QĐND Online - Không phải Anh, Đức, Tây Ban Nha hay Bra-xin mà chính tuyển Mỹ mới là đội bóng ngoan cường nhất tính đến thời điểm này của World Cup 2010. Đội bóng của HLV Bra-đli đã thủ hoà kiêu hãnh trước Anh, Xlô-vê-ni-a sau khi bị dẫn trước. Đúng là đội Mỹ chỉ chơi hay hơn sau khi bị dẫn bàn. Vậy thì muốn giành vé vào vòng trong, đội bóng xứ cờ hoa hãy để An-giê-ri ghi bàn trước, rồi thực hiện c
Không phải vô cứ giải bầu dục, khúc côn cầu trên băng, bóng rổ ở Mỹ trận chung kết luôn là serie 7 trận. Đội nào thắng đến trận thứ tư là ẵm cúp vô địch. Người Mỹ muốn tổ chức serie 7 trận để CLB nào thua sẽ phải tâm phục khẩu phục; thứ nữa là có nhiều lượt trận chung kết để phục vụ cho giới truyền thông, quảng cáo, khán giả… và cuối cùng, cũng là để CĐV được chứng kiến những màn lội ngược dòng không tưởng.
Tại World Cup 2010, Mỹ đã thủ hoà 1-1 sau khi bị Anh dẫn trước 1-0. Sau đó, thầy trò nhà Bra-đli còn giật lại một điểm từ Xlô-vê-ni-a sau khi bị dẫn tới 2-0.
Xem ra Đô-nô-van, Bô-ca-nê-gra, Đem-xi, An-ti-đô-rê… không bao giờ chịu đầu hàng số phận khi trọng tài chưa nổi còi kết thúc trận đấu. Và đó cũng chính là lý do để gần hàng nghìn CĐV Mỹ đến Nam Phi cổ vũ cho đội nhà.
![]() |
|
Đem-xi sẽ ghi bàn vào lưới An-giê-ri để giúp Mỹ lọt vào vòng trong? (ảnh: FIFA).
|
Mỹ đang có hiệu số bàn thắng-thua tốt hơn so với tuyển Anh (3-3 so với 1-1), lại cùng được 2 điểm nên thầy trò nhà Bra-đli có đôi chút lợi thế ở lượt trận cuối cùng. Nếu Anh không ghi được bàn thắng vào lưới Xlô-vê-ni-a thì Mỹ không để An-giê-ri ghi bàn vào lưới Hô-uốt là đoạt vé vào vòng trong. Còn trong trường hợp Anh thắng Xlô-vê-ni-a, Mỹ chỉ còn cách hạ An-giê-ri để theo chân “Tam sư” vào vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng dù sao, đoàn quân của HLV Bra-đli không được phép chủ quan trước An-giê-ri
An-giê-ri sau trận thua đáng tiếc 0-1 trước Xlô-vê-ni-a, đã trình diễn một thứ bóng đá đỉnh cao trong trận hoà 0-0 trước tuyển Anh. Phải thừa nhận, dù An-giê-ri không có ngôi sao nào trong đội hình nhưng xem đội bóng Bắc Phi này đá, người hâm mộ cảm nhận được khát khao cống hiến cháy bỏng của thầy trò HLV Xa-đa-nê.
An-giê-ri là đội tuyển chơi thứ bóng đá kỷ luật bậc nhất World Cup 2010. Ghê-dan, Mát-mua, Di-a-ni, Ben-la-ít, Y-ê-bđa luôn tuân thủ, thực hiện rất tốt đấu pháp HLV Xa-đa-nê đề ra. Nhờ vậy mà đội bóng Bắc Phi này đã thủ hoà oanh liệt 0-0 trước tuyển Anh, đẩy thầy trò nhà Ca-pê-lô vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nếu hàng thủ An-giê-ri cứ chơi tỉnh táo, chắc chắn như trong trận gặp tuyển Anh thì hàng công Mỹ khó lòng ghi bàn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, muốn đoạt vé vào vòng trong, An-giê-ri phải thắng Mỹ, đồng nghĩa với việc đoàn quân của Xa-đa-nê phải dâng cao, tìm kiếm bàn thắng vào lưới thủ thành Hô-uốt.
Chính vì lẽ đó, chúng tôi tin trận cầu Mỹ - An-giê-ri sẽ có nhiều bàn thắng. Trong trường hợp An-giê-ri ghi bàn trước, thầy trò nhà Bra-đli sẽ bị đẩy vào chân tường. Nhưng trong thế cùng đường, biết đâu “Chú Sam” lại vùng lên dữ dội. Trong hoàn cảnh bất lợi, đôi khi phải dám đặt mình vào cửa “tử” để tìm lấy sự sống.
Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận