Chủ Nhật, 13/06/2010, 10:37

    Tiên hạ thủ vi cường

    QĐND Online - Rủi cho cho Xlô-vê-ni-a và An-giê-ri khi Mỹ cầm chân tuyển Anh 1-1 trong trận đấu mở màn bảng C. Điều này đồng nghĩa với việc đội Anh sẽ ra sức công phá hàng thủ Xlô-vê-ni-a lẫn An-giê-ri trong hai trận đấu tới. Thế nên, Xlô-vê-ni-a đang hạ quyết tâm sớm ra đòn hiểm, hòng nhanh chóng hạ gục đối thủ An-giê-ri...

    QĐND Online - Rủi cho cho Xlô-vê-ni-a và An-giê-ri khi Mỹ cầm chân tuyển Anh 1-1 trong trận đấu mở màn bảng C. Điều này đồng nghĩa với việc đội Anh sẽ ra sức công phá hàng thủ Xlô-vê-ni-a lẫn An-giê-ri trong hai trận đấu tới. Thế nên, Xlô-vê-ni-a đang hạ quyết tâm sớm ra đòn hiểm, hòng nhanh chóng hạ gục đối thủ An-giê-ri.

    Chưa xung trận mà nội bộ đội bóng Bắc Phi An-giê-ri đã rối như canh hẹ. Do xuống phong độ và có biểu hiện “sao”, hậu vệ Man-xâu-ri đã bị tước băng đội trưởng. HLV Xa-a-đên vừa trao băng đội trưởng cho An-ta thì anh này dính chấn thương trong buổi tập sát thềm World Cup, khiến cho bầu không khí của đội thêm phần ảm đạm. Dở hơn ở chỗ, trước trận đấu với Xlô-vê-ni-a, HLV Xa-a-đên lại bắt học trò luyện sơ đồ chiến thuật 4-4-2 (ở vòng loại World Cup 2010, An-giê-ri thi đấu với sơ đồ 3-5-2). Rắc rối chưa dừng lại khi Man-xâu-ri cho rằng chiến thuật 4-4-2 không phù hợp và tuyên bố muốn về nước. Chùn bước trước yêu sách của “ngựa hoang” Man-xâu-ri, HLV Xa-a-đên quyết định đội nhà sẽ quay về với sơ đồ 3-5-2. Nhưng trước một Xlô-vê-ni-a chơi thực dụng, đá nhanh, có nhiều đòn tấn công đa dạng mà An-giê-ri chơi với 3 hậu vệ Bô-u-ghê-ra, An-ta, Ha-li-chê, thì khác nào “mời” đối phương ghi bàn. Nên nhớ ở vòng loại, Xlô-vê-ni-a ghi bàn ầm ầm vào lưới Cộng hoà Séc lẫn Ba Lan. Rồi đến trận play-off với Nga, Xlô-vê-ni-a hoà 2-2 sau hai lượt trận nhưng giành quyền dự World Cup 2010, nhờ ghi được bàn thắng trên sân Nga. Trong hoàn cảnh cần có bàn thắng thì Đê-đíc, Nô-va-kô-víc, Kô-ren luôn biết cách đưa bóng vào lưới đối phương.

    No image available
    Các cầu thủ Xlô-vê-ni-a luôn biết cách giành thắng lợi vào thời điểm quyết định (ảnh: Telegraph).

     

    Trong khi các cầu thủ Xlô-vê-ni-a đang háo hức cho trận ra quân thì ở bên kia chiến tuyến, HLV Xa-a-đên thêm đau đầu khi chân sút chủ lực Đgiê-bâu không kịp bình phục chấn thương. Xem ra, An-giê-ri bất lợi đủ đường.

    Nhìn lại hai trận giao hữu gần đây của Xlô-vê-ni-a trước Ca-ta (thắng 4-1) và Niu Di-lân (thắng 3-1), không khó nhận ra HLV Kê-cơ luôn chỉ đạo các học trò đá nhanh và tìm cách đánh phủ đầu đối thủ. Hai tiền vệ cánh Krim và Bi-rxa có tốc độ cao, kỹ thuật tốt, luôn tỏ ra lợi hại khi dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm đối phương. Lối đá tấn công thoáng đãng và đẹp mắt của Xlô-vê-ni-a gợi nhớ đến thời kỳ đỉnh cao của Cộng hoà Séc một thập kỷ trước.

    Kể từ khi Tiệp Khắc tan rã, Xlô-vê-ni-a chỉ là bóng mờ so với người anh em Cộng hoà Séc nhưng ở World Cup 2010, chính Xlô-vê-ni-a mới là đội giành quyền tham dự. Vinh dự có, trách nhệm có, khát khao chứng tỏ sức mạnh của đội bóng, của dân tộc có; Xlô-vê-ni-a sẽ chơi pressing toàn sân ngay từ đầu trận để tìm cách ghi bàn vào lưới An-giê-ri càng sớm càng tốt. Có thể Xlô-vê-ni-a chưa tạo được dấu ấn trên bản đồ bóng đá thế giới nhưng một đội bóng đã vượt qua cả Cộng hoà Séc lẫn Nga để đặt chân đến Nam Phi, dự World Cup 2010 thì không thể coi thường.

    18 giờ 30 phút ngày 13-6, Xlô-vê-ni-a sẽ hạ quyết tâm đánh bại An-giê-ri để khẳng định tham vọng của một nền bóng đá non trẻ. 

    Đình Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...