Thứ Tư, 09/01/2013, 15:22

    Thơ Trần Kim Hoa

    QĐND - Sinh năm 1966 tại Thạch Hà-Hà Tĩnh; tốt nghiệp đại học năm 1988, dạy Cao đẳng Kiểm sát đến năm 1995 chuyển sang làm báo chuyên nghiệp; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hiện sống và viết tại Hà Nội; đã xuất bản 4 tập thơ riêng; Giải thưởng cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ quân đội 2003-2004...

    QĐND - Sinh năm 1966 tại Thạch Hà-Hà Tĩnh; tốt nghiệp đại học năm 1988, dạy Cao đẳng Kiểm sát đến năm 1995 chuyển sang làm báo chuyên nghiệp; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hiện sống và viết tại Hà Nội; đã xuất bản 4 tập thơ riêng; Giải thưởng cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ quân đội 2003-2004...

    No image available
    Nhà thơ Trần Kim Hoa.

     

    Ngày xuân

     ngày xuân rong ruổi

     ngày xuân đã về

     trời xa mê mải

     khói viền chân đê

     

     ngày xuân rong ruổi

     ngày xuân đã về

     bao điều nông nổi

     bao chiều ly quê

     

    mùa xuân rong ruổi

    mùa xuân đã về

    thuyền neo bến lặng

    bóng chiều rủ rê

     

    mùa xuân rong ruổi

    mùa xuân đã về

    trăng qua ngõ nhỏ

    bóng chiều sum sê

     

    mùa xuân không tuổi

    mùa xuân đã về…

     

    Những chân trời nguôi ngoai

    Xé nốt tờ lịch cũ

    ba trăm ngày hiện lên

    ngày đầu tiên hy vọng

    ngày cuối cùng bâng khuâng

    một năm mười hai tháng

    gió đã cuốn về đâu?

    bốn mùa rơi rụng hết

    nước đã chảy về đông

     

    xé nốt tờ lịch cũ

    con đường như dài thêm

    bao dốc cao đã vượt

    bao vực sâu đã qua

    nôi đời ôi thăm thẳm

    ngoái lại biết đâu bờ

    trót mười hai bến hẹn

    biết bến nào thực, mơ

     

    xé nốt tờ lịch cũ

    tháng ngày hóa thênh thang

    ngựa non yên đã thắng

    đò đầy đợi người sang

    rũ tấm khăn phiền muộn

    những ngọn gió lên đường

    những dòng sông cuộn chảy

    những chân trời nguôi ngoai…

     

    Đêm hôm trước

    đêm hôm trước gió và mưa

                         đưa mùa đông về

    mùa đông không đi một mình

    sương lạnh xúm xít

    tôi rùng mình trong chăn mỏng

    nhớ những con đường

                      hàng cây phong phanh

    thương bếp lửa đã nhen lên đã lụi tàn

    hằng đêm chờ trời sáng

     

    ồn ào đánh tiếng trong đêm

    mùa đông trở về

    tiếng bước chân vội vã

    tiếng vó ngựa dập dồn

    có cả tiếng gió mông lung

    trong lòng tôi thổi mãi

     

    đêm hôm trước

    mùa đông trở về

    sớm ra

    cây thời gian trước hiên nhà

                   bỗng nhiên thôi rụng lá

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...