Thứ Năm, 06/08/2009, 14:58

    Thử thách ngọt ngào

    Ngày 1-9 tới đây, nếu không có gì thay đổi vào phút chót, tiền đạo số 1 đội tuyển Quốc gia Việt Nam Lê Công Vinh sẽ được chơi bóng trong màu áo Leixoes (Bồ Đào Nha)...

    No image available
    Việc Công Vinh gia nhập CLB Leixoes trong bốn tháng, kể từ ngày 1-9 tới đây chỉ là bước đi đầu tiên trong sự hợp tác toàn diện giữa T&T Hà Nội và đội bóng Bồ Đào Nha. Ảnh: internet

    Leixoes chỉ là đội bóng trung bình ở giải vô địch Bồ Đào Nha nhưng được khoác áo đội bóng này là ước mơ, nguyện vọng của những cầu thủ hàng đầu châu Á, chứ chưa nói gì đến Đông Nam Á, vốn là vùng trũng của bóng đá thế giới. Vậy mà ngày 1-9 tới đây, nếu không có gì thay đổi vào phút chót, tiền đạo số 1 đội tuyển Quốc gia Việt Nam Lê Công Vinh sẽ được chơi bóng trong màu áo Leixoes.

    Thực ra, việc Công Vinh gia nhập CLB Leixoes trong bốn tháng, kể từ ngày 1-9 tới đây chỉ là bước đi đầu tiên trong sự hợp tác toàn diện giữa T&T Hà Nội và đội bóng Bồ Đào Nha.

    Nhờ cầu nối là HLV Ca-li-xtô, hai bên sẽ thành lập quỹ đầu tư bóng đá với mục tiêu tạo cơ hội cho cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài tập luyện, thi đấu và phía CLB Leixoes sẽ cung cấp cho T&T Hà Nội và các đội bóng Việt Nam những ngoại binh chất lượng tốt.

    Đặc biệt, quỹ đầu tư sẽ giúp Trung tâm bóng đá T&T sắp thành lập trong việc đào tạo cầu thủ trẻ. Những HLV đào tạo cầu thủ trẻ của Leixoes sẽ trực tiếp sang Việt Nam, tuyển chọn, huấn luyện các lứa cầu thủ trẻ, gần giống với mô hình Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – Asenal.

    Những ngày vừa qua, trên sân tập, Công Vinh rất phấn chấn khi khả năng được chơi bóng trong màu áo Leixoes đang dần thành hiện thực. Phía T&T Hà Nội gần như không mất đồng nào trong việc đưa Công Vinh sang Bồ Đào Nha gia nhập Leixoes.

    HLV Ca-li-xtô đang gấp rút lo visa lao động cho tiền đạo của T&T Hà Nội. Một điều may mắn cho Công Vinh lẫn T&T Hà Nội là HLV trưởng đội tuyển Bóng đá Việt Nam, ông Ca-li-xtô có mối quan hệ rất thân tình với lãnh đạo CLB Leixoes. Tuy nhiên HLV Ca-li-xtô khẳng định: “Công Vinh có trụ lại được ở CLB Leixoes hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực và khả năng thích nghi của Vinh”.

    Thật mừng khi HLV Ca-li-xtô khẳng định, bóng đá Việt Nam có vài cầu thủ đủ sức chơi bóng ở châu Âu. Trước đây, trong những lần sang thăm và làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Vê-láp-pan, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á đưa ra lời tư vấn chân thành: “Nếu bóng đá Việt Nam muốn đạt được những thành công ở đấu trường châu lục và góp mặt ở VCK World Cup, phải có được nhiều cầu thủ giỏi chơi bóng ở châu Âu”.

    Ông Vê-láp-pan nói không sai. Hàn Quốc, Nhật Bản, hai đội bóng Đông Á thường xuyên tham dự những VCK World Cup gần đây luôn có tới hàng tá cầu thủ chơi bóng ở những giải vô địch hàng đầu châu Âu.

    Hàn Quốc có Park Ji Sung chơi quá hay trong màu áo MU hay Nhật Bản có Na-ka-mu-ra, vừa từ Celtic chuyển sang khoác áo Espanyol, là cầu thủ đã hai lần sút tung lưới MU ở đấu trường Champions League.

    Bóng đá I-ran, không thể góp mặt ở VCK World Cup 2010 khi để Hàn Quốc cầm hòa cả hai trận ở vòng loại cuối cùng khu vực châu Á, sẽ phải nhớ mãi cái tên Park Ji Sung. Chính tiền vệ đang chơi cho MU trong hai trận đối đầu giữa I-ran - Hàn Quốc đều sút tung lưới I-ran, khiến đội bóng Tây Á này mất 4 điểm vô cùng quý giá.

    Kể ra để thấy được chơi bóng ở châu Âu giúp cầu thủ châu Á trưởng thành về mọi mặt. Danh thủ Ki-a-ti-xắc của Thái Lan thời đỉnh cao còn thử việc bất thành ở giải hạng Nhất Anh.

    Hay mới đây, ba cầu thủ Thái Lan là Xu-rê Xu-kha, Tê-ra-xin Đang-đa và Ki-át-pra-út cũng chỉ dừng lại ở mức độ thử việc tại CLB Man.City một thời gian, khi đội bóng này thuộc quyền sở hữu của ông Thặc-xỉn. Điều đó cho thấy, được chơi bóng ở châu Âu, cho dù là đội bóng hạng 2 đi chăng nữa, cũng là điều vô cùng khó khăn với cầu thủ Đông Nam Á.

    Nếu Công Vinh được chơi bóng bốn tháng trong màu áo Leixoes thì chắc chắn “trình” sẽ cao hơn. Đó sẽ là chuyện đáng mừng cho Vinh, cho T&T Hà Nội và là điều may mắn cho bóng đá Việt Nam.

    Công Vinh cho hay: “Dù bị hạn chế về thể hình nhưng Vinh tự tin sẽ đủ sức chơi ở giải vô địch Bồ Đào Nha, nhất là khi đã được HLV Ca-li-xtô động viên rất nhiều”.

    Nếu Công Vinh không đủ sức chơi bóng ở Bồ Đào Nha, hẳn HLV Ca-li-xtô đã không mất thời gian trong việc giới thiệu và thuyết phục ban lãnh đạo CLB Leixoes chiêu mộ Công Vinh.

    Hy vọng sau Công Vinh, bóng đá Việt Nam trong tương lai gần sẽ còn nhiều cầu thủ được thử việc, học việc và chơi bóng ở châu Âu.

    ĐÌNH HÙNG

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...