Thứ Tư, 25/06/2008, 10:02

    Tìm một chỗ đứng dưới ánh mặt trời

    QĐND Online-Tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ muốn đánh bại Đức, đang là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, để có mặt trong trận chung kết, đang bị đe dọa ngiêm trọng bởi những chấn thương và thẻ phạt tràn lan, làm tổn thương đội hình của đội bóng này...

    No image available

    Đẩy Ballack lên cao chơi như một hộ công trong sơ đồ 4-5-1 là thành công lớn về mặt chiến thuật, giúp Đức đánh bại Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty Images.

    QĐND Online-Tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ muốn đánh bại Đức, đang là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, để có mặt trong trận chung kết, đang bị đe dọa ngiêm trọng bởi những chấn thương và thẻ phạt tràn lan, làm tổn thương đội hình của đội bóng này.

    Chắc chắn đội hình ra quân của Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu bán kết đêm nay với Đức sẽ có nhiều thay đổi so với trận gặp Croatia ở tứ kết.

    Ít nhất có 6 cầu thủ chủ chốt sẽ phải vắng mặt trong đội hình xuất phát của Thổ Nhĩ Kỳ và con số này có thể sẽ còn tăng thêm tùy thuộc vào số “thương binh” đang tích cực được chữa thương trước giờ bóng lăn.

    Mặc dù vậy nhưng các chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tỏ rõ quyết tâm chiến đấu với người Đức để tìm một chỗ đứng dưới ánh mặt trời-trận chung kết giải vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử của họ.

    Lẽ dĩ nhiên, việc vắng mặt các cầu thủ bị chấn thương sẽ gây ra khó khăn rất nhiều cho chúng tôi, thế nhưng những cầu thủ thay thế sẽ nỗ lực đến cùng”-trung phong Semih Senturk nói.

    Semih Senturk chính là cầu thủ ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu với Croatia để sau đó Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng trên chấm phạt đền, nói rằng tinh thần quật khởi mà các cầu thủ thể hiện trong những cuộc lội ngược dòng khó tin sẽ là động lực mạnh mẽ để anh và các đồng đội chiến đấu với người Đức.

    Tôi cho rằng điều đó làm cho chúng tôi tự tin hơn. Người Đức sẽ phải chịu bất lợi tâm lý bởi đội nào thắng trong trận này sẽ vào chung kết”- Senturk nói.

    Thủ môn chính của Thổ Nhĩ Kỳ Volkan Demirel sẽ tiếp tục thụ án bị cấm thi đấu trận thứ hai do chiếc thẻ đỏ trực tiếp nhận được trong trận gặp CH Séc. Hậu vệ Emre Asik và tiền vệ tiến công Tuncay Sanli cũng sẽ phải vắng mặt do đã nhận đủ 2 thẻ vàng mỗi người.

    Trung phong Nihat Kahveci, người đã ghi hai bàn thắng trong trận gặp CH Séc đã phải bay về Tây Ban Nha để phẫu thuật vết thương bắp chân mà cầu thủ này bị ở cuối trận gặp Croatia.

    Emre Gungor thì đã bị loại hẳn khỏi giải cũng do chấn thương.

    Với vết chấn thương đầu gối, khả năng ra sân của hậu vệ Servet Cetin rất thấp trong khi Tumer Metin cũng khó có thể chơi được do chấn thương háng.

    Tiền vệ Emre Belozuglo, người đã không thể thi đấu kể từ khi bị chấn thương gân khoeo trong trận mở màn gặp Bổ Đào Nha, đã tập nhẹ trở lại. Tuy nhiên, khả năng cầu thủ đội trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ có ra sân được hay không sẽ chỉ được quyết định vào phút cuối cùng trước giờ bóng lăn.

    Hoàn toàn ngược lại với đội hình tả tơi vì chấn thương và thẻ phạt của Thổ Nhĩ Kỳ, người Đức lại có một sự chuẩn bị cho trận đấu này hết sức suôn sẻ.

    HLV Joachim Loew của Đức sẽ quay lại băng ghế huấn luyện viên sau một trận bị cấm chỉ đạo đội Đức. Không giống tình cảnh khốn khổ của ông HLV Fatih Terim bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, ông Joachim Loew không có gì phải phàn nàn về tình trạng chấn thương trong số các cầu thủ của mình.

    Chỉ có duy nhất trường hợp Torsten Frings bị chấn thương xương sườn trong trận gặp Bổ Đào Nha là phải vắng mặt và điều này khiến cho ông Joachim Loew phải đổi từ đội hình 4-4-2 ưa thích sang 4-5-1, với hai tiền vệ trung tâm Sinon Rolfes và Thomas Hitzlsperger chơi hơi lùi về phía sau, để Michael Balack chơi nhô lên và hoạt động tự do tùy ý muốn.

    Tôi luôn ưa thích đội hình 4-4-2 hơn nhưng chúng tôi đã chơi rất tốt với đội hình 4-5-1 trong trận gặp Bồ Đào Nha-ông Joachim Loew nói-Chúng tôi sẽ phải tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của Thổ Nhĩ Kỳ, bất kể là chơi với đội hình nào. Điều quan trọng là chúng tôi vận hành như thế nào, di chuyển không bóng ra sao. Nếu chúng tôi làm tốt điều đó thì sơ đồ đội hình chỉ là vấn đề thứ yếu”.

    Trung vệ Per Mertesacker của Đức thừa nhận rằng đối thủ trong trận đấu đêm nay rất khó chơi. “Chúng tôi phải đối mặt với một đội Thổ Nhĩ Kỳ kiên định và di chuyển rất nhiều”-cầu thủ này nói.

    Đội Đức có lẽ đã không thể tiến xa đến bán kết như hiện nay nếu ông Joachim Loew không mạo hiểm xếp Lukas Podolski, cầu thủ đã có hai mùa bóng thất vọng với Bayern Munich, chơi ở vị trí tiền vệ trái. Ở vị trí này, Podolski đã vừa làm nhiệm vu săn bàn (3 bàn thắng sau hai trận đầu tiên), vừa kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công (pha căng ngang để Bastian Schweinsteiger mở điểm trong trận gặp Bồ Đào Nha).

    Ngoài Podolski, người Thổ sẽ phải hết sức để ý đến bộ đôi cực kỳ nguy hiểm của Đức là Michael Ballack và Bastian Schweinsteiger. Việc Ballack chơi tự do khiến cho cầu thủ này càng trở nên nguy hiểm và nếu căn cứ vào tình huống mà Ballack ghi bàn trong trận gặp Áo thì các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ, nếu có phạm lỗi, thì phải càng xa khung thành mình càng tốt.

    Với đội hình đồng đều, hơn hẳn về mặt cá nhân, Đức có nhiều ưu thế trong trận đấu này. Nhưng như lịch sử đã cho thấy, kết quả trong bóng đá không phải là phép cộng của những ưu thế. Nếu chủ quan, coi thường Thổ Nhĩ Kỳ, Đức sẽ phải trả một giá đắt, rất đắt.

    Yên Ba

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...