QĐND - Sau một thời gian đua nhau "phát triển nóng", có mùa nóng đến giật cục để rồi khi khó khăn, túng bấn là suy yếu khủng hoảng, có những đội phải giải thể, không ít CLB bóng đá ở nước ta đã phải bắt tay làm lại từ đầu. Trong cơn sóng gió nhiều chiều, may mà nhiều CLB đã nhìn ra nhiều việc phải làm mà bấy nay bỏ bê, ít ngó ngàng...
QĐND - Sau một thời gian đua nhau "phát triển nóng", có mùa nóng đến giật cục để rồi khi khó khăn, túng bấn là suy yếu khủng hoảng, có những đội phải giải thể, không ít CLB bóng đá ở nước ta đã phải bắt tay làm lại từ đầu. Trong cơn sóng gió nhiều chiều, may mà nhiều CLB đã nhìn ra nhiều việc phải làm mà bấy nay bỏ bê, ít ngó ngàng.
Việc các đội U19 Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng… đang thi đấu đạt kết quả tốt trong Giải U19 quốc gia - Cúp Tôn Hoa Sen đang diễn ra không có gì lạ bởi họ đã có truyền thống, không những vậy, sự quan tâm đào tạo trẻ và sử dụng họ mùa này đã có những tín hiệu tích cực, bạo dạn hơn. Ở hai CLB này cũng như một số đội khác, những tên tuổi mới toanh, trẻ tơ chắc chắn sẽ ra sân khi V.League 2013 mở màn.
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, HLV Hoàng Văn Phúc cùng VFF lại còn táo bạo hơn nữa khi chẳng đả động gì đến những tuyển thủ đã dày dạn trận mạc, vẫn đang cao giá ở các CLB. Điều này đương nhiên đã làm người ta nghi ngờ kết quả thi đấu của đội tuyển tại vòng loại giải châu lục. Xem ra, bài tính SEA Games cuối năm và chặng đường dài sau nữa của bóng đá Việt Nam đã rõ. Và đó là một sự lựa chọn nhiều phần dũng cảm và khôn ngoan. Dũng cảm bởi VFF và HLV Hoàng Văn Phúc chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự chê bai nếu đội tuyển mới đá xoàng, thất bại. Khôn ngoan là ở chỗ sau hai trận đầu gặp U.A.E và Hồng Công (Trung Quốc), họ sẽ còn cơ hội tuyển HLV mới, quân mới. Vả lại việc đẩy giải châu lục xuống thứ yếu, ưu tiên rèn quân trẻ cho giải khu vực có vẻ hợp thời, hợp thế, hợp lực đối với bóng đá nước nhà lúc này.
Dẫu sao thì quyết tâm làm lại từ tuyển thủ trẻ là rất đáng được ủng hộ. Cũng rất đáng chờ đợi ở cách làm chiêu hiền đãi sĩ của VPF khi mời vị chuyên gia Ka-giu-ô-si Ta-na-bê từ Nhật Bản đến trước là vào vai trợ lý Tổng giám đốc VPF, sau có thể đảm nhiệm chân Phó giám đốc điều hành. Muộn còn hơn không. Thêm một cái đầu chuyên nghiệp, thêm một cái nhìn "cờ ngoài bài trong" chắc sẽ thêm nhiều điều mới và tốt hơn cho tổ chức điều hành giải bóng đá còn đậm chất nghiệp dư.
Trở lại với nội tình các CLB. Trong lúc ngân sách đang phải tính từng triệu đồng thì định hướng xây dựng CLB theo các tiêu chí chuẩn mực chắc chắn phải lùi lại. Tuy nhiên, những phần việc tối thiểu để thắt chặt kỷ luật, rèn giũa cầu thủ thì buộc và hoàn toàn có thể làm được. Việc các CLB đề ra việc thường xuyên kiểm tra đô-pinh, nghiện hút hay ngăn cấm bia, rượu, thuốc lá vẫn là chuyện tối thiểu nhưng những năm qua lơ là, thậm chí hoàn toàn bị bỏ qua dẫu sao cũng đáng ghi nhận. Người ta cũng tính rằng trong hoàn cảnh cầu thủ thất nghiệp nhiều như hiện nay thì các ông chủ, các vị tổng quản sẽ dễ bề bảo ban "người lao động" - cầu thủ hơn. Bây giờ cầu thủ khó có cơ làm mình làm mẩy, nếu CLB ứng xử đàng hoàng, biết động viên vỗ về, cầu thủ sẽ sẵn lòng chơi thật, đá hết mình. Hy vọng là thế, hy vọng là màu cờ sắc áo của mỗi CLB sẽ tươi mới hơn mọi nhẽ. Hy vọng những tín hiệu đổi thay sẽ đến nhiều hơn trong mùa giải mới.
NGUYỄN MẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận