Thứ Hai, 18/09/2006, 21:32

    Tịnh tiến

    Trong số các đội nằm ở tốp đầu trên bảng xếp hạng La Liga, giải ngoại hạng, Serie A, duy chỉ có MU thua đau 0-1 trước Arsenal ngay trên sân nhà Old Trafford. Còn lại những tên tuổi lớn như AC Milan, Barcelona, Chelsea… đều giành trọn 3 điểm theo những cách thức khác nhau...

    No image available
    Rô-nan-đi-nhô, nguồn cảm hứng chiến thắng của đoàn quân xứ Ca-ta-lan.

    Trong số các đội nằm ở tốp đầu trên bảng xếp hạng La Liga, giải ngoại hạng, Serie A, duy chỉ có MU thua đau 0-1 trước Arsenal ngay trên sân nhà Old Trafford. Còn lại những tên tuổi lớn như AC Milan, Barcelona, … đều giành trọn 3 điểm theo những cách thức khác nhau.

    Đau cho MU khi họ để thua trận trước một Arsenal không có bộ đôi tiền đạo chủ lực Ăng-ri và Van Péc-xi. Bàn thắng của tiền đạo A-đê-bây-o ở phút 85 đã lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ Arsenal đồng thời khiến cổ động viên MU nghi ngờ về sức mạnh của đội bóng con cưng. Rõ ràng trong trận đấu sống còn này (dù giải ngoại hạng mới đá được 5 vòng), Arsenal không còn đường lùi và họ đã chiến thắng rất đúng lúc để tiếp tục nuôi cơ hội bám đuổi và chính MU trên bảng xếp hạng. Còn HLV Phơ-gu-xơn chỉ có thể tự trách mình khi không chỉ đạo các học trò đá rát, ép sát mỗi khi cầu thủ Arsenal có bóng. Lối đá từng giúp MU thắng và hoà Arsenal trong suốt bốn mùa giải qua.

    May mắn hơn MU, dù được chơi trên sân nhà đã phải toát mồ hôi hột mới hạ được vị khách 1-0 nhờ công tiền đạo Đrốc-ba (phút 42). Cầu thủ quốc tế người Bờ Biển Ngà này đã xoay người sút bóng như chớp giật ở ngoài vòng 16m50 khiến trung vệ Ca-ra-ghơ và thủ môn Rây-na không kịp phản xạ. Công bằng mà nói, trận này chơi trên chân chủ nhà nhưng do đội trưởng Giê-ra, tiền đạo Bê-la-mi, Đích Cu-ít quá nóng vội và thiếu may mắn trong khâu dứt điểm nên đội bóng thành phố cảng đành chấp nhận ra về trắng tay.

    Nếu như hai trận thư hùng ở giải ngoại hạng Anh hấp dẫn, gay cấn bao nhiêu thì hai cặp đấu giữa Siena-AS Roma, Parma-AC Milan ở giải Serie A lại chỉ diễn ra theo thế trận một chiều. AC Milan và AS Roma hầu như không gặp phải sự đề kháng nào từ hai đội bóng chiếu dưới. Thắng trận 2-0 trước Parma, AC Milan sắp lên “dương thế” khi họ chỉ còn -2 điểm trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, với chiến thắng 3-1 trước , HLV Xpa-lét-ti và các học trò tiếp tục trụ vững ở ngôi đầu bảng với 6 điểm. Mới qua được hai vòng nhưng thành Roma đã bắt đầu mơ màng đến một Scudetto sau 5 năm mùa giải chờ đợi trong mỏi mòn.

    Trong khi đó, ở giải La Liga, các ông lớn tiếp tục “nã đạn” vào lưới đối phương để “dắt tay” nhau tịnh tiến trên bảng xếp hạng. “Nổ” dữ dội nhất là hàng công khi Ê-tô, Giu-li, Rô-nan-đi-nhô ghi bàn vào các phút 18, 84, 90 giúp nhà đương kim vô địch La Liga có được 3 điểm ngay trên sân Racing Santander. Trong trận này, các học trò của HLV Rai-các chơi bóng như thể đá tập trên sân đối phương và khá ngạc nhiên khi phải đến phút 84, Giu-li mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà sau hàng loạt cơ hội bị các chân sút xứ Ca-ta-lan phung phí. Cùng lúc, Valencia và Seville cũng tìm được chiến thắng cần thiết trước Getafe (2-0) và Real Betis (3-2) để chia sẻ ngôi đầu bảng với Barcelona khi cùng được 9 điểm sau ba vòng đấu.

    NGUYỄN HIỀN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...