Thứ Bảy, 02/05/2009, 17:47

    Tiếng kẻng báo ngày

    Tôi nghe gió ngọn sông Hồng không ngủ tuần tiễu suốt đêm/ Để đến ba giờ sáng hát cho em gái nuôi quân dậy luộc bánh/ Năm giờ, mang lời kẻng đi báo sáng/ Âm vang chín tiếng, ba hồi...

    Tôi nghe gió ngọn sông Hồng không ngủ tuần tiễu suốt đêm

    Để đến ba giờ sáng hát cho em gái nuôi quân dậy luộc bánh

    Năm giờ, mang lời kẻng đi báo sáng

    Âm vang chín tiếng, ba hồi

    Tiếng kẻng dậy lên, tiếng chim tiếp lời

    Dậy lên tiếng hô thể dục bộ đội

    Tiếng hô rung rừng đồi biên giới

    Rậm rịch cả bình minh.

    Tiếng kẻng nghe quen như thể vô tình

    Chiến sĩ đi giày ra lau pháo

    Ven rừng, gặp đôi mắt lung linh

    Dưới suối, bóng ai ngồi giặt áo

    Tiếng kẻng báo ngày như khúc dạo

    Của bài ca trên mảnh đất này

    Trong bản tiếng cười cô em giã gạo

    Với đoàn chiến sĩ vừa qua đây.

    Những người lính suốt đêm qua đứng gác đợi ngày

    Các anh vịn vào tiếng kẻng nghỉ ngơi nhìn mặt trời buổi sớm

    Chú bé mang bò lên đồi nướng sắn

    Mùi thơm như cầm được trong tay

    Ánh nắng tưng bừng trên vạt cỏ may

    Đàn ngỗng lùa mây ra suối tắm

    Xôn xao bầy ong đi làm mật

    Mùa xuân

    Tiếng kẻng báo ngày bình thường để đánh thức nhân dân

    Rằng: mặt trời đất nước này đã mọc.

    NGUYỄN HOA
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...