QĐND Online – Mặc dù mới được thưởng thức hương vị của bánh chưng thơm nồng trong tiết trời mưa xuân lất phất bay vào dịp Tết cổ truyền của Việt Nam chỉ 2 lần nhưng đã để lại ấn tượng đặc biệt với chị Kano Haruka, nghiên cứu sinh đến từ Trường Đại học Hitotsubashi tại Tokyo (Nhật Bản).
Chị Kano Haruka đã chia sẻ với Báo Quân đội nhân dân Điện tử về Tết Việt nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018.
Phóng viên (PV): Là một nghiên cứu sinh rất yêu văn hóa Việt Nam, chị thưởng thức hương vị Tết Việt lần đầu vào thời gian nào?
Kano Haruka: Tôi đến Việt Nam lần đầu vào năm 2015. Năm đó cũng là lần đầu tiên tôi được thưởng thức bánh chưng, thịt gà, nem, là những món ăn quen thuộc của người Việt vào mỗi dịp Tết đến, xuân về. Tôi thấy những món ăn này rất hợp với thời tiết mùa xuân, đặc biệt là thời tiết se lạnh của miền Bắc. Tết về là khoảng thời gian để người thân trong gia đình và bạn bè có dịp quây quần, đoàn tụ.

Chị Kano Haruka, nghiên cứu sinh đến từ Trường Đại học Hitotsubashi tại Tokyo (Nhật Bản).
PV: Chị thấy Tết của Nhật Bản và Việt Nam có điểm gì giống và khác nhau?
Kano Haruka: Tết của Nhật Bản và Việt Nam đều có điểm chung là sum họp gia đình. Người Việt và người Nhật đều thích đi lễ chùa để cầu bình an, sức khỏe trong dịp đầu năm mới. Điểm khác biệt là món ăn truyền thống của hai nước khác nhau. Tuy rằng món ăn ngày Tết của người Nhật không giống Việt Nam nhưng khi thưởng thức, tôi rất thích các món ăn của người Việt. Một điểm ấn tượng với tôi về Tết của Việt Nam là gia đình nào cũng chuẩn bị món ăn giống nhau. Đặc biệt, tôi thích không khí đầm ấm, nhộn nhịp trong ngày Tết ở miền Bắc của Việt Nam bởi mọi người cùng nhau đi chúc Tết người thân, bạn bè. Tết cũng là dịp để cả gia đình cùng nhau nhìn lại những việc đã và chưa làm được trong năm cũ để tiếp tục có kế hoạch cho những năm tới.
PV: Điều gì đã thôi thúc chị học tiếng Việt trong thời gian không nhiều mà lại nói được tiếng Việt thuần thục như vậy?
Kano Haruka: Tôi bắt đầu học tiếng Việt từ năm 2014. Trước khi học tiếng Việt, vào năm 2013, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam sang Nhật biểu diễn. Tôi đến tham dự và âm nhạc Việt Nam đã cuốn hút tôi từ ngày đầu tiên tôi tiếp xúc. Âm nhạc chính là sợi dây kết nối và thôi thúc tôi học tiếng Việt để có cơ hội nghiên cứu sâu hơn về âm nhạc Việt Nam.
Trong quá trình học tiếng Việt và nghiên cứu âm nhạc truyền thống của Việt Nam, tôi đã học đánh đàn bầu. Âm thanh đặc biệt vang lên từ cây đàn một dây này đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi rất thích mặc áo dài Việt Nam và đánh đàn bầu trên sân khấu Nhật Bản. Đây là tiết mục để lại ấn tượng với khán giả không chỉ bởi tà áo dài tha thướt mà tôi mặc mà còn là thanh âm đặc biệt của tiếng đàn bầu. Nhiều khán giả muốn sang Việt Nam may áo dài khi xem xong tiết mục này của tôi.
PV: Chị đánh giá thế nào về những dự án âm nhạc hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản?
Kano Haruka: Đã có nhiều dự án âm nhạc phối hợp giữa nghệ sĩ của hai nước được công chúng đánh giá cao, trong đó có dự án công diễn nhạc kịch opera. Tháng 3-2013, dưới sự hợp tác giữa những ca sĩ Nhật Bản và các đoàn biểu diễn của Việt Nam như Dàn hợp xướng Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội, diễn viên múa Nhà hát Tuổi trẻ và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, tác phẩm “Yuzuru” do nhạc sĩ Dan Ikuma sáng tác được công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Sau đó, tháng 2-2015, tác phẩm nhạc kịch “Nàng tiên ống tre” được công diễn. Tác phẩm này do Numaji Ryusuke và Nhà hát Yokoham Minato Mirai sáng tác. Trong chương trình này, không chỉ những ca sĩ Nhật Bản mà còn cả những ca sĩ Việt Nam luyện tập và hát bằng tiếng Nhật. Những chương trình này chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động giao lưu âm nhạc giữa hai nước. Tôi tin rằng, những hoạt động này sẽ tiếp tục xây dựng nền tảng cơ bản, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ của hai dân tộc.
Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, tôi xin gửi lời chúc các bạn Việt Nam một năm mới nhiều thắng lợi mới trên các lĩnh vực.
PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
KHÁNH HUYỀN (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận