QĐND - Xuất phát từ tấm lòng yêu trẻ, hai chị Bùi Thị Hiền và Trần Thị Mai (trú tại Khu phố 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã quyết định đầu tư xây dựng phòng đọc sách có tên gọi “Tủ sách yêu thương”, phục vụ miễn phí cho trẻ em trong khu phố, nơi các chị sinh sống.
Hơn 9 giờ ngày thứ 7, đã có khoảng 30 cháu đến phòng đọc sách. Cháu Vũ Thị Yên Nhi (8 tuổi) cho biết, bố cháu là sĩ quan quân đội, còn mẹ làm công nhân, công việc của bố mẹ rất bận, nên ít có thời gian đưa cháu đi chơi trong dịp nghỉ hè. Một lần, cháu nghe các bạn truyền nhau là có “thư viện” đọc sách miễn phí nên cháu theo bạn đến đây. “Con đã đến phòng đọc sách được khoảng 20 lần. Con rất thích đến đây vì được đọc các loại truyện tranh mà mình yêu thích, được tô, vẽ, xem phim và tham gia chơi các trò chơi cùng chúng bạn. Con cũng rất thích thú mỗi lần được nghe cô Mai, cô Hiền kể chuyện cổ tích”-cháu Nhi hồn nhiên kể.

Gặp chúng tôi, chị Mai tươi cười, cho biết: “Làm công việc này tuy mệt, nhưng ai cũng cảm thấy rất vui”. Được biết, thời gian đầu đến đây, hầu hết các cháu chưa quen với môi trường sinh hoạt tập thể, nên thường nghịch ngợm, xả rác bừa bãi, ăn nói chưa lễ phép… Các chị đã kiên trì nhắc nhở, rèn luyện kỹ năng sống cho các cháu. Đến nay, nhiều cháu đã tiến bộ và ngoan hiền hơn.
Chúng tôi được chị Mai dẫn đi tham quan phòng đọc sách. Căn phòng rộng khoảng 40m2, nhưng được thiết kế khoa học về chỗ ngồi, kệ sách, bàn, tủ… chẳng khác nào một thư viện. Tất cả sách đều có sự chọn lọc để phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Tại đây còn có nơi cho các cháu vẽ, tô màu, xem phim...
Chị Mai và chị Hiền rất hợp nhau về tính tình, có cùng một niềm đam mê sách, đặc biệt rất yêu quý trẻ em. Từ đó, các chị ấp ủ ý tưởng mở một thư viện sách để gieo vào tâm hồn trẻ một tình yêu sách, đam mê đọc sách.
Sau khi ý tưởng trên được bạn bè, đồng nghiệp và gia đình ủng hộ, cuối năm 2015, hai chị bắt tay vào thực hiện “dự án”. Chị Hiền có khu đất trống rộng khoảng 100m2 ở gần nhà có thể xây dựng phòng đọc sách. Vị trí này rất phù hợp vì xung quanh dân cư đông đúc, trẻ em nhiều. Tiếp đó, các chị đi vận động bạn bè, người thân ủng hộ số tiền khoảng 150 triệu đồng để xây dựng phòng đọc sách và đặt tên là “Tủ sách yêu thương”. “Thư viện” chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12-2015; nhiều người dân đã tự nguyện quyên góp sách, báo đem đến đóng góp cho “Tủ sách yêu thương” ngày càng thêm phong phú”.
Trẻ em đến đây, ngoài việc lựa chọn những cuốn sách, truyện tranh yêu thích để đọc, các em còn được vẽ, tô màu, làm bánh, chơi các trò chơi, xem phim… Dịp hè, "thư viện" mở cửa từ thứ 3 đến thứ 7; còn vào năm học, thư viện mở cửa đều đặn vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, phục vụ miễn phí cho các em.
Bài và ảnh: THÀNH NHÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận