Chủ Nhật, 27/06/2010, 16:50

    Tiếp tục cuộc phiêu lưu

    QĐND Online - Gha-na không được đánh giá cao bằng Bờ Biển Ngà, Ca-mơ-run nhưng đội bóng của Ghi-an, Boa-teng đã hiên ngang lọt vào tứ kết, sau khi đánh bại tuyển Mỹ 2-1 ở vòng 1/16. Một lần nữa, Ghi-an lại là người hùng của Gha-na khi ghi bàn thắng ở hiệp phụ thứ nhất, để cùng các đồng đội tiếp tục cuộc phiêu lưu đầy mơ mộng trên đất Nam Phi...

    QĐND Online - Gha-na không được đánh giá cao bằng Bờ Biển Ngà, Ca-mơ-run nhưng đội bóng của Ghi-an, Boa-teng đã hiên ngang lọt vào tứ kết, sau khi đánh bại tuyển Mỹ 2-1 ở vòng 1/16. Một lần nữa, Ghi-an lại là người hùng của Gha-na khi ghi bàn thắng ở hiệp phụ thứ nhất, để cùng các đồng đội tiếp tục cuộc phiêu lưu đầy mơ mộng trên đất Nam Phi.

    Thuận buồm xuôi gió, ngay từ phút thứ 5, Boa-teng đã đưa Gha-na vượt lên dẫn trước 1-0 sau màn sô lô dũng mãnh. Chơi khá hứng khởi nhưng trong 45 phút đầu tiên, hàng công Gha-na không thể tận dụng cơ hội ăn bàn để gia tăng cách biệt.

    No image available
    Ghi-an tiếp tục cùng đội tuyển Gha-na bay bổng trên chiến thắng (ảnh: FIFA).

    Với đội tuyển Mỹ, đã quá quen với việc bị dẫn bàn nên các học trò của HLV Bra-đli cứ đủng đỉnh thi đấu. Vào hiệp hai, “Chú Sam” mới thực sự nóng máy, để rồi trên chấm phạt đền, Đô-nô-van gỡ hoà 1-1 cho đội nhà ở phút 62.

    Sau bàn thắng, đội tuyển Mỹ không ào lên tấn công mà lại dùng mưu, chấp nhận chơi phòng ngự chủ động để tận dụng thời cơ tung ra những đòn phản công sắc bén. Đáng tiếc cả An-ti-đô-rê và Ben-ni, Bra-đli đều không biến những cơ hội đồng đội tạo ra bằng bàn thắng vào lưới King-xơn.

    Gha-na trong trận đấu này lại chơi quá vô tư. Phòng thủ cũng không phải là điểm mạnh của đội bóng này. Nếu không nhờ vào nền tảng thể lực cực tốt thì chưa chắc đại diện của lục địa đen có thể vượt qua đội bóng xứ cờ hoa.

    Trong trận chiến này, nữ thần chiến thắng A-thê-na đã gọi tên Gha-na. Và người cụ thể hoá chiến thắng của Gha-na một lần nữa lại là tiền đạo Ghi-an, chân sút chủ lực của đội. Bước vào hiệp phụ thứ nhất, ngay từ phút thứ 3, Ghi-an đã băng lên đầy dũng mãnh, xé toang mành lưới thủ môn Hô-uốt. Những phút còn lại, tuyển Mỹ đẩy cao đội hình chấp nhận chơi tấn công mạo hiểm nhưng trên sân Royal Bafokeng, vận may đã không mỉm cười với thầy trò nhà Bra-đli như trong các cuộc đối đầu với Anh, Xlô-vê-ni-a, An-giê-ri trước đó. Hiệp phụ thứ hai, bóng chủ yếu chỉ lăn trên phần sân Gha-na nhưng những đôi chân mệt mỏi của Đô-nô-van, Đem-xi đã không thể gây nên sóng gió trước khung thành của King-xơn, vốn được sự bọc lót, phòng ngự của đồng đội.  

    Thua trận 1-2, “Chú Sam” rời cuộc chơi tiếc nuối. Đoàn quân của HLV Bra-đli sẽ phải ân hận khi không giải quyết được thế trận trong thời gian chính thức. Còn với Gha-na nói riêng và lục địa đen nói chung, cuộc chơi ở World Cup 2010 vẫn chưa kết thúc. Gha-na tiếp tục bay bổng với giấc mơ tiến sâu vào bán kết khi trước mặt là rào cản không phải quá mạnh U-ru-goay.

    Đình Hùng  

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...