QĐND - Vòng đấu cuối giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2011-2012, hàng triệu fan của MU như trụy tim khi Quỷ đỏ mất chức vô địch vào tay Man.City ở những giây cuối...
QĐND - Vòng đấu cuối giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2011-2012, hàng triệu fan của MU như trụy tim khi Quỷ đỏ mất chức vô địch vào tay Man.City ở những giây cuối.
Sân khấu giải ngoại hạng Anh khép lại mùa trước, với chức vô địch được trao cho Man.City. Man-xi-ni, trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận Man.City-QPR chừng 10 phút, như kẻ mất hồn vì đánh rơi tem phiếu, đột nhiên hồi sinh, trẻ ra chục tuổi khi Dê-cô và A-guê-rô ghi liên tiếp hai bàn ở cuối trận, giúp Man.City ngược dòng thắng QPR 3-2 và giật lại cúp vô địch tưởng như đã nằm chắc trong tay MU.
Với số ít CĐV trung lập ở thành phố công nghiệp Manchester, dù sao, cúp vô địch giải ngoại hạng 2011-2012 vẫn thuộc về bóng đá xứ Manchester. Còn với CĐV Quỷ đỏ, thất bại ở mùa giải trước thật kỳ lạ, như thể thầy trò HLV Phơ-gu-xơn bị ma ám. Không ai có thể tưởng tượng MU mất chức vô địch khi cách Man Xanh tới 8 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng.
Điều này cho thấy, ở giải ngoại hạng Anh, điều gì cũng có thể xảy ra. Như cách Man.City đánh bại MU 6-1 ở mùa giải trước, ngay tại Old Trafford vào tối 23-10-2011.
![]() |
|
Van Péc-xi giờ là thần tài của MU.Ảnh: Getty |
Giải ngoại hạng 2012-2013, hai đội bóng thành phố Manchester gặp nhau ở trận derby đầu tiên, tại sân Etihad vào tối nay. Sân bóng vốn chỉ mang đến cho HLV Man-xi-ni và dàn sao nhận lương hàng trăm triệu USD/mùa những kỷ niệm cay đắng tại Champions League nhưng ở giải ngoại hạng, Etihad cho đến thời điểm này vẫn là tổ ấm của Man.City, vẫn là nơi để Man-xi-ni kéo dài tuổi thanh xuân, bên cạnh bức tranh về tương lai sán lạn của CLB mà chiến lược gia người I-ta-li-a này vẫn đang ngày đêm trình bày, diễn giải cho các ông chủ Ả-rập.
Man.City đang kém MU 3 điểm nhưng một trận thắng (dành cho Man Xanh) sẽ đưa hai đội trở về vạch xuất phát của riêng họ. Hai “nài ngựa” Phơ-gu-xơn, Man-xi-ni, ai khéo điều khiển chiến mã vượt qua những chướng ngại vật trên đường đua, kẻ đó sẽ mang vinh quang về cho đội bóng.
MU từ đầu giải đến giờ luôn khiến người hâm mộ ngao ngán vì những bàn thua trời ơi đất hỡi. Nhưng hàng thủ MU để thủng lưới nhiều đâm hóa quen và xem chừng, đó lại là điềm may bởi vì có tới 7 trận, Quỷ đỏ ngược dòng thành công.
MU lẫn Man.City đang phô bày hàng loạt điểm yếu. Điểm yếu của Man Xanh đã phải trả giá tức thì ở Champions League, với việc lần thứ hai liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng giải đấu danh giá này. Điểm yếu của MU ở hàng thủ thì được hàng công bù đắp, với ngọn cờ đầu mang tên Van Péc-xi. Tiền đạo người Hà Lan này như con đê biển, ngăn không cho bão tố đại dương nhấn chìm MU.
THU HIỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận