QĐND - Tưởng đã treo ấn từ quan để an phận tuổi già, HLV Lê Thụy Hải bất ngờ trở lại nắm quyền ở B. Bình Dương. Người ta bảo, sự tái xuất của ông báo hiệu những tháng ngày “dậy sóng” cùng đất Thủ...
QĐND - Tưởng đã treo ấn từ quan để an phận tuổi già, HLV Lê Thụy Hải bất ngờ trở lại nắm quyền ở B. Bình Dương. Người ta bảo, sự tái xuất của ông báo hiệu những tháng ngày “dậy sóng” cùng đất Thủ.
Một năm trước, khi ông Hải “quy hàng” ở đất Cảng, người ta đã râm ran bàn tán về một cuộc rút lui không hẹn ngày trở lại. Lý do: Ông Hải đã 67 tuổi, nếu tính theo chế độ hưu của Nhà nước hiện giờ, ông có “quyền được nghỉ ngơi” từ lâu rồi!
Nhìn sang ông bạn già Vương Tiến Dũng đã yên phận với gia đình và kiếm tìm niềm vui nơi bè bạn từ thuở cố giao, nhiều người không nghĩ là ông Hải sẽ tiếp tục theo nghề. Tuy nhiên, con người của ông Hải là vậy. Luôn luôn khác biệt và thường xuyên có những quyết sách chẳng ai ngờ.
Ngày Bình Dương đặt vấn đề với ông Hải chắc chắn không phải từ trước giải, cũng chẳng phải ngày khởi tranh V.League. Nó chỉ được thiết lập khoảng nửa tháng là cùng, khi đội bóng đất Thủ quay cuồng dưới bàn tay nỗ lực của HLV Cho Yoon Hwan mà chẳng khá lên nổi. Vòng trước, thậm chí Ban lãnh đạo đội bóng này còn “bênh” vị tướng quân người Hàn khi cho rằng, các cầu thủ Bình Dương không chịu đá và lỗi thuộc về tư tưởng binh sĩ.
Thế nhưng, sau chuyến hành quân thất vọng ở Plei-cu, B.Bình Dương tiếp tục lún sâu với trận thua thứ 5 liên tiếp ở V.League, thứ 6 trên các mặt trận chính thức, BLĐ đội bóng này đã phải suy nghĩ lại. B.Bình Dương mà lùi thêm vài trận nữa, có lẽ họ mới là đội đầu tiên chết lâm sáng mà chẳng thần y nào cứu kịp. Thế là phương án ông Hải được thống nhất.
Ở cái tuổi 68, ông Hải không thay đổi nhiều. Vẫn phong cách tự tin đến mức… hoàn hảo, vị HLV người Hà Đông cho rằng, mình đủ sức đưa ra chiến dịch bàn tay sắt để đưa B.Bình Dương vượt khó. Vì cái đích hiện tại của đội bóng này đâu có gì to tát, chỉ là trụ hạng thôi. V.League năm nay rút đi 2 đội, B.Bình Dương đã thua đến 5 trận và cũng chẳng thể thắng hoặc hòa tất cả các trận còn lại. Cho nên, nếu họ nằm trong top 3 cũng là một thành tích phi thường!
Ngặt nỗi, nhiều người lạc quan ở đất Thủ vẫn có “niềm tin Đôn-ki-hô-tê”, rằng, B.BD vẫn còn cửa đoạt Cúp. Đấy là cái khó cho ông Hải, nhất là khi BLĐ đội bóng này nổi tiếng với những cơn khát danh hiệu bất tận.
Ai đó cho rằng, sự xuống nước của B.BD khi quyết định mời lại HLV Lê Thụy Hải là một bước lùi. Thứ nhất, bóng đá ngày nay đã khác xưa nhiều, từ phương pháp, trận địa đến cách điều binh khiển tướng. Thứ hai, ông Hải đã xa rời chính trường ngót 1 năm và những tin tức ông cập nhật chưa kịp là rào cản không nhỏ. Và thứ ba, liệu cá tính cứng rắn của ông Hải có thuyết phục được các ngôi sao Bình Dương trong đội hình hiện tại?
Nhưng ở cái thế của B.BD bây giờ, liệu họ có thể tìm được ai sáng giá hơn ông Hải? HLV ngoại thì vừa sa thải. HLV nội có tiếng như Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Văn Sỹ hay Phan Thanh Hùng đều có nơi có chốn cả rồi.
Phương án dùng HLV phó đôn lên (ông Nguyễn Minh Dũng) cũng được tính đến, nhưng xét đi xét lại, nó chẳng khả thi và cũng khó mà bền được. Vì ngay dưới triều đại HLV Cho Yoon Hwan, ông Dũng cũng gắn bó với đội mà có đóng góp được gì?
Trong khi đó, nếu xét bảng thành tích cá nhân ở đất Thủ, ông Hải là vô địch. B.Bình Dương từ ngày rời tay ông ra chẳng còn là con Hổ, bất chấp nỗ lực tăng cường sao số cho đội hình 1 vẫn được lãnh đạo giữ nguyên. Một yếu tố nữa, ông Hải bây giờ thương thảo nhanh và dễ tính hơn trước nhiều. Nếu là cuộc “dí tốt” cách đây khoảng 5 năm, B.Bình Dương có lẽ còn phải dùng hàng va ly tiền may ra ông Hải mới gật đầu. Chẳng qua, bây giờ ông thấy nhớ nghề quá, ngứa ngáy quá, nên muốn hạ sơn đọ tài để thêm một lần khẳng định tên tuổi trong sử sách. Mấu chốt vấn đề là vậy!
Hai ngày trước, dư luận cho rằng, Ban lãnh đạo đất Thủ tuy mời được ông Hải rồi, nhưng vẫn lo. Đương nhiên. Một đội bóng thua đến gần nửa số trận 1 lượt đấu không lo sao được. Tuy nhiên, họ cũng cần có niềm tin vào tài xoay xở của ông Hải. Chí ít, ông cũng giúp B.Bình Dương đổi vía, đổi vận trong thời gian tới. Hãy điểm lại giai đoạn huy hoàng của B.Bình Dương năm 2006-2008. Dưới tài cầm quân của ông Hải, đội bóng này đã trở thành tên tuổi số 1 Việt Nam với 2 chức vô địch V-League (2007, 2008), 1 ngôi Á quân V-League (2006), 1 ngôi Á quân Cúp Quốc gia (2008), 2 lần nâng Siêu cúp Quốc gia (2007 và 2008).
Hợp đồng cũng đã ký, HLV Cho Yoon Hwan cũng đã rời ghế, hãy để HLV Lê Thụy Hải lên tiếng.
VŨ HẢI NAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận