Thứ Ba, 13/12/2016, 09:20

    Thuốc... cụ già

    QĐND - Chiếc xe buýt từ hướng Cầu Đuống tới, dừng lại đón, trả khách ở điểm chợ Ô Cách, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội lúc 7 giờ 30 phút để sang bến cuối bên đường Yên Phụ, quận Ba Đình. Giờ cao điểm, người trên xe chật như nêm cối.

    Cụ bà tóc bạc phơ nhưng cử chỉ còn nhanh nhẹn, một tay cầm chiếc quạt giấy, một tay xách chiếc làn mây đựng trứng gà lên được xe gần như cuối cùng ở cửa sau với sự giúp đỡ của một cô gái.

    Xe tiếp tục lăn bánh. Ai ngồi đâu, ai đứng đâu thì cứ nguyên như thế, bởi di chuyển trong xe rất khó khăn. Lúc anh phụ xe "ngược dòng" từ phía đầu xe để bán vé cho khách tới được chỗ bà cụ, vừa thu tiền, xé vé, anh vừa nói: "Đề nghị các bạn thanh niên nhường ghế cho cụ già đi nào". Nhưng "lời nói gió bay". Những người ngồi ghế quanh chỗ cụ bà đứng đang... "li bì" ngủ. Nam thanh nữ tú tay khoanh trước ngực, tai nạp dây nghe điện thoại, người đầu ngoẻo sang bên này, kẻ mặt quay sang bên nọ. Ở ghế sát chỗ cụ bà đứng, một người trẻ tuổi còn... khò khò ngáy!

    Sau lần thứ hai hô nhường ghế cho cụ già vẫn không thấy ai động tĩnh gì, phụ xe quyết định không kêu gọi chung chung nữa. Anh lay vai người trẻ tuổi đang ngáy, nhưng tiếng ngáy hình như trở nên to và dài hơn... Thấy thế cụ bà kéo tay anh phụ xe, ngăn lại: "Chú đừng làm mất giấc ngủ ngon của cậu ấy. Ngủ mà ngáy được là ngủ sâu. Chắc là đêm hôm qua phải học bài khuya quá đấy mà. Tôi đi thăm cháu gái đẻ, có chục trứng gà con so của nhà. Cứ để yên thế này cũng tốt. Người ngủ say bị đánh thức đột ngột, lỡ ra quáng quàng làm vỡ trứng thì lại bẩn cả xe, ảnh hưởng đến mọi người".

    Nghe cụ nói, anh phụ xe cười lễ độ, nhưng vẫn có ý kiên quyết yêu cầu người trẻ tuổi nhường ghế cho cụ. Bỗng từ phía trong, một bác độ tuổi trung niên lách ra tận nơi, khéo léo đưa cụ bà vào chỗ mình vừa ngồi. Rồi bác ra đứng gần cửa xe. Đến lúc ấy, ở các ghế xung quanh chỗ cụ bà đứng lúc trước có sự thay đổi kỳ lạ, cánh trẻ "chuyển trạng thái" từ "li bì" ngủ sang đọc màn hình điện thoại, nhắn tin... Người trẻ tuổi lúc nãy "ngủ sâu", giờ cũng không còn ngáy nữa...

    Anh phụ xe tỏ ra là người am hiểu và rất có khiếu khôi hài. Anh nói nhẹ nhàng nhưng nhiều người nghe đã bặm môi suy nghĩ: "Chữa bệnh mất ngủ của một số nam thanh nữ tú trên xe buýt vào giờ cao điểm, không có thuốc nào hiệu nghiệm bằng thuốc... cụ già. Chúng tôi mong rằng, không phải chứng kiến những điều như thế này một lần nào nữa".

    PHẠM XƯỞNG 

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...