QĐND Online-Sau 12 vòng đấu, thứ tự trên bảng xếp hạng(BXH)giải ngoại hạng Anh lại được thiết lập theo đúng trật tự vốn có. 4 vị dẫn đầu vẫn thuộc về nhóm tứ đại gia Chelsea, Liverpool, Arsenal và MU.
![]() |
| Chelsea(xanh) - Liverpool(đỏ) đang chiếm hai vị trí cao nhất trên BXH |
Người ta nói “Đường dài mới biết ngựa hay”, quả thật đúng với một nền bóng đá đỉnh cao và khốc liệt như ở “Xứ sở sương mù”. 12 vòng đấu tuy không phải dài nhưng đủ để phân ra kẻ mạnh – yếu.
Như thường lệ, vài vòng đấu đầu tiên, những đội bóng mới lên hạng như Hull City, Stoke luôn cố gắng thể hiện mình như “những hiện tượng lạ”. Hai tân binh này liên tiếp giành những chiến thắng bất ngờ và cùng hạ đo ván “đại gia” Arsenal. Tuy nhiên, chỉ sau chục vòng đấu, “hiện tượng lạ” đã bị các đối thủ “giải mã”. Với Hull City, mặc dù lúc này họ vẫn ngất ngây ở vị trí thứ 5 trên BXH, tuy nhiên, sau chuỗi trận thăng hoa là dấu hiệu của sự tụt dốc với 3 trận thua liên tiếp kể từ vòng đấu thứ 10.
Với Tottenham - ứng cử viên được trông đợi là có đủ khả năng cạnh tranh với nhóm tứ đại gia, sau khởi đầu mùa giải bết bát đã bắt đầu tìm thấy ánh sáng để trở lại với vị thế của một đội bóng lớn. Kể từ khi thay tướng, Chú gà trống thành Lon don đang có chuỗi 5 trận bất bại(4 thắng, 1 hòa), cú lội ngược dòng trước Man City ở vòng đấu vừa qua giúp họ “rũ bùn”, lần đầu tiên thoát khỏi vị trí bét bảng. Dẫu biết rằng chặng đường phía trước là cực kỳ gian nan, nhưng người ta tin rằng dưới triều đại Harry Redknapp, đội bóng thành London sẽ biết ra tìm ra công thức chiến thắng đúng lúc.
8 mùa giải gần đây, 4 vị trí dẫn đầu giải ngoại hạng là bất khả xâm phạm, đường đến chức vô địch luôn chỉ là cuộc đua tranh của nhóm “tứ đại gia”(MU, Arsenal, Chelsea, Liverpool) và đến thời điểm này của mùa giải điều đó vẫn đúng. Giữa họ(nhóm “tứ đại gia”) với phần còn lại của bóng đá Anh là một khoảng cách lớn về đẳng cấp.
Khởi đầu mùa giải chệch choạc, nhận hai thất bại sau 11 trận đấu, thế nhưng MU vẫn vững vàng ở vị trí thứ 4, một vị trí không cao nhưng vẫn thể hiện được uy thế của các nhà đương kim vô địch. Trong hai mùa giải vô địch liên tiếp(06 – 07 và 07 – 08), Quỷ đỏ đều như vậy. Họ chỉ thực sự bắt đầu cuộc đua nước rút khi giải ngoại hạng bước vào giai đoạn hai và lúc ấy thật khó có đối thủ nào có thể đuổi kịp “con chiến mã” này.
Không bùng nổ như mùa giải trước, những vòng đấu qua, các Pháo Thủ Arsenal thi đấu khá thất thường, thắng rất hoành tráng nhưng thua cũng lãng xẹt, thể hiện đúng tính cách của một đội bóng trẻ. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, thầy trò Arsene Wenger luôn biết giành trọn 3 điểm ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, minh chứng bằng trận thắng trước MU ở vòng đấu qua. Vị trí thứ ba trên BXH phản ánh đúng thực lực của họ.
Chelsea – Liverpool, hai sắc xanh - đỏ vốn rất kị nhau đang tranh giành hai vị trí trên cùng BXH. Cùng được 29 điểm, tuy nhiên với hiệu suất làm bàn cao hơn, quân xanh đang chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, liệu họ có thể duy trì được tốc độ như hiện tại cho đến hết mùa giải? Hay lại chùn chân, mỏi gối để tuột mất chiến thắng như những mùa giải trước?
Dẫu biết rằng trái bóng tròn không có quy luật, tuy nhiên chân lý chiến thắng luôn thuộc về kẻ mạnh cũng không bao giờ sai. Đến cuối mùa giải, vị trí trong nội bộ nhóm “tứ đại gia” có thể thay đổi nhưng có lẽ họ vẫn sẽ cùng nhau thống trị bóng đá Anh thêm nhiều mùa giải nữa. Những hiện tượng như Hull, Stoke, West Brom…mãi chỉ là hiện tượng nếu họ không tích đủ về “lượng” và “chất”. Man City mạnh về “gạo, tiền” nhưng có lẽ phải mất một thời gian dài nữa mới có hi vọng theo kịp bốn bậc anh hào kia…Một lần nữa người ta lại nhắc đến câu nói bất hủ của HLV Ferguson: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận