Thứ Sáu, 01/12/2006, 21:55

    Tiếng vọng cổ từ rừng Tà Thiết

    Tôi theo đoàn công tác của Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về tỉnh Bình Phước. Trong chuyến đi này, Thượng tướng Phan Trung Kiên đã về thăm lại khu di tích lịch sử Tà Thiết, huyện Lộc Ninh - căn cứ của Bộ chỉ huy Miền từ năm 1971 đến năm 1975, nơi đây cũng là đại bản doanh của Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...

    No image available

    Thượng tướng Phan Trung Kiên cùng ca cải lương với các nghệ sĩ và đồng bào Tà Thiết

    Tôi theo đoàn công tác của Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về tỉnh Bình Phước. Trong chuyến đi này, Thượng tướng Phan Trung Kiên đã về thăm lại khu di tích lịch sử Tà Thiết, huyện Lộc Ninh - căn cứ của Bộ chỉ huy Miền từ năm 1971 đến năm 1975, nơi đây cũng là đại bản doanh của Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Khi còn là Tư lệnh Quân khu 7, đồng chí đã cùng lãnh đạo Quân khu quan tâm đến việc xây dựng khu di tích Tà Thiết để giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau. Đặc biệt với 62 hộ dân tộc Khơ-me có đất trong khu quy hoạch di tích phải di dời, Quân khu đã xây dựng cho họ 62 căn hộ khang trang, đẹp đẽ thành ấp Tà Thiết hôm nay. Không những vậy, Quân khu còn kéo điện, làm giếng nước, xây trạm xá, trường học và cả cửa hàng bách hóa cho ấp Tà Thiết. Nghe tin anh Ba Kiên về thăm, đồng bào Tà Thiết đã kéo về trường học đón anh. Những tiếng gọi trìu mến của người dân ấp, người lớn tuổi thì gọi “anh Ba”, trẻ nhỏ gọi “ông Ba Quân khu 7”. Anh bắt tay thân mật, hỏi chuyện bà con làm ăn, nhắc nhở chính quyền địa phương phải gần dân, lấy dân làm gốc, lo cho đời sống của bà con ấm no, hạnh phúc. Già làng Lâm Vé đã thay mặt bà con trong ấp nói lên lòng biết ơn Đảng, Chính phủ đã cho bà con cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

    Đi theo đoàn công tác, còn có Đoàn cải lương Trung ương từ miền Bắc vào. Ngay tối hôm đó, trên sân trước nhà bách hóa thôn Tà Thiết đã diễn ra đêm văn nghệ thật đặc biệt phục vụ bà con thôn Tà Thiết. Nghệ sĩ Minh Thành cho tôi biết, Đoàn cải lương Trung ương đã đi phục vụ phía từ ngày . Đoàn đã biểu diễn liên tục gần 30 buổi từ Tây Nguyên xuống Long An, qua Đồng Tháp, tới Cần Thơ… Nhưng đêm nay là đêm đặc biệt với đoàn được biểu diễn nơi biên giới, nơi căn cứ cách mạng những ngày kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đêm biểu diễn lấy hè cửa hàng bách hóa làm sân khấu, bãi đậu xe trước nhà làm khán phòng với bầu trời đầy sao lung linh làm mái che. Bà Lâm Um nói với tôi: đã lâu lắm rồi, chúng tôi mới được nhìn tận mắt những diễn viên nổi tiếng, thường thấy trên truyền hình về biểu diễn. Nghệ sĩ ưu tú Vương Hà đã cùng Nghệ sĩ ưu tú Minh Thành ca bài vọng cổ: "Cô gái tưới đậu”. Mỗi khi đoạn ca dài hơi vừa dứt, tiếng vỗ tay của bà con vang lên, nhiều tiếng xuýt xoa: "Sao các cô gái Bắc lại ca cải lương hay dậy?". Đến khi Nghệ sĩ Minh Thành và Đức Hảo ca bài "Tình đồng chí”, thì các bà, các chị lại khen: "Các chàng trai Bắc ca kém gì các tài tử Bộ đâu hè?". Ca sĩ Lưu Ly mới về đoàn được ba tháng, đã xung phong làm chuyến hành trình vào . Cô xúc động: "Em thật hạnh phúc đêm nay, khi tiếng hát của em được đến với bà con dân tộc Khơ-me ấp Tà Thiết”. Cô cứ nâng niu cánh hoa rừng mà các chàng trai vừa hái tặng khi cô lên hát. Càng về đêm, không khí càng sôi động, khi các chiến sĩ bộ đội Biên phòng Bình Phước lên giao lưu. Bà con Khơ-me cũng tràn lên sân khấu cùng ca, cùng hát và múa điệu Lăm-thôn. Anh Ba Kiên, anh Năm Bé (Thiếu tướng Nguyễn Văn Bé, Phó Tư lệnh Quân khu 7) và chúng tôi cũng hòa chung vào niềm vui của bà con, múa thành vòng tròn trong điệu ca của núi rừng miền Đông Nam Bộ. Anh Ba Kiên xúc động đọc tặng bà con bốn câu thơ anh làm trong những ngày đi kiểm tra biển đảo, biên giới:

    Trời mênh mông, biển mênh mông

    Đâu phải nhà thơ mới chạnh lòng

    Nhà binh cũng thấy hồn xao xuyến

    Nợ nước-tình dân cũng mênh mông

    Hoà nhịp cùng tiếng ca vọng cổ của Đoàn cải lương Trung ương, anh Ba Kiên ca bài “Tình chiến sĩ”. Tiếng ca của vị tướng chiến trận, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hòa chung tiếng ca của các nghệ sĩ và bà con giữa rừng Tà Thiết âm vang cả một vùng rừng biên cương.

    ĐOÀN HOÀI TRUNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...