Đến hẹn lại lên, ngày mồng 6 tết Kỷ Sửu, hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền) lại tưng bừng khai hội với sự tham dự của hơn 100 đô vật, cùng hàng nghìn người dân và du khách thập phương đến cổ vũ.
Đến hẹn lại lên, ngày mồng 6 tết Kỷ Sửu, hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền) lại tưng bừng khai hội với sự tham dự của hơn 100 đô vật, cùng hàng nghìn người dân và du khách thập phương đến cổ vũ. Từ sáng sớm, trước khi hội vật khai mạc chính thức, các vị cao niên, tộc trưởng trong làng đã tiến hành phần lễ nghi thức một cách thành kính, tôn nghiêm ngay trong nội điện khu đình. Sới vật nằm trước sân đình Thủ Lễ, một ngôi đình cổ to lớn, vẹn nguyên được các vua Nguyễn nhiều lần sắc phong và ngày nay đã được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Hội vật mở màn bằng hai tay vật cao niên vốn là 2 đô vật “vang bóng một thời” là cụ Phiên và cụ Tăng, tuổi nay đều đã ngoài 80. Những miếng vật mà 2 cụ biểu diễn trên sới vật được sự cổ vũ, reo hò cuồng nhiệt của mọi người, mở màn cho hàng trăm cuộc đấu diễn ra trong suốt buổi sáng mùng 6 tết.

Hội vật truyền thống này không chỉ là sân chơi của riêng dân làng Thủ Lễ mà còn là nơi tụ hội đầu năm của người dân nhiều làng lân cận và từ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngoài các đô vật nam ở lứa tuổi thiếu niên, thanh niên, năm nay đặc biệt có sự tham gia của các đô vật nữ đã khiến hội vật thêm phần sôi động, hấp dẫn.
Chùm ảnh ghi trong hội vật làng Thủ Lễ đầu năm mới:








Ý kiến bạn đọc
0 bình luận