định: “Ca khúc cách mạng và các làn điệu dân ca đã từng chiếm vai trò chủ đạo trong đời sống âm nhạc của giới trẻ học đường. Nay thì vị trí của nó rất khiêm tốn, cho nên việc tổ chức các cuộc thi như thế này là rất cần thiết nhằm tạo ra các “sân chơi” mới từ các bài hát cũ cho sinh viên”.

    “Khoảng trống” cần được lấp đầy

    Thí sinh Lê Huyền Anh, sinh viên Trường đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), đồng thời cũng là một sinh viên sinh ra và lớn lên tại Hà Nội cho rằng, thị hiếu âm nhạc trong sinh viên đang phát triển theo kiểu tự phát, nguyên nhân trước hết là trong đời sống âm nhạc của xã hội cũng đang có phần lệch lạc: “Tất nhiên là tuổi trẻ thích nói đến chuyện yêu đương nam nữ, nhưng đời sống tâm lý của tuổi trẻ thì đâu phải mỗi chuyện đó. Vậy mà theo dõi các chương trình nghệ thuật dành cho giới trẻ, hầu như chỉ thấy có mỗi chủ đề này là xuyên suốt. Đơn cử như chương trình “Bài hát Việt” trên truyền hình chẳng hạn, không thấy bài hát nào nói về tình bạn, tình yêu quê hương hay tình thầy trò…”.

    Có lẽ đó cũng là điều mà nhiều bạn trẻ đang “ấm ức”. Thí sinh Y Lớp Niê, sinh viên Đại học Khoa học Huế, người thuộc gần 100 ca khúc cách mạng tâm sự rằng: “Tôi thuộc nhiều ca khúc cách mạng vì gia đình tôi gần một đơn vị bộ đội. Từ nhỏ, tôi hay được giao lưu văn nghệ với bộ đội, các ca khúc cách mạng cứ theo đó mà ngấm vào tôi lúc nào không biết”. Chàng bí thư chi đoàn đa tài này cho rằng, rất nhiều bạn sinh viên hiện nay biết nhảy hip-hop, rất sành nhạc rock nhưng không thuộc nổi một ca khúc cách mạng nào, thậm chí còn không thuộc cả bài “Đoàn ca”, là vì họ thiếu “môi trường”. Trong khi dòng nhạc thị trường được “ma-ket-tinh” đến tận giảng đường thì không có ai chỉ cho sinh viên biết, phải nghe và học hát cách mạng ở đâu, khi nào…

    Thay cho lời kết

    Lần đầu tiên tổ chức một vòng chung kết toàn quốc, cuộc thi “Giọng hát vàng sinh viên” đã thu nhận những kết quả hơn cả mong đợi của ban tổ chức. Được nhất vẫn là các bạn sinh viên Trường đại học Thủy lợi (trường đăng cai tổ chức) và sinh viên một số trường ở Hà Nội. Họ đã có những ngày hội thật vui vẻ, hào hứng, tràn đầy nhiệt huyết do “lửa” từ các thí sinh truyền sang. Và dù còn có những tranh luận, nhưng qua vòng thi này cũng thêm một lần khẳng định: Sinh viên hiện nay luôn quý trọng những giá trị nghệ thuật truyền thống. Vấn đề là nhà trường, xã hội và cụ thể hơn là tổ chức Đoàn, Hội cần phải làm gì để họ có cơ hội thể hiện sự trân trọng ấy mà thôi.

    Bài và ảnh: HƯƠNG VÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...