Sếp Oanh Liệt là người cực kỳ mê bóng đá trong khi sếp Hồ Hỡi lại mê cờ tướng. Mồng Bốn Tết hai sếp gặp nhau ở nhà hàng Diễm Ảo để bàn công chuyện đầu năm cho những phi vụ mà hai bên đối tác liên thông này đã hoạch định trước đấy...
Sếp Oanh Liệt là người cực kỳ mê bóng đá trong khi sếp Hồ Hỡi lại mê cờ tướng. Mồng Bốn Tết hai sếp gặp nhau ở nhà hàng Diễm Ảo để bàn công chuyện đầu năm cho những phi vụ mà hai bên đối tác liên thông này đã hoạch định trước đấy.
Sếp Oanh Liệt rót rượu Martel ra hai ly rồi nói:
“Gay thật! Bên lâm trường X nghe nói “đang có sóng gió trước khung thành” đấy anh ạ! Chúng ta mà loạng quạng “giao bóng” cho họ thì “rất nguy hiểm” đấy!”.
“Ồ, không sao đâu! Bên đó có con Xe Tư với con Pháo Bảy phối hợp với ta tranh tiên thì ta sẽ chiếm phần thượng phong ngay ấy mà!”.
“Hứ! Kẹt cái lão thủ kho bên đó chắc là nòi thủ môn xuất thân nên chi mọi đường bóng ra vào vùng cấm địa đều bị hai bàn tay lão đón chặn hết cả. Quả là hai bàn tay vàng!”.
“Ta cứ dí mấy con tốt vàng tốt bạc vào cung thì lão lùng bùng liền chứ gì! Xe pháo mã bên đó mình đã mua rồi còn gì nữa!?”.
“Âåy! Ăn Tết xong dễ bị “việt vị” lắm anh ạ! Chuyến hàng trước đá đi rồi mà cột dọc công đoàn đã “cứu nguy cho khung thành” nên phải rút về đấy, thấy chưa?”.
“Chậc! Thì ta nhờ anh phó giám đốc bên ấy ngoảnh sĩ lại cho anh trợ lý khép tượng. Con tướng thế nào cũng đồng ý cho mở cung, lão thủ kho dám cho tốt qua sông không nào?”.
“Hứ! Kẹt cái xà ngang sẽ từ chối bàn thắng này thôi, anh ạ. Đảng ủy ở lâm trường dữ dằn lắm anh. Dễ gì mà sút vào được?”.
“Coi! Vậy chẳng lẽ ta phải để cho thủ hòa vụ này sao anh?”.
“Chắc vậy rồi. Thủ hòa hay bằng điểm thì coi như thua mất rồi. Phải vào lưới thì mới ra quân cho chắc ăn. Thôi, rút đi anh ạ!”.
“Ấy chết! Đâu được!? Hạ thủ bất hoàn mà anh! Tôi đã lỡ ra xe hai biên rồi... Song xa sát vạn mà anh!”.
“Ấy! Thôi thì ta cứ bắt độ trận này coi thử! Đã biết đội nào thắng đội nào chớ hả?”.
RỒNG RẮN (LCNT)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận