Chủ Nhật, 22/06/2008, 11:33

    Thời điểm của sự thật

    QĐND Online-Tây Ban Nha bước vào trận đấu tứ kết với Italia đêm nay ở thủ đô Viên nước Áo với hy vọng kéo dài chuỗi trận bất bại liên tục lên con số 20, sau 3 trận toàn thắng ở vòng đấu bảng gây ấn tượng mạnh cho mọi đối thủ...

    No image available

    Liệu niềm vui có trở lại với Italia?

    QĐND Online-Tây Ban Nha bước vào trận đấu tứ kết với Italia đêm nay ở thủ đô Viên nước Áo với hy vọng kéo dài chuỗi trận bất bại liên tục lên con số 20, sau 3 trận toàn thắng ở vòng đấu bảng gây ấn tượng mạnh cho mọi đối thủ.

    Ở phía ngược lại, Italia lê lết vào trận đấu này qua cánh cửa cực hẹp, nhờ vào đôi chân chính mình sau khi vượt qua đối thủ truyền kiếp là đội Pháp của ông Domenech, cùng với sự trợ giúp của những người Da cam đã thi đấu sòng phẳng với Romania.

    Nhưng khi bước vào trận đấu này, những con số thống kê đó chẳng có mấy ý nghĩa. Cả hai đều vào trận với một sự tươi mới hoàn toàn, chỉ với một mục tiêu duy nhất là loại bỏ đối thủ để tìm một chỗ ở bán kết.

    Hơn ai hết, các cầu thủ Tây Ban Nha hiểu rằng kết quả của vòng đấu bảng không hề là một lợi thế cho họ trong trận đối đấu với người Italia. “Đội bóng đã học được nhiều điều kể từ giải vô địch thế giới-tiền vệ Xabi Alonso nói, rõ ràng muốn ám chỉ đến World Cup 2006 khi họ sớm vượt qua được vòng đấu bảng nhưng rồi đã bị loại nhanh chóng sau trận thua đội tuyển Pháp-Khi ấy chúng tôi còn trẻ, còn nay thì chúng tôi đã biết một giải đấu như thế này thì khốc liệt nhường nào”.

    Xem ra Tây Ban Nha đang ở vào giai đoạn đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất. Một tuyến giữa tập trung những tiền vệ thượng thặng có kỹ thuật cá nhân tuyệt hảo, thi triển lối đá chuyền nhanh tốc độ và tinh tế luôn tạo ra hết cơ hội này đến cơ hội khác cho hai “họng súng” ở hàng công là David Villa và Fernando Torres, sẽ luôn đặt khung thành của thủ môn Gianluigi Buffon dưới mối hiểm họa thường trực.

    David Villa đang là tâm điểm của sự chú ý với cú hattrick trong trận thắng Nga 4-1 và thêm một bàn nữa ở trận hạ Thụy Điển 2-1, nhưng có lẽ chính Torres mới là người sẽ quyết định cục diện của trận đấu.

    Ở CLB Liverpool, Torres được chơi khá tự do, tận dụng khoảng trống sau lưng hàng phòng thủ của đối phương để làm nhiệm vụ săn bàn, nhưng ở đội tuyển, nhiệm vụ chính của Torres lại là di chuyển không ngừng, kéo dãn hàng thủ của đối phương để tạo khoảng trống cho người đồng đội chơi cặp với mình là David Villa xâm nhập vào khu cấm địa của đối phương.

    Chính David Villa, người đã lập hattrick ở trận gặp Nga cũng thừa nhận: “Tôi đã ghi 2 bàn nhờ công của anh ấy. Anh ấy làm công viêc thầm lặng để tôi ghi bàn. Bàn đầu là anh ấy chuyền dọn cỗ, còn bàn thứ hai là một pha chạy chỗ để tạo khoảng trống cho tôi”.

    Các cầu thủ phòng ngự Italia hiểu quá rõ sự nguy hiểm của Torres, nhất là khi họ vào giải này mà thiếu vắng sự phục vụ của người đội trưởng Fabio Cannavaro. Chính cầu thủ này đã nhận xét: “Fernando Torres đã thăng tiến không thể tin được. Năm ngoái, cậu ấy còn là một cầu thủ phần nào yếu ớt nhưng kể từ khi chuyển sang thi đấu ở giải ngoại hạng Anh, nơi không có chỗ cho sự mềm yếu, cậu ấy đã bùng nổ”.

    Italia bước vào trận đấu này với một thiệt thòi lớn, đó là sự vắng mặt bắt buộc vì thẻ phạt của hai tiền vệ mang danh hiệu vô địch thế giới Gennaro Gattuso và Andrea Pirlo. Nếu như sự vắng mặt của G.Gattuso có thể được thay thế bằng một cầu thủ khác thì việc thiếu nhạc trưởng A.Pirlo rõ ràng là khó có thể bù đắp. Thay thế cho hai cầu thủ này có thể sẽ là cặp cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Massimo Ambrosini và Mauro Camoranesi.

    Atonio Cassano có thể sẽ được xếp chơi cặp trên hàng công cùng với trung phong Luca Toni, người chưa ghi được bàn thắng nào kể từ đầu giải.

    Các cầu thủ Tây Ban Nha cũng hiểu rõ rằng cho dù thiếu hai cầu thủ trụ cột ở tuyến giữa nhưng đối thủ của họ đêm nay rõ ràng thuộc vào hạng nặng! “Chúng tôi đã thể hiện khả năng của mình, nhưng người Italia đang là đương kim vô địch thế giới. Mặc dù họ khởi đầu khá chậm chạp nhưng trình độ của họ thì không có gì phải nghi ngờ-Xabi Alonso nói-Đây chính là thời điểm của sự thật”.

    Đúng thế. Thời điểm của sự thật. Để biết Italia hay Tây Ban Nha thật sự xứng đáng có mặt ở bán kết.

    Yên Ba
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...