QĐND Online - Vài ba năm trở lại đây, ở một góc Hà Nội, nơi giáp ranh ngoại ô và thành phố bỗng trở thành thiên đường của trẻ thơ với một bầu trời rộng mở và trong vắt ngập tràn những cánh diều mơ ước đủ mọi sắc màu... Thiên đường đó chính là Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình – trung tâm thể thao hiện đại bậc nhất của cả nước…
![]() |
|
Chọn chiếc nào bây giờ!! |
Khi những tia nắng cuối ngày hắt xuống phố phường cũng là lúc khu vực trung tâm quảng trường bắt đầu nhộn nhịp. Từng dòng xe cộ với những gương mặt hớn hở thảnh thơi không vướng bận toan tính cuộc sống thường nhật tập trung về đây. Vang dài theo gió, những tiếng cười trẻ thơ làm tâm hồn mỗi người trở lên trong trẻo, nhẹ nhàng, thư thái lạ.
Ta nghe đâu đó, những tiếng nhõng nhẽo của cô bé, cậu bé nhà ai: con thích chiếc diều siêu nhân, con cá… kia cơ. Phải có nhấp nháy lắp vào cánh diều bay lên mới đẹp… dây dài nữa cơ…, đủ làm mềm lòng mọi ông bố, bà mẹ.
Những cánh diều cứ lác đác xuất hiện cùng với những chủ nhân đủ mọi thành phần, lứa tuổi ngay từ lúc chiều tà. Khoảng từ 8 giờ tối trở đi, hàng trăm chiếc diều đủ màu sắc cùng được thả lên bầu trời, được chiếu sáng bởi ánh đèn rực rỡ ở khu vực sân và quảng trường. Khung cảnh thật tuyệt vời.
Đến đây, điều bạn cảm nhận rõ nét nhất, thả diều không chỉ là thú chơi của các cô bé, cậu bé nữa; rất nhiều trai thanh nữ tú cũng say sưa với trò chơi này. Ở đây không có chỗ cho sự cáu giận, cãi vã, cũng chẳng có chỗ cho trò nhậu nhẹt thô lỗ. Có vẻ như cánh diều bay bổng trên bầu trời tạo nên một ấn tượng về sự thanh cao, khiến tâm hồn con người cũng cảm thấy nhẹ nhàng và ôn hoà hơn, hoà hợp với thiên nhiên hơn.
![]() |
|
Chúng mình cùng thả diều chứ! |
Diều bán ở đây chủ yếu là hàng có xuất xứ Trung Quốc, với nhiều mẫu mã, màu sắc rực rỡ rất thích hợp với tâm lý người chơi, đặc biệt là trẻ em như diều cá heo, diều cô tiên, diều đại bàng, siêu nhân… thôi thì đủ loại. Giá của chúng cũng khá bình dân, chỉ từ 25.000 đến 35.000 đồng/chiếc. Thỉnh thoảng ở đây cũng xuất hiện những chiếc diều “độc”, nhưng số đó không nhiều. Chị Ngân xuýt xoa với tôi: “Cách đây mấy tối, có một người chơi mang con diều rồng mới tậu tận Trung Quốc nghe nói giá tới 2 triệu đồng cơ đấy đến đây thả. Con diều dài mấy chục mét, đủ sắc màu với chiếc đầu rồng rất đẹp. Cả sân chơi diều hôm đó ai cũng được thưởng thức. Tuyệt vời lắm. Có lẽ rất lâu rồi chúng tôi mới có dịp được nhìn tận mắt một con diều như vậy giữa đất Hà Nội. Hiếm lắm!”.
![]() |
|
Anh Nguyễn Văn Ba (Phú Thọ): Bán diều thu nhập cũng không đến nỗi nào! |
Hàng bán diều bao giờ cũng có bán kèm cho các thượng đế chơi diều một loạt các phụ kiện trang trí và phục vụ cho diều, trong đó phần không thể thiếu được là dây. Dây thả diều cũng có nhiều loại, nhưng thông thường ở đây chỉ có hai loại là dây chỉ hoặc dây dù. Bình thường một chiếc diều kèm theo khoảng 10m dây chỉ. Nếu muốn diều của mình bay cao, lượn đẹp bao giờ người chơi cũng không tiếc tiền bỏ ra mua thêm một, hai cuộn dây. Dây chỉ thì rẻ, chỉ vào khoảng 5.000đ một cuộn 10m, còn dây dù đắt gấp hai lần. Ngoài dây thả diều, còn nhiều thứ trang trí sao cho chiếc diều của mình bắt mắt và mang nét độc đáo như đeo thêm những chiếc chuông gió vào hai bên cánh diều, để khi bay lên cao tiếng chuông theo gió ngân nga như khúc nhạc trong khung cảnh nên thơ và lãng mạn; hoặc kèm theo những cánh diều là những hình đồ vật phát sáng nhấp nhánh như những vì sao đêm… Những thứ trang trí này cũng chẳng tốn nhiều tiền bạc lắm, chỉ chừng 10.000đ-20.000đ là bạn đã có những phụ liệu trang trí cho con diều yêu quý của mình, vì vậy những dịch vụ này cũng phát triển khá sôi động và không kém phần ồn ào.
Nhưng nghe nói, cũng đã có những sự cố vì… diều xảy ra ở đây chỉ vì người đi xe mải ngắm diều - người thả diều mải dõi theo những cánh diều của mình… họ đã cùng “gặp” nhau với những va chạm mạnh dẫn đến những sự cố. Nhưng cũng vì diều, họ cùng nhau mỉm cười hoà giải và lại mải mê thả những ước mơ bay cao cũng những cánh diều…
10 giờ trở đi, Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình cũng bớt náo nhiệt, các thiên thần nhỏ lục tục theo người lớn trở về nhà… Các hàng quán thu dọn dần bàn ghế, những người bán hàng thu xếp hàng họ về nghỉ, chờ đến tối hôm sau. Lại một mùa hè nữa đang dần qua với những cánh diều no gió mang theo những ký ức tuổi thơ và niềm vui đến với mọi người.
Bài và ảnh: Kim Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận