QĐND - SEA Games 26 còn tới mấy tuần nữa mới bắt đầu, nhưng bóng đá SEA Games thì đã “nóng” ngay từ bây giờ...
![]() |
| Đoàn Việt Nam tham dự SEA Games. Ảnh minh hoạ: internet |
QĐND - SEA Games 26 còn tới mấy tuần nữa mới bắt đầu, nhưng bóng đá SEA Games thì đã “nóng” ngay từ bây giờ!
Hẳn là ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ rằng, kết quả bắt thăm môn bóng đá nam ở SEA Games 26 lại có thể mang đến một kết quả thuận lợi đến thế cho U23 Việt Nam. Nếu như có một vị thần may mắn nào đó tại trường quay RCTI ở thủ đô Gia-các-ta của nước chủ nhà In-đô-nê-xi-a thì hẳn vị thần đó mang quốc tịch Việt Nam!
Như là có một bàn tay thần bí nào đó đã gom chung tất cả các “ông kẹ” của bóng đá Đông Nam Á vào bảng A, gồm có Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và một đội bóng thuộc hạng “chiếu dưới” là Cam-pu-chia. Đúng là bảng tử thần!
Trong khi ấy, Việt Nam rơi vào bảng B, có Lào, Bru-nây, Đông Ti-mo, Mi-an-ma và Phi-líp-pin. Một bảng đấu ngon ăn chưa từng có nếu xét trên thực lực về mặt lý thuyết! Ngon ăn đến nỗi, một chuyên gia đã buông ra lời phán rằng “với bảng đấu nhẹ nhàng thế mà không vào được bán kết thì về nhà đuổi gà cho xong!”.
Cơ hội như vậy là rất lớn, nhưng có lẽ, phải hiểu rằng đó mới chỉ là cơ hội lọt vào bán kết. Cần phải tỉnh táo để mà nhìn ra một vấn đề: U23 Việt Nam tránh được những đối thủ truyền kiếp như láng giềng Thái Lan hay chủ nhà In-đô-nê-xi-a ở vòng ngoài, nhưng rõ ràng, một bảng đấu sẽ có hai đội mạnh nhất lọt vào bán kết.
Ở đó, mới là cuộc chiến thực sự!
Hiển nhiên là khi các tuyển thủ U23 Việt Nam xuất quân, chúng ta không chỉ đặt mục tiêu là vượt qua vòng bảng. Bóng đá Việt Nam đau đáu chờ ngôi cao ở đấu trường SEA Games đã quá lâu rồi và không ít lần, chúng ta đã phải cười đau khóc hận ở ngay ngưỡng cửa thiên đường. Bởi vậy, việc lọt vào bán kết gần như là điều bắt buộc, và ở đó, chúng ta mới gặp những đối thủ lớn.
Cho nên sự tỉnh táo là vô cùng quan trọng trước những trận đánh lớn như thế này. VFF Cup-Eximbank chỉ là một giải đấu tiền SEA Games, nơi các đối thủ của chúng ta có thể thử nghiệm đội hình, thăm dò đối thủ và-đôi khi-tận dụng cơ hội để tung hỏa mù, bốc thơm đối phương. Kết quả ở những giải đấu này không có ý nghĩa gì lắm, ngoài liệu pháp tinh thần cần thiết cho các cầu thủ vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên những đấu trường khốc liệt.
Chớ có nhìn những trận thắng dễ như trước U23 Mi-an-ma để coi đó như là “thuốc thử” đúng liều cho SEA Games. Cũng chớ coi những lời khen tặng kiểu như “Thành Lương đủ khả năng chơi bóng ở Barca” của ông HLV người Thụy Điển Hanson của U23 Mi-an-ma là thực tế, bởi có mất gì đâu khi khen một đối thủ vừa thắng mình tới 5-0!
Thực tế cho thấy, bóng đá Việt Nam nhiều phen thua đau chính bởi chúng ta đã không có được sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tâm thế cho những trận đánh lớn. Thắng một trận được bốc lên đến trời xanh, thua một trận đã coi như địa ngục gần kề! Đối với các tuyển thủ U23 còn trẻ tuổi đời và thiếu kinh nghiệm, càng cần sự chuẩn bị chuyên nghiệp về mọi mặt, trong đó việc tỉnh táo nhận biết ra mình đang ở đâu, nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình cũng như của các đối thủ, là vô cùng hệ trọng.
Hy vọng chúng ta sẽ vào trận bằng những trái tim nóng và cái đầu lạnh. Chiến thắng chỉ đến với những ai khổ công rèn luyện, được chuẩn bị kỹ và tất nhiên, một yếu tố không thể thiếu mà chúng ta đã phần nào có được trong lễ bốc thăm: Sự may mắn!
Yên Ba
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận