Thứ Ba, 09/12/2014, 13:20

    "Thông tin trên Báo Quân đội nhân dân rất đa dạng"

    QĐND Online - Sáng 9-12, trong lúc tập trung tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng) để chờ xuất phát chặng đua thứ 6 từ TP Đà Nẵng đến TP Huế, vừa thấy Ban tổ chức cầm một tập báo từ ngoài đi vào, các cua-rơ liền hỏi Phóng viên Báo Quân đội nhân dân: Báo Quân đội nhân dân hôm nay phải không?

     

    QĐND Online - Sáng 9-12, trong lúc tập trung tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng) để chờ xuất phát chặng đua thứ 6 từ TP Đà Nẵng đến TP Huế, vừa thấy Ban tổ chức cầm một tập báo từ ngoài đi vào, các cua-rơ liền hỏi Phóng viên Báo Quân đội nhân dân: Báo Quân đội nhân dân hôm nay phải không?

    No image available

    Các cua-rơ đọc Báo Quân đội nhân dân.

    Cầm trên tay số báo ra ngày 9-12, các cua-rơ chăm chú xem báo, nhất là các bài viết, thông tin liên quan đến Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam". Cua-rơ Trịnh Đức Tâm, đội ADC-Truyền hình Vĩnh Long cho biết: “Thông tin trên Báo Quân đội nhân dân rất đa dạng, nhất là những tin tức về lĩnh vực quân sự-quốc phòng. Ngày nào chúng tôi cũng cập nhật thông tin trên Báo Quân đội nhân dân để theo dõi thời sự và cuộc đua.”

    VĂN CHUNG

    Chặng 6 Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam": TP Đà Nẵng - TP Huế

     

    Bên lề Cuộc đua

    Chặng 6 qua đèo Hải Vân hứa hẹn nhiều kịch tính 
    Chuyện bên lề 
    Cuộc hành tiến thời bình

    Chặng 4 Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt-2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam": TP Phan Rang - TP Nha Trang  

    * Chặng 3 Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam": VĐV Trần Văn Quyền, đội Quân đội 1 về Nhất

    * Nức lòng quân dân

    * Hành trình xanh

    Gắng hết sức cho chặng đua về tỉnh nhà

     Chặng 1, Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam": Lê Văn Động đội VTV Cần Thơ về Nhất

    Khai mạc Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam"

    Sẵn sàng cho giờ "G"


     

    nguyenthao

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...