Thứ Ba, 22/02/2022, 09:58

    Tiếng thơ từ hậu thế

    Gần 30 năm qua, Câu lạc bộ thơ (CLB) Cao Bá Quát làng Sủi (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã trở thành nơi nuôi dưỡng những tài năng thi ca, phát huy truyền thống tự hào của làng khoa bảng.

    Tôi có dịp tham dự buổi sinh hoạt đầu Xuân Nhâm Dần 2022 của CLB thơ Cao Bá Quát làng Sủi. Trong không gian trang nghiêm tại Khu tưởng niệm danh nhân Cao Bá Quát, ngoài việc chúc Tết, mừng thọ các thành viên cao tuổi, Ban chủ nhiệm CLB đã ôn lại truyền thống quý báu của quê hương.

    Làng Sủi nay là thôn Phú Thụy (xã Phú Thị), nổi danh là đất học, làng khoa bảng. Nơi đây từng có “nhất môn tam tiến sĩ” (một nhà 3 người đỗ tiến sĩ) và là làng duy nhất trên cả nước có “đồng triều tứ thượng thư” (cùng triều có 4 thượng thư là người cùng làng).

    Buổi sinh hoạt đầu Xuân Nhâm Dần 2022 của Câu lạc bộ thơ Cao Bá Quát làng Sủi.

    Buổi sinh hoạt đầu Xuân Nhâm Dần 2022 của Câu lạc bộ thơ Cao Bá Quát làng Sủi.

    Cũng bởi danh xưng khoa bảng, đất học nên làng Sủi còn nổi danh là làng thơ văn. Thế kỷ 19, làng Sủi có hai nhà thơ lớn có tiếng trong cả nước là Nguyễn Huy Lượng và Cao Bá Quát. Trong đó, Cao Bá Quát là tấm gương mẫu mực về tự rèn luyện, học tập để trở thành người tài năng, đức độ, nổi tiếng văn hay chữ tốt, được người đời tôn gọi là “Thánh Quát".

    Nhằm phát huy truyền thống làng văn thơ, năm 1993, CLB thơ Cao Bá Quát làng Sủi được thành lập, trở thành sân chơi của những người yêu văn thơ và tâm huyết giữ gìn truyền thống cha ông.

    Ông Nguyễn Xuân Ư, Chủ nhiệm CLB thơ Cao Bá Quát làng Sủi cho biết: “Câu lạc bộ hiện có 28 hội viên, duy trì sinh hoạt định kỳ vào ngày 16 âm lịch hằng tháng. Tại đây, các thành viên sẽ ôn lại truyền thống quê hương, đọc cho nhau nghe những bài thơ do mình sáng tác. Câu nào chưa được, từ nào chưa hay sẽ được mọi người góp ý, bình thơ tại chỗ”.

    Trong buổi sinh hoạt đầu năm 2022, dù đã bước sang tuổi 95 nhưng tiếng thơ của cụ Nguyễn Huy Thuân vẫn tràn đầy năng lượng. Bài thơ “Mừng Đảng-Mừng Xuân” của cụ có đoạn: “... Kiên trì Chủ nghĩa Mác-Lê/ Dân giàu, nước mạnh, bạn bè tới lui/ Người già lòng những sướng vui/ Nâng cao tuổi thọ cuộc đời thêm xuân...”.

    Được biết, từ năm 2010 đến nay, CLB thơ Cao Bá Quát làng Sủi luôn nằm trong tốp 3 đơn vị có thành tích tốt nhất tại các hội thi thơ và câu đối huyện Gia Lâm. Nếu không có dịch Covid-19, hằng năm CLB đều có một phòng thơ tại Ngày thơ Việt Nam.

    Vào dịp lễ hội làng Sủi, CLB sẽ tổ chức một phòng thơ tại Khu tưởng niệm danh nhân Cao Bá Quát. Tại đây, CLB treo thơ của các hội viên nhằm tuyên truyền, giới thiệu cho con em trong làng và du khách thập phương biết đến.

    Theo ông Nguyễn Xuân Ư, khó khăn lớn nhất của CLB hiện nay là tìm thế hệ kế cận. Phần lớn các thành viên CLB hiện đã cao tuổi, trong khi việc bồi dưỡng, mời gọi các thế hệ trẻ tham dự gặp rất nhiều khó khăn. “Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phú Thị rất quan tâm tới CLB thơ Cao Bá Quát làng Sủi. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục giữ gìn, phát triển CLB, để tiếng thơ của hậu thế xứng đáng với truyền thống của các vị tiền bối làng Sủi”, ông Nguyễn Xuân Ư khẳng định. 

    Bài và ảnh: HOÀI PHƯƠNG

    BÁO QĐND IN - BÁO QĐND IN
    Từ khóa:Thơhậu thế

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...