QĐND - Các cầu thủ Nam Mỹ vốn nổi tiếng háo sắc, phong lưu, đa tình và Nây-ma cũng không ngoại lệ. Năm nay mới 20 tuổi, nhưng số cuộc tình mà Nây-ma đã trải qua cũng nhiều không kém số danh hiệu mà anh đã giành được cùng Câu lạc bộ Santos...
QĐND - Các cầu thủ Nam Mỹ vốn nổi tiếng háo sắc, phong lưu, đa tình và Nây-ma cũng không ngoại lệ. Năm nay mới 20 tuổi, nhưng số cuộc tình mà Nây-ma đã trải qua cũng nhiều không kém số danh hiệu mà anh đã giành được cùng Câu lạc bộ Santos. Cách đây ít lâu, Nây-ma thậm chí lên chức bố với một người phụ nữ giấu tên và ngay sau khi đón con về, Nây-ma nhanh chóng chia tay với cô gái nọ để theo đuổi những bóng hồng mới. Rất dễ dàng như việc đưa bóng vào khung thành đối phương, Nây-ma đã tìm ra “một nửa” mới của mình: Nữ diễn viên đồng hương Bru-na Mác-que-din.
Mới bước qua tuổi 17 chưa lâu, nhưng Bru-na đã nổi danh khắp Bra-xin. Sở hữu gương mặt đẹp như thiên thần và thân hình gợi cảm, Bru-na luôn lọt vào mắt xanh của các đạo diễn điện ảnh, truyền hình. Ngay cả các kênh truyền hình danh tiếng ở xứ sở sam-ba cũng luôn mời cô gái xinh đẹp này làm người dẫn các chương trình truyền hình hút khách. Bởi vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi Bru-na còn rất trẻ nhưng đã tham gia diễn xuất trong gần 20 bộ phim...
![]() |
|
Bru-na |
Lúc này khắp nơi trên đất Bra-xin mọi người đang bàn tán về mối tình Nây-ma và Bru-na. Và người trong cuộc Bru-na lại tỏ ra bí hiểm khi thổ lộ: “Tôi và Nây-ma chỉ là những người bạn tốt của nhau” nhưng lại thòng thêm một câu: “Nhưng bây giờ, tôi đang hạnh phúc với một tình yêu đẹp”.
Có ít nhất hai người dù rất hâm mộ tài năng đá bóng của Nây-ma nhưng không hề mong muốn cầu thủ này yêu Bru-na. Chẳng phải ai xa lạ mà đó chính là bố mẹ Bru-na. Biết rõ Nây-ma là gã Đông Gioăng của Bra-xin với hàng loạt mối tình chớp nhoáng với vô số mỹ nữ nổi tiếng như các diễn viên Ni-côn Ban, Đê-ni-ê-la Các-van-hô, Phéc-nan-đa Pa-ét La-ma, Lu-a-ra Cốt-xta… nên bố mẹ Bru-na đã cực lực phản đối cô con gái rượu của họ qua lại với Nây-ma. Nhưng cấm cản Bru-na đâu có dễ khi cô đã đến tuổi biết yêu.
Long Nguyên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận