QĐND - Confederations Cup 2013 là một màn tập dượt chủ yếu về công tác tổ chức của nước chủ nhà World Cup 2014, nhưng cũng rất có ý nghĩa với đội bóng vô danh Ta-hi-ti (vô địch châu Đại Dương); đội Bra-xin- chủ nhà và đặc biệt là đội bóng đang có dấu hiệu nhạt phai- I-ta-li-a...
QĐND - Confederations Cup 2013 là một màn tập dượt chủ yếu về công tác tổ chức của nước chủ nhà World Cup 2014, nhưng cũng rất có ý nghĩa với đội bóng vô danh Ta-hi-ti (vô địch châu Đại Dương); đội Bra-xin- chủ nhà và đặc biệt là đội bóng đang có dấu hiệu nhạt phai- I-ta-li-a.
Năm trước, dù bị Tây Ban Nha nẫng tay trên chiếc cúp vô địch lục địa già, nhưng ngôi á quân giải Vô địch châu Âu cũng đủ để người hâm mộ bóng đá ở đất nước hình chiếc ủng luôn nhắc đến HLV Pran-đê-li. Thậm chí, trước khi bước vào trận chung kết Euro 2012, cựu HLV Fiorentina này còn cho rằng, làm việc ở đội tuyển không mấy áp lực thường xuyên và ông thích hằng ngày được làm việc với các cầu thủ, được bước chân trên những thảm cỏ xanh mướt. Lúc đó, CLB Tottenham cũng đã có ý mời HLV Pran-đê-li ngồi vào ghế nóng, nhưng cuối cùng CLB thành Luân Đôn đã tin tưởng giao trọng trách cho HLV trẻ Bô-át.
Có lẽ, mải ngủ quên trên chiến thắng nên những trận đấu của đội tuyển màu Thiên thanh trong năm 2013 không mấy thuyết phục, dù kết quả toàn hòa và thắng. Nếu các trận hòa 1-1, trước Hà Lan; 2-2 trước Bra-xin còn có lý để thanh minh, còn trận hòa 2-2 với đội bóng bé hạt tiêu - Ha-i-ti thì quả là nhạt nhòa. Song, kết quả ấy cũng đã vỡ ra nhiều điều. Rõ nhất là Serie A mấy mùa qua chịu ảnh hưởng không nhỏ từ cuộc suy thoái kinh tế, không có tiền mời gọi các cầu thủ cự phách về đầu quân; công tác đào tạo ở các CLB không tốt nên ít sản sinh ra các ngôi sao; thành tích của các CLB hàng đầu I-ta-li-a có vẻ thua thiệt so với các CLB ở: Tây Ban Nha, Anh, Đức… và bằng chứng là ở các cúp châu Âu mùa bóng vừa qua, các CLB của I-ta-li-a đều thảm bại.
Việc bóng đá I-ta-li-a hiếm các tài năng trẻ buộc HLV Pran-đê-li phải thay đổi quan điểm sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và đặt niền tin vào những cựu binh: Piếc-lô, D. Rốt-xi, Môn-tô-li-vô…
Chưa hết, đội hình I-ta-li-a dự Confederations Cup 2013 có 8 cầu thủ đến từ CLB đương kim vô địch Serie A-Juventus mà "Bà đầm già" thường thi đấu với đội hình chiến thuật 3-5-2 nên việc thay đổi tư duy chiến thuật cho số cầu thủ này cũng không dễ làm được trong ngày một, ngày hai. Cũng cần nói thêm, thời gian vừa qua, HLB Pran-đê-li cũng đã dày công thử nghiệm, áp dụng các sơ đồ chiến thuật khác nhau (3-5-3, 4-3-3…) nhưng có lẽ không được như ý nên gần đây, ông thường áp dụng lối chơi 4-3-1-2 sở trường của đội quân màu Thiên thanh. Việc HLV Pran-đê-li mang sang Bra-xin nhiều tiền đạo biên cũng có thể trong một, hai trận đấu cụ thể, ông sẽ sử dụng đội hình chiến thuật 4-3-3.
Như chúng tôi đã đề cập, lúc này bóng đá I-ta-li-a không có nhiều ngôi sao, nhưng trong đội hình vẫn là những công thần đá bóng, vì thế, không ít trận đấu, đội I-ta-li-a thiếu khát vọng, thậm chí còn hời hợt, vô hồn. May cho HLV Pran-đê-li là lúc này, I-ta-li-a còn có được cầu thủ năng nổ, quyết đoán như Ba-lô-te-li. Kể từ khi về đầu quân cho AC Milan, cựu cầu thủ Man xanh đã làm phong phú lối chơi cho nửa thành Milan, tăng khả năng sát thương cho hàng thủ đối phương và anh đã góp công không nhỏ để AC Milan về đích thứ 3 ở Serie A mùa bóng vừa qua. Trong màu áo Thiên thanh, chính anh đã tạo nên một siêu phẩm, giúp đội quân của ông Pran-đê-li có được 1 điểm trước đội Bra-xin... Song Ba-lô-te-li cũng là mẫu cầu thủ “lắm tài, nhiều tật” nên người cầm cương phải biết chế ngự, sao cho chàng tiền đạo da màu này phát huy được thế mạnh và hạn chế tối đa những tích tắc nông nổi.
Vẫn biết đích đến của I-ta-li-a là World Cup 2014 và Confederations Cup-2013 là một giải nhỏ, mang tính tập dượt, nhưng hơn ai hết HLV Pran-đê-li phải biết đây là cơ hội để đội quân màu Thiên thanh hòa quyện, tạo thành một thể thống nhất và nhất là lấy lại niềm tin người hâm mộ.
NAM THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận