Thứ Tư, 06/10/2010, 09:33

    Thiết thực mừng Đại lễ

    QĐND - Những ngày này, đến Trung đoàn Thủ đô (Đoàn Quân Tiên Phong, Binh đoàn Quyết Thắng), chúng tôi cảm nhận rõ “hào khí Thăng Long” trong từng suy nghĩ và việc làm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội bằng cách riêng, rất độc đáo mà cũng hết sức thiết thực...

     

    QĐND - Những ngày này, đến Trung đoàn Thủ đô (Đoàn Quân Tiên Phong, Binh đoàn Quyết Thắng), chúng tôi cảm nhận rõ “hào khí Thăng Long” trong từng suy nghĩ và việc làm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội bằng cách riêng, rất độc đáo mà cũng hết sức thiết thực. 

    Doanh trại đẹp như công viên 

    Dẫn chúng tôi đi thăm nơi đặt biểu tượng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội trong khuôn viên đơn vị, Thượng tá Lê Văn Hải, Chính ủy Trung đoàn không quên nhắc lại truyền thống oanh liệt của đơn vị: “Trung đoàn Thủ đô được thành lập ngay tại rạp Tố Như (nay là rạp Chuông Vàng), thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào ngày 6-1-1947. Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, Trung đoàn đã kiên cường chiến đấu giam chân thực dân Pháp trong 60 ngày đêm giữa lòng Thủ đô để Trung ương Đảng, Chính phủ rút lên chiến khu Việt Bắc an toàn. Ngay trong dịp Tết Đinh Hợi 1947, Bác Hồ đã viết thư khen ngợi Trung đoàn với câu nói nổi tiếng: "Các em là đội cảm tử, các em quyết tử để Tổ quốc quyết sinh...”.

    No image available
    Vườn bí xanh lập kỷ lục 25 tấn/ha của Trung đoàn Thủ đô.

    Bề dày truyền thống của Trung đoàn gắn liền với lịch sử vẻ vang của Thủ đô Hà Nội. Phiên hiệu ngày thành lập là Đơn vị M02 nhưng bằng những chiến công gắn liền với lịch sử vẻ vang của Thủ đô Hà Nội, nên tại Hội nghị quân sự toàn quốc tháng 1-1947, các đại biểu đã nhất trí quyết định đặt tên truyền thống cho đơn vị là: Trung đoàn Thủ đô. Phân đội 8 của Trung đoàn còn được đặt tên gần gũi hơn: Phân đội “Chiến sĩ Thủ đô” cho dù lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phân đội 8 đến từ mọi miền quê của Tổ quốc. Còn hiện nay, từ bãi tập, sân chơi, nơi ngủ, nghỉ hay phòng truyền thống của đơn vị đâu đâu cũng có tranh vẽ hoặc biểu tượng về các chiến sĩ cảm tử quân bảo vệ Thủ đô trong những ngày đầu kháng chiến. Đặc biệt, trong dịp Đại lễ lần này, Trung đoàn tổ chức kỷ niệm bằng một phong trào khá độc đáo: Phong trào làm đẹp Đại lộ Thăng Long và làm đẹp doanh trại. Theo đó, các phân đội trong đơn vị tập trung làm đẹp hệ thống công viên và câu lạc bộ quân nhân. Đây chính là những công trình hoàn thành từ công sức, trí sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị với trị giá hàng tỷ đồng. Chính từ phong trào trên góp phần quan trọng để doanh trại của đơn vị trở thành một trong những doanh trại đẹp “nức tiếng” toàn quân. Thượng tá Lê Văn Hải cho biết:

    - Với việc thiết lập được hệ thống công viên và các câu lạc bộ, chúng tôi có điều kiện tổ chức học tập, sinh nhật tập thể, giao lưu văn hóa – văn nghệ, dạ hội, đón tiếp người thân và nhân dân địa phương mỗi dịp đến thăm đơn vị. Sở dĩ trong dịp Đại lễ, toàn doanh trại “bừng lên hội đuốc hoa” chính là nhờ hiệu quả đạt được từ các câu lạc bộ.

    Ẩm thực Trung đoàn Thủ đô

    Trong dịp Đại lễ này, trên địa bàn Hà Nội diễn ra khá nhiều hoạt động lễ hội ẩm thực, còn ở Trung đoàn Thủ đô, chất lượng công tác hậu cần cũng đã “nổi lên” trong mấy năm gần đây. Nhân dịp Đại lễ, Trung đoàn tiến hành củng cố lại khu tăng gia, chăn nuôi, tiếp tục phát huy thế mạnh công tác hậu cần để nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày của bộ đội.

    Thượng tá Trương Quang Hoài, Trung đoàn trưởng dẫn chúng tôi ra thăm khu tăng gia, chăn nuôi tập trung có diện tích rộng hơn 13 héc-ta. Chỉ riêng diện tích mặt nước của khu tăng gia đã là 7,5 héc-ta; khu chăn nuôi rộng 1,5 héc-ta; còn lại là khu vườn trồng rau, củ, quả rộng mênh mông, xanh ngút tầm mắt. Mỗi năm, Trung đoàn thu khoảng 200 tấn cá, 200 tấn rau xanh, cung cấp đủ 100% nhu cầu của đơn vị. Đây là một kỳ tích mà không phải đơn vị nào đóng quân trên vùng đất đồi trung du, khô cằn cũng có thể làm được. Theo anh Hoài thì để có phong trào trồng rau xanh phát triển như hiện nay, Trung đoàn đã tổ chức cho nhiều cán bộ về các huyện như Đông Anh, Thường Tín; đồng thời liên hệ với Trung tâm khuyến nông Quốc gia để học cách trồng rau sạch. Chỉ riêng giàn bí của đơn vị với năng suất đạt từ 10 tấn/ha lên 25 tấn/ha đã trở thành kỷ lục được các trung tâm khuyến nông trên địa bàn công nhận.

    Từ mấy năm nay, Trung đoàn Thủ đô còn nổi tiếng về công tác tổ chức bữa ăn phục vụ bộ đội. Bữa ăn của bộ đội Trung đoàn Thủ đô hôm nay có thêm nhiều loại thực phẩm được chế biến từ thịt gia súc, gia cầm như gà Ai Cập siêu trứng, lợn lửng, cá sấu, đà điểu... Nhiều người nghĩ nuôi đại trà các loại gia súc, gia cầm trên khó cho hiệu quả kinh tế, nhưng đơn vị đã thực hiện thành công từ sự quyết tâm dựa vào những tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Thành công đó đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

    Thượng tá Trương Quang Hoài cho biết: “Ở Trung đoàn hiện có rất nhiều công trình, phần việc mừng Đại lễ, nhưng "điểm nhấn" chính là hiệu quả mang lại từ hệ thống công viên và khu tăng gia, chăn nuôi. Đây chính là hai phần việc trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần cho bộ đội. Truyền thống và nhiệm vụ của Trung đoàn nhắc chúng tôi rằng, đó chính là hai công việc quan trọng đảm bảo cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn Thủ đô để Hà Nội nghìn năm tuổi trường tồn và phát triển”.

     

    Hồng Hải

     

     

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...