Chủ Nhật, 25/10/2009, 07:40

    “Thiên hạ đệ nhất Qủy” là ai?

    QĐND Online - Cuối tuần này, các sân cỏ nước Anh sẽ trở lại với trận cầu tâm điểm tại sân Anfield giữa hai “Quỷ đỏ” nước Anh là Liverpool và Manchester United. Một trận đấu để cả Liverpool và MU khẳng định lại chính mình...

    QĐND Online - Cuối tuần này, các sân cỏ nước Anh sẽ trở lại với trận cầu tâm điểm tại sân Anfield giữa hai “Quỷ đỏ” nước Anh là Liverpool và Manchester United. Một trận đấu để cả và MU khẳng định lại chính mình.

    No image available
    Ai sẽ là người chiến thắng ở Anfield cuối tuần này? Ảnh: Internet

    Trở lại đường đua

    Đã vài mùa bóng gần đây, chưa khi nào có sự khởi đầu mùa giải một cách thậm tệ như thế. Sau 9 vòng đấu, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Rafael Benitez  để thua tới 4 trận, một khởi đầu quá chậm chạp cho tham vọng vô địch sau 20 năm trắng tay tại giải đấu cao nhất nước Anh của Liverpool.

    Đón tiếp MU cuối tuần này, chào đón sự trở lại của Fernando Torres – “nỗi kinh hoàng” của trung vệ Vidic bên phía MU, nhưng họ cũng không có sự phục vụ của tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard.

    Mùa bóng 2008 – 2009, “Quỷ đỏ” vùng Merseyside giành chiến thắng ở cả hai lượt trận đi và về trước “Quỷ đỏ” thành . Đó là những chiến thắng hết sức thuyết phục.

    Tuy nhiên, vào thời điểm này để giành được chiến thắng trước MU là điều rất khó đối với các học trò của HLV Benitez, bởi sau 4 trận thua liên tiếp, tinh thần thi đấu của các cầu thủ phần nào cũng bị ảnh hưởng cùng với sự thiếu vắng của thủ quân Gerrard - một mắt xích quan trọng trong đội hình The Kop.

    No image available
    Các cầu thủ phải đứng dậy để đi tiếp sau những thất bại vừa qua. Ảnh: Internet.

    Những trận đấu vừa qua, tuy thi đấu không tồi, nhưng hàng thủ của lại là điều đáng lo ngại nhất cho các cổ động viên (CĐV) với những sai lầm rất đáng chê trách, nhất là hai trung vệ Jamie Carragher và Martin Skrten. Hẳn rằng, Jamie Carragher và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trước MU, không chỉ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ mà còn  để sửa chữa những sai lầm sau những thất bại đáng quên vừa qua.

    Chiến thắng trước MU không chỉ là sự khẳng định với người hâm mộ Liverpool rằng “những trận thua vừa rồi chỉ là tai nạn”, mà đó còn là lời cảnh báo cho các đội khác khi Liverpool trở lại đường đua tới ngôi vô địch Premier League.

    Sự trả thù ngọt ngào

    Sẽ không có cơ hội nào tốt hơn cho “Quỷ đỏ” thành Manchester để trả thù “Quỷ đỏ” vùng Merseyside sau hai trận thua bẽ mặt ở mùa giải năm ngoái, khi mà, Liverpool đang trong giai đoạn khó khăn với sự thiếu vắng Steven Gerrard cùng hàng phòng ngự liên tục mắc những sai lầm chết người.

    Hành quân đến Anfield, HLV Alex Ferguson không có trong tay đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng W.Rooney, Ryan Giggs, Park Ji-Sung, Darren Fletcher và Patrice Evra. Tuy nhiên, với bản lĩnh nhà vô địch chắc hẳn MU sẽ biết cách vượt qua khó khăn, như việc họ đã làm được trong trận đấu với CSKA Mosscow.

    No image available
    Michael Owen sẽ ghi bàn vào lưới để giúp MU giành chiến thắng? Ảnh: Internet

    Chuyến làm khách trên sân Anfield lần này còn là sự trở lai “mái nhà xưa” của Michael Owen, nơi đã đưa anh đến những vinh quang của sự nghiệp.

    Giờ đây, khi khoác lên mình chiếc áo của Manchester United, nhưng có lẽ, ghi bàn vào lưới thì Owen cũng khó có thể có niềm vui trọn vẹn. Nhưng nếu có cơ hội chắc anh sẽ không bỏ qua, bởi vì, đó chính là lời cảm ơn chân thành nhất anh có thể gửi tới Sir Alex - người đã tin tưởng anh khi trao cho anh chiếc áo số 7 huyền thoại.

    Hạ gục Liverpool ngay tại Anfield, đó là sự trả thù ngọt ngào nhất của “Quỷ đỏ” thành Manchester, một món quà rất có ý nghĩa cho người hâm mộ MU sau những gì Liverpool đem lại cho họ ở mùa bóng 2008 – 2009. Không những thế, chiến thắng này còn giúp MU củng cố vững chắc ngôi đầu bảng trên con đường bảo vệ ngôi vô địch.

    Cả Liverpool và MU đều muốn có chiến thắng cho những mục đích riêng của mình. Người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến những pha bóng đầy hấp dẫn. Hãy chờ xem, sau trận đấu này, hay MU sẽ là “Thiên hạ đệ nhất Quỷ”.

    Dự đoán: – Manchester United: 2 – 1

    Đức Tuấn

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...