Thứ Sáu, 06/02/2009, 20:54

    Tình nghĩa phân minh?

    Vòng đấu mở màn của V-League 2009, sẽ ghi dấu ấn vào lịch sử bóng đá xứ Nghệ khi hai đội bóng Quân khu 4 và Sông Lam Nghệ An (SLNA) lần đầu tiên “chạm trán” ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam...

    No image available

    Luyện tập (ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)

    Vòng đấu mở màn của V-League 2009, sẽ ghi dấu ấn vào lịch sử bóng đá xứ Nghệ khi hai đội bóng Quân khu 4 và Sông Lam Nghệ An (SLNA) lần đầu tiên “chạm trán” ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Hai đội bóng đang tích cực chuẩn bị một cách tốt nhất cho trận đấu. Khán giả thành Vinh hồi hộp chờ đợi thời khắc khai cuộc của trận derby thành Vinh...

    Nói về tình nghĩa giữa hai đội bóng đá Quân khu 4 và SLNA thì trong ký ức của ông Tôn Thất Xuân, cựu thủ thành của đội Quân khu 4 và Nghệ An, hiện sống ở khối 8, phường Bến Thủy (TP Vinh) còn lưu đọng rất nhiều. Chuyện xây dựng sân vận động Vinh cũng có sự đóng góp rất lớn công sức, tiền bạc của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4. Khi ấy, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Chính ủy Quân khu 4 đã trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Nghệ Tĩnh gánh đất làm nền sân vận động. Rồi sau này khi đội bóng SLNA thành lập, rất nhiều cầu thủ của Quân khu 4 được đặc phái sang làm công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện. Thế nhưng thời khắc hai đội Quân khu 4 và SLNA gặp nhau ở V-League 2009 đã khác. Chung dòng nước sông Lam nhưng do đặc thù của cơ chế bóng đá chuyên nghiệp, mỗi đội bóng mang trên mình sắc thái riêng. Đội bóng đá SLNA đã đi vào lịch sử thể thao, là một “thế lực” với lớp lớp tài năng cống hiến cho đội tuyển Quốc gia. Đội bóng đem lại cho quê hương biết bao tự hào qua năm tháng. Còn đội bóng "trẻ" của V-League - Quân khu 4 luôn thi đấu với một khát khao chiến thắng mãnh liệt của người lính xung trận.

    Để chuẩn bị cho trận đấu này và cả mùa giải, đội bóng đá Quân khu 4 vẫn miệt mài tập luyện. Toàn đội đang sung sức, quyết tâm chiến đấu từng trận với mục tiêu trụ hạng. Anh Vũ Quang Bảo, HLV trưởng đội Quân khu 4 cho biết: “Đội quân khu 4 vẫn tiếp tục thi đấu ở V-League 2009 với lối đá dựa trên nền tảng thể lực. Chất “lửa” trong thi đấu vẫn được chúng tôi nuôi dưỡng và thổi bùng lên ở mùa giải mới. Chúng tôi đánh giá rất cao SLNA, bởi họ là đội bóng có bề dày truyền thống, kinh nghiệm ở đấu trường V-League. Bình thường 2 đội vẫn gắn bó với nhau nhưng khi vào trận đấu việc tình nghĩa sẽ gạt sang một bên. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt để giành chiến thắng ở trận đầu ra quân, đó là món quà đầu năm tuyệt vời để đáp lại sự quan tâm của Bộ tư lệnh Quân khu, cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu đối với đội bóng”.

    Còn các cầu thủ SLNA với nhiều biến động về lực lượng cũng đang nỗ lực hoàn thiện đội hình. Sự trở lại của cầu thủ Phạm Văn Quyến, Cao Xuân Thắng càng củng cố sức mạnh của họ. HLV trưởng đội SLNA Nguyễn Văn Thịnh cho biết: “Khả năng ra sân của Quyến trong trận derby thành Vinh vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng toàn đội sẽ thi đấu một trận đấu với quyết tâm cao nhất. Mặc dù Quân khu 4 và SLNA mới chỉ thi đấu giao hữu nhưng các trận đấu đó luôn “nóng” và có chất lượng chuyên môn cao”.

    Có thể nói trận đầu ra quân tại V-League, bất cứ đội bóng nào và cổ động viên của họ đều mong muốn chiến thắng, nhưng năm nay ở Nghệ An, dù trận đấu kết thúc với kết quả thế nào, người hâm mộ ở mảnh đất nhiều tình nghĩa này cũng đều sẽ vui!

    Đức Dục

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...