Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Vinh là một hạ sĩ quan chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn. Trong một trận chiến đấu, đồng đội anh nhiều người bị thương, đành chịu chết vì không có xe cấp cứu đưa về tuyến sau kịp thời. Bản thân Hà Vinh cũng bị thương, nhưng may mắn qua được…
Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Vinh là một hạ sĩ quan chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn. Trong một trận chiến đấu, đồng đội anh nhiều người bị thương, đành chịu chết vì không có xe cấp cứu đưa về tuyến sau kịp thời. Bản thân Hà Vinh cũng bị thương, nhưng may mắn qua được… Và, giữa những ngày bom đạn ấy, Hà Vinh đã mơ đến một ngày anh phải có thật nhiều ô tô, xe máy để… làm giàu; để góp phần xây dựng đất nước; để những người ốm đau, bệnh tật được đưa đi cứu chữa kịp thời…
Ra khỏi chiến tranh rồi hăm hở bước vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Hà Vinh bắt tay thực hiện ước mơ, thành lập một doanh nghiệp tắc-xi. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, cơ ngơi ban đầu chỉ có 2 đầu xe tắc-xi… nhưng khó khăn trở ngại lớn nhất đối với anh là thói ghen ghét, đố kỵ và nhất là sự cạnh tranh theo kiểu “luật rừng” trong buổi sơ khai của nền kinh tế thị trường. Các đối thủ làm ăn của Hà Vinh đã không từ một thủ đoạn nào để cản phá doanh nghiệp của anh: Giành khách, chặn xe, ăn cắp thương hiệu… rồi đe dọa vợ con, thuê côn đồ hành hung, phá sóng liên lạc của trung tâm điều hành tắc-xi…
Vượt lên muôn vàn khó khăn, trở ngại, doanh nghiệp của Hà Vinh vẫn từng bước phát triển và đứng vững trong cơ chế thị trường; trở thành một công ty cổ phần với hơn 3.000 đầu xe hoạt động tại nhiều tỉnh và thành phố. Được như vậy, ngoài nghị lực và năng lực của tập thể cán bộ-công nhân viên, còn bởi bên cạnh Hà Vinh luôn luôn có những người đồng đội cũ sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia, ủng hộ… Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ còn được thể hiện trong những việc làm “đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động xã hội của Công ty cổ phần tắc-xi Hà Vinh, như: Xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tổ chức những cuộc hành quân về nguồn bằng chính những chiếc xe của công ty cho đồng đội và các đối tượng chính sách v.v..
Trên đây là nội dung của vở cải lương “Người đi vào tâm bão” do đoàn Cải lương Thanh Hóa vừa dàn dựng, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Một câu chuyện có thật, nguyên mẫu là một doanh nhân cựu chiến binh quê ở Thanh Hóa, mà có lẽ chỉ nghe qua “trích ngang lý lịch” trên đây hẳn nhiều người đã rõ quý danh. Nhưng dưới ngòi bút của nhà viết kịch Phạm Xuân Quý, dưới bàn tay đạo diễn tài ba của NSND Phạm Thị Thành và diễn xuất của dàn diễn viên tài năng như: Vương Hải, Cao Kháng, Băng Thanh, Thanh Tình, Phi Long… Câu chuyện đã được tái hiện dưới ánh đèn sân khấu với những hình tượng nghệ thuật hết sức ấn tượng. Bố cục vở diễn đa dạng, sinh động, có chiều sâu nhưng sân khấu được họa sĩ Trung Trực (đương kim Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội) cách điệu tối đa, với những mảng khối đậm “chất chiến trường và thương trường” đan xen, hỗ trợ. Đặc biệt, phần cuối vở diễn là một đại cảnh “Hội ngộ Trường Sơn”, tại nơi linh thiêng nhất là Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn: Hai tấm phông đặt hai bên cánh gà hiện lên hai hàng xe tắc-xi dài vô tận, vừa là lối dẫn vào nghĩa trang, vừa là tiền cảnh cho cuộc “giao lưu” của các thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập-tự do của Tổ quốc. Xuyên suốt vở diễn là âm nhạc của nhạc sĩ Trọng Đài với âm hưởng chủ đạo là ca khúc “Vang mãi khúc quân hành” quen thuộc, cùng những giai điệu mượt mà của miền sông nước Cửu Long, miền đất sản sinh và nuôi dưỡng nghệ thuật sân khấu cải lương quyến rũ…
Và người xem như cũng đồng hành theo bước chân của những “Người đi vào tâm bão”…
ĐỨC THỌ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận