QĐND - Đã rất lâu rồi, bà con dân tộc Rắc Lây, dân tộc K’Ho ở thôn Nhân Hiệp, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận mới được xem một buổi biểu diễn văn nghệ hay đến thế. Những lời ca tiếng hát, điệu múa của các anh Bộ đội Cụ Hồ đến từ Cục Chính trị Quân khu 7, từ Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận vang vọng vào núi rừng, lan ra các buôn làng và ùa vào lòng người rạo rực. Những người già, đám tha
![]() |
|
Đêm giao lưu với bà con xã Thuận Hòa. |
QĐND - Đã rất lâu rồi, bà con dân tộc Rắc Lây, dân tộc K’Ho ở thôn Nhân Hiệp, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận mới được xem một buổi biểu diễn văn nghệ hay đến thế. Những lời ca tiếng hát, điệu múa của các anh Bộ đội Cụ Hồ đến từ Cục Chính trị Quân khu 7, từ Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận vang vọng vào núi rừng, lan ra các buôn làng và ùa vào lòng người rạo rực. Những người già, đám thanh niên và cả lũ con nít cứ ngất ngây như người đang say men rượu.
Đây là lần đầu tiên Hội phụ nữ Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức một đoàn đến thăm, tặng quà và giao lưu văn nghệ với bà con xã Thuận Hòa. Nhìn những ngôi nhà đơn sơ, tuềnh toàng, nhìn những người dân và các em nhỏ còn thiếu ăn, thiếu mặc, ai cũng chạnh lòng. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Điệp-Chủ tịch Hội phụ nữ Quân khu 7 nói: “Cuộc sống của đồng bào K’Ho và Rắc Lây ở đây còn vất vả quá. Tiếc là chúng tôi chỉ có những phần quà nhỏ và tiếng hát của mình…”. Trước khi buổi giao lưu văn nghệ bắt đầu, chị Lê Thị Hòa - Phó chủ tịch xã đưa đoàn phụ nữ chiến sĩ đi tặng quà các hộ nghèo. Thuận Hòa có hơn 30% số hộ đồng bào dân tộc sinh sống chủ yếu ở thôn Nhân Hiệp. Khi cầm trên tay gói quà, chị Mang Thị Riêm rưng rưng: “Tấm lòng của chị em phụ nữ Quân khu 7 làm mình cảm động lắm. Ước gì quê mình hết nghèo, bà con có nhiều lúa gạo, nhiều trâu bò, khi ấy bộ đội về, dân làng sẽ làm tiệc chiêu đãi”. Hơn 20 phần quà chẳng thấm vào đâu so với sự mong mỏi của bà con, nhưng nó đã góp phần mang niềm vui nho nhỏ đến với những mái tranh nghèo.
Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra tại Trường Tiểu học Thuận Hòa. Ngay từ sớm, các bà, các chị và nhiều cháu nhỏ đã dắt nhau về sân trường. Nhiều chị còn địu theo cả con nhỏ. Chị Mang Thị Hé nói: “Mình cho con trai 4 tháng đi nghe hát, để nó biết thế nào là tấm lòng của Bộ đội Cụ Hồ”. Còn bà Mang Thị Tơ - 78 tuổi phấn khởi bày tỏ: “Lâu quá bà con chưa được xem hát. Mà xem bộ đội hát chắc là hay lắm”. Khi tiếng nhạc nổi lên, cùng với đó là giai điệu của bài hát “Rạng rỡ Việt Nam” làm cho hàng trăm người dân lặng đi. Sau đó, từng tràng vỗ tay theo nhịp hát cũng hòa vào tiết tấu rộn ràng, tự hào của ca khúc. Nhìn những anh bộ đội, chị bộ đội hát quá hay, quá đắm say, đám thanh niên nói với nhau: “Sao không có hoa tặng cho bộ đội”. Một tốp con trai nhanh trí phóng xe máy đi. Chỉ ít phút sau họ mang về những bông hoa giấy đủ màu sắc. Thế là những ca khúc “Bóng cây kơ nia”, “Lính trẻ miền Đông”, kịch câm “Kéo lưới”, “Tình cây và đất”, Hát về cây lúa hôm nay”… do các ca sĩ Cục Chính trị Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận và xã Thuận Hòa tràn ngập hoa tặng từ tay những chàng trai, cô gái và cả các em thiếu nhi. Nữ ca sĩ Ngọc Ánh của Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 được tặng hoa nhiều nhất.
Buổi giao lưu văn nghệ kết thúc, nhưng nhiều người dân vẫn chưa chịu về nhà. Họ muốn được bắt tay tạm biệt cán bộ, chiến sĩ, nhất là những phụ nữ mặc áo lính. Chị Kơ Thị Hòe, người K’Ho lưu luyến: “Bộ đội mà hát hết đêm nay mình cũng ngồi để xem”.
Bài và ảnh: Lê Phi Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận