QĐND Online - Xéc-bi-a đã thể hiện một bộ mặt vô cùng bạc nhược trong trận thua 0-1 trước Gha-na. Nếu lại thua trận trước Đức, thì đội bóng Đông Âu này chuẩn bị hành lý về nước là vừa...
QĐND Online - Xéc-bi-a đã thể hiện một bộ mặt vô cùng bạc nhược trong trận thua 0-1 trước Gha-na. Nếu lại thua trận trước Đức, thì đội bóng Đông Âu này chuẩn bị hành lý về nước là vừa.
Trong tay HLV An-tíc có rất nhiều hảo thủ như Vi-đíc, Pan-tê-líc, Di-gíc, Xtan-cô-vích, Kra-xíc nhưng thật lạ là đội bóng này lại vào trận quá nhún nhường, quá bị động trong trận thua Gha-na 0-1.
Nếu chơi đúng sức, Xéc-bi-a có cửa từ hòa đến thắng Đức. Nhưng sau trận thua Gha-na, tinh thần toàn đội Xéc-bi-a đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Thật lạ là Vi-đíc, Xtan-cô-víc, Pan-tê-líc… những cá nhân tỏa sáng ở MU, Inter, Ajax khi hội quân trong màu áo đội tuyển quốc gia, lại chơi thứ bóng đá thiếu sức sống đến vậy. Đúng như chúng tôi đã nhận định, dù vượt qua Pháp và Ru-ma-ni ở vòng loại, nhưng sức mạnh của Xéc-bi-a cần được kiểm chứng vì hai đội bóng trên ở thời điểm đá vòng loại World Cup 2010 đang gặp khủng hoảng về niềm tin và phong độ. Pháp đến giờ vẫn vậy sau trận thua mất mặt 0-2 trước Mê-hi-cô.
![]() |
| Các cầu thủ Xéc-bi-a sẽ chơi một trận ra trò trước đội Đức (ảnh: FIFA). |
Xéc-bi-a chí ít phải cầm chân đội tuyển Đưc để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng trong. Nhiều người lo là Xéc-bi-a không đủ lực đấu với Đức, sau khi chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Gioa-chim Lô-ếp trong trận đại thắng Ô-xtrây-li-a 4-0. Nhưng chúng tôi tin, trong tình thế bị dồn vào chân tường, các cầu thủ Xéc-bi-a sẽ vùng lên dữ dội để tự tìm thấy phao cứu sinh trong trận đại chiến ở sân Nelson Mandela Bay.
Đức thắng Ô-xtrây-li-a tới 4-0 là do đối phương phát hoảng, vô phương chống đỡ trước lối đá nhanh, kỹ thuật và khoa học của thầy trò nhà Gioa-chim Lô-ếp. Nhưng Xéc-bi-a có Di-gíc, Pan-tê-líc, Xtan-cô-vích, sẽ gắng sức đối trọng với Clâu-dơ, Pô-đôn-xki, Xvai-tai-gơ. Giờ là lúc Xtan-cô-vích phải hô hào đồng đội đá “quyết tử”, để chí ít giành một điểm trước đội Đức. Một điểm của niềm tin và hy vọng. Một điểm của danh dự, của chỗ dựa tinh thần trước khi Xéc-bi-a đọ sức cùng Ô-xtrây-li-a.
Đức rất muốn thắng Xéc-bi-a để có thể chủ động toan tính trước trận gặp Gha-na. Hiển nhiên HLV Gioa-chim Lô-ếp không muốn các học trò tốn sức vòng bảng. Nhưng để hạ gục được Xéc-bi-a thì lại là “bài toán sao” của thầy trò Gioa-chim Lô-ếp. Xéc-bi-a dù thua Gha-na nhưng đó trận đấu đội bóng Đông Âu chơi như thể đeo chì vào chân, không cảm xúc, không thăng hoa, không chủ động tấn công. Ở vào thế bị dồn vào chân tường, chắc chắc các cầu thủ Xéc-bi-a sẽ vùng lên dữ dội trước tuyển Đức. Vì nếu vẫn cứ đá nhát gừng nhưu trận gặp Gha-na, thì không sớm thì muộn, lưới của Xéc-bi-a sẽ bị Clâu-dơ hoặc Pô-đôn-xki xé toang.
Một điểm là mục tiêu vừa với khả năng của Xéc-bi-a trong trận đấu với Đức. Nếu thắng được tuyển Đức thì còn trên cả tuyệt vời. Nhưng nếu thua trận, thì thầy trò HLV chuẩn bị hành lý đi nghỉ mát là vừa.
Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận