Thứ Ba, 09/08/2011, 22:42

    Thiếu “lửa”!

    QĐND - Đến hết ngày 31-7, vòng thi chung kết 3 khu vực phía Bắc, Trung-Tây Nguyên và phía Nam giải Sao Mai 2011 đã kết thúc. Thời điểm này, 27 thí sinh lọt vào vòng chung kết toàn quốc cũng đã được công bố. Tuy nhiên, qua các đêm thi có truyền hình trực tiếp, cuộc thi năm nay đã không được như khán giả mong đợi...

    QĐND - Đến hết ngày 31-7, vòng thi chung kết 3 khu vực phía Bắc, Trung-Tây Nguyên và phía Nam giải Sao Mai 2011 đã kết thúc. Thời điểm này, 27 thí sinh lọt vào vòng chung kết toàn quốc cũng đã được công bố. Tuy nhiên, qua các đêm thi có truyền hình trực tiếp, cuộc thi năm nay đã không được như khán giả mong đợi.

    Rập khuôn, bắt chước…

    Tìm những sáng tạo mới từ phía thí sinh luôn là đích đến của bất kì cuộc thi âm nhạc nào, giải Sao Mai càng chú trọng tới việc này. Có thể khẳng định, những tên tuổi thí sinh tham gia của giải năm nay đều trẻ (đa phần đều ở độ tuổi 20), một số thành viên BGK cũng nhận định rằng nhiều thí sinh có giọng hát tốt, được học hành bài bản… nhưng lại vẫn thể hiện theo lối cũ. Không ít người cố rập khuôn, “bắt chước” hát theo những ca sĩ đi trước, không dám chọn hát những ca khúc mới. Khắp ba miền, vẫn là những ca khúc thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ chẳng khác gì so với cuộc thi những năm trước như: Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Bóng cây Kơnia, Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Tình ca, Tiếng đàn bầu, Người ơi hãy về…

    Chưa thật sự có những gương mặt nổi trội là điều dễ nhận thấy ở giải Sao Mai năm nay. Trong các gương mặt xuất sắc nhất tuyển chọn từ các vòng chung kết khu vực, các thí sinh miền Bắc được đánh giá nổi trội hơn hẳn. Với chất giọng soprano, trong sáng và truyền cảm, Khánh Ly đã thể hiện tốt Miền xa thẳm - ca khúc khó hát của nhạc sĩ Đức Trịnh, vốn đòi hỏi chất giọng nữ cao có nội lực. Lương Nguyệt Anh với ca khúc Nghe em hát còn duyên đã mang đến cho người nghe sự thú vị, lạ tai.

    Không sôi động, hấp dẫn như phía Bắc, thí sinh miền Trung-Tây Nguyên bước vào cuộc thi với mặt bằng chất lượng kém hơn. Tuy nhiên, cũng đã le lói xuất hiện những giọng hát được đánh giá là có khả năng làm nên bất ngờ ở mùa giải năm nay-đó cũng chính là 3 cái tên được chọn là xuất sắc nhất Vũ Thắng Lợi, Nguyễn Phương Thanh và Đỗ Thị Lam, trong đó Vũ Thắng Lợi được đánh giá nổi trội hơn cả với giọng hát có kỹ thuật, có sức biểu cảm tốt.

    No image available

    Ba gương mặt xuất sắc nhất của vòng khu vực phía Bắc từ trái sang: Lương Nguyệt Anh (dân gian), Khánh Ly (thính phòng ) và Lê Việt Anh (nhạc nhẹ). Ảnh: Tùng Duy

    Đêm chung kết khu vực miền Nam mang thất vọng và cả sự bực bội cho khán giả. Việc thí sinh lựa chọn biểu diễn những ca khúc quá quen thuộc với cách xử lý không có gì mới mẻ khiến nhiều khán giả cảm thấy... nản và bỏ về khi đêm thi mới diễn ra một nửa. Cộng hưởng vào một đêm thi kém chất lượng là sự cố âm thanh. Bốn lần dừng sóng, 3 lần thí sinh phải trình bày lại ca khúc dự thi đã khiến cho thí sinh không còn cảm hứng để hát.

    Nhiều năm nay, Cuộc thi tiếng hát truyền hình-giải Sao Mai đã trở thành thương hiệu và cuộc thi này ngày càng đòi hỏi thí sinh phải chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, ở lần thi này, vẫn có rất nhiều thí sinh chỉ mang đến giọng hát bản năng mà thiếu “lửa” - “lửa” nhiệt huyết vì nghệ thuật-điều mà công chúng trông đợi ở người nghệ sĩ.

    27 thí sinh lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Dòng nhạc thính phòng: Nguyễn Khánh Ly (Bắc Giang); Vũ Thắng Lợi (Quảng Ngãi); Phạm Khánh Ngọc (TP HCM); Đào Thị Tố Loan, Đào Văn Mác (Hà Nội); Nguyễn Huyền Hương (Hải Phòng); Nguyễn Duy Quyết (Hà Tĩnh); Ngô Văn Đức (Thái Bình); Hoàng Viết Danh (Quảng Bình). Dòng nhạc dân gian: Lương Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Trần Thị Huyền Trang (Nghệ An); Dương Thị Tú, Nguyễn Văn Thế (TP HCM); Nguyễn Thị Bích Hồng (Hà Nội); Vũ Minh Vương (Thái Bình); Trần Thị Thanh Hoa (Hưng Yên); Vũ Thị Ngân (Tuyên Quang). Dòng nhạc nhẹ: Lê Việt Anh, Nguyễn Trần Trung Quân, Đoàn Thị Thúy Trang (Hà Nội); Đỗ Thị Lam (Thanh Hóa); Bùi Ca Roon, Lê Huy Đạt (TP HCM); Nguyễn Huy Quyết (Hải Phòng); Thiều Bảo Trang (Quảng Ninh) và Hoàng Thị Quỳnh Trang (Nghệ An).

    Chờ đợi những bứt phá!

    Đến thời điểm này, BGK đã chọn được 27 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết toàn quốc, được tổ chức tại thành phố Huế bắt đầu từ trung tuần tháng 8 đến đầu tháng 9-2011. Điểm khác biệt của giải Sao Mai năm nay so với những mùa giải trước, là BTC không chọn đồng đều mỗi khu vực 9 thí sinh đoạt điểm cao nhất cho 3 dòng nhạc ở mỗi khu vực vào chung kết toàn quốc, mà người có số điểm từ cao xuống.

    Với tiêu chí mới này, con số lọt vào chung kết toàn quốc Sao Mai 2011 dễ nhận biết được những đánh giá về mặt bằng thí sinh của 3 khu vực năm nay. Các thí sinh thuộc khu vực miền Bắc thắng áp đảo với 15/27 người, miền Trung-Tây Nguyên 7 thí sinh và 5 giọng ca còn lại thuộc khu vực miền Nam.

    Tuy nhiên, với nhiều nhận định cho rằng nếu vòng chung kết toàn quốc cứ diễn ra tương tự như ở các vòng thi khu vực, thì Sao Mai sẽ chẳng có mấy người quan tâm. Nếu thí sinh không dám “liều” để bứt phá, làm mới mình, thì mỗi đêm thi sẽ lại là cảnh khán giả lần lượt bỏ về như ở sân khấu Trưng Vương Đà Nẵng, Nhà hát Hòa Bình TP Hồ Chí Minh.

    Sao Mai năm nay cũng gặp trở ngại khi phải nhường sóng cho chương trình Đồ Rê Mí của thiếu nhi (phát trước từ 20 giờ đến 21 giờ). Có những đêm thi như ở phía Nam, 21 giờ 15 phút mới bắt đầu tiếp sóng trực tiếp cho Sao Mai. Thời gian quá muộn khiến khán giả cũng oải mà thí sinh rơi vào tâm trạng hồi hộp, lo âu… Đó cũng là lý do vì sao số lượng tin nhắn bình chọn cho thí sinh Sao Mai giảm đáng kể so với kỳ thi trước hoặc ở Sao Mai điểm hẹn.

    Thêm một yếu tố khiến cho Sao Mai năm nay kém vui là những sơ xuất từ BTC. Ở mọi lần thi trước, công tác chuẩn bị kỹ thuật âm thanh, ban nhạc của BTC thực hiện khá tốt, vậy nhưng năm nay không ít lời phàn nàn từ các thí sinh dự thi Sao Mai về những vấn đề nêu trên. Không biết sau những trục trặc từ các vòng thi khu vực, thì BTC sẽ có những bài học kinh nghiệm gì để không phải lặp lại những tình trạng trên. Khán giả chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi những bứt phá từ 27 gương mặt xuất sắc nhất ở những phần thi của vòng chung kết toàn quốc với những cái “dấn thân” cần có trong nghệ thuật, chờ đợi cách tổ chức chuyên nghiệp, bài bản từ chính BTC cuộc thi!

     CHÂU XUYÊN

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...