Thứ Tư, 02/05/2012, 21:42

    Tôn vinh những sáng tạo, tích cực

    QĐND - Mỹ Linh, Anh Quân, Tùng Dương và Hồ Ngọc Hà đã bước lên bục nhận Giải thưởng Âm nhạc cống hiến năm 2011, do 100 phóng viên theo dõi văn hóa-văn nghệ đại diện cả nước bầu chọn...

    QĐND - Mỹ Linh, Anh Quân, Tùng Dương và Hồ Ngọc Hà đã bước lên bục nhận Giải thưởng Âm nhạc cống hiến năm 2011, do 100 phóng viên theo dõi văn hóa-văn nghệ đại diện cả nước bầu chọn.

    “Cá tính” riêng 

    Những cái tên kể cả đoạt giải và cả trong danh sách được đề cử cho Giải Âm nhạc cống hiến 2011, chắc hẳn không phải là những tên tuổi “hot” nhất trên thị trường âm nhạc nước nhà trong năm qua và những năm trước nữa. Điều dễ nhận thấy, thứ nhất: Họ không phải là những cái tên muốn “thể hiện” những điều bất thường ngoài âm nhạc, ngoài nghệ thuật để được thường xuyên “nhắc” trên truyền thông; thứ nữa, con đường nghệ thuật của họ mang “cá tính” riêng, ở họ đang có những nhiệt huyết, tìm tòi và sáng tạo con đường của mình, có định hướng tích cực. Và dĩ nhiên, những người mở lối sẽ là rất gian nan.

    Khi Tùng Dương với một lối hát không giống ai - trong thời điểm mà số lượng đông đảo công chúng trẻ đang chuộng các giọng hát của những Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng…; hay Trọng Tấn, Việt Hoàn… vẫn luôn nằm lòng trong sự hâm mộ của thế hệ người nghe lớn tuổi. Và vì thế, những thử nghiệm phá cách của Tùng Dương trên sân khấu khiến nhiều người xem “chướng tai gai mắt”. Tuy nhiên, theo đuổi sự “khác biệt” không nghỉ để hướng đến một con đường âm nhạc của Tùng Dương được đền đáp. Đến mùa giải Cống hiến 2011 tổ chức lần thứ 7 này, thì Tùng Dương đã đứng lên bục nhận giải tới 5 lần, chưa kể mùa giải năm trước, Tùng Dương nhận “cú đúp” cho hạng mục Ca sĩ của năm và Album của năm với “Li ti”. Vậy nên, khi giọng ca của “Con cò” trong tối 22-4 lên bục nhận giải Ca sĩ của năm, đã xúc động nói rằng, chỉ sợ khán giả nói “lại Tùng Dương à”. Tự hào khi đoạt giải, Tùng Dương xem đây là động lực lớn, thôi thúc mình cống hiến trọn đời nghệ sĩ chứ không chỉ trong một, hai năm: "Hy vọng rằng đến giải Cống hiến lần thứ 90, tôi vẫn còn sống để được đề cử. Cám ơn ông trời đã bắt Hồng Nhung, Thu Minh, Nguyên Thảo và Hồ Quỳnh Hương nhường cúp này cho “mì chính cánh” Tùng Dương" - Tùng Dương hồ hởi trên sân khấu.

    No image available

    Các nghệ sĩ rạng rỡ trong đêm trao Giải Âm nhạc cống hiến 2011. Ảnh: TRUNG HẢI

    Thắng lớn ở mùa giải lần này là cặp vợ chồng nhạc sĩ, ca sĩ Anh Quân-Mỹ Linh với việc thực hiện album “Tóc ngắn Acoustic-Một ngày”. Mỹ Linh nhận giải Album của năm còn Anh Quân nhận giải Nhạc sĩ của năm. Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Anh Quân được đề cử giải Cống hiến và “ẵm” luôn giải. Và rõ ràng, sự bầu chọn của báo chí dành cho Anh Quân đã là sự công nhận sức sáng tạo bền bỉ, say mê của anh cùng những thành viên trong ban nhạc Anh Em trong 10 năm qua, với vai trò là một nhà sản xuất âm nhạc và sáng tác nên những tác phẩm R&B hấp dẫn, mà người thể hiện những tác phẩm nổi tiếng ấy chính là vợ anh-Diva Mỹ Linh.

    Vượt qua những chương trình gây sức lan tỏa lớn trong năm qua được đề cử như: “Không gian âm nhạc”, Hòa nhạc đường phố “Luala concert”, “Những chuyến đi” của Tùng Dương, “Vui” của Lê Cát Trọng Lý và Hồ Ngọc Hà Live concert 2011 đã giành thắng lợi ở hạng mục Chương trình của năm. Để có chương trình này, Hồ Ngọc Hà và ê kíp đã chuẩn bị trong 4 năm, và ở đó công chúng đã cảm nhận được sự lao động nghiêm túc, nhiệt huyết, sáng tạo nghệ thuật của một Hồ Ngọc Hà từng nhận nhiều “búa rìu” của dư luận. Tuy không sở hữu một giọng khỏe quãng âm rộng, nhưng mỗi khi cất lên tiếng hát, Hồ Ngọc Hà khiến cho công chúng nhận ra mình-rất riêng biệt. Đó là tố chất quan trọng nhất để trở thành một ca sĩ ngôi sao. Với lợi thế về ngoại hình, có thể Hồ Ngọc Hà sẽ được ví như người đẹp hát trong tương lai!.

    Có tiếc nuối cho Lê Cát Trọng Lý. Ở mùa giải lần này, Lý điểm danh đề cử ở ¾ hạng mục: Chương trình của năm với chuyến du ca xuyên Việt “Vui”, Nhạc sĩ của năm và Album của năm. Tuy thất thu ở mùa giải, nhưng Lý nói Lý rất vui vì đã nhận được sự tin tưởng của những người bầu chọn, đề cử ở một giải thưởng có ý nghĩa. Đó chính là động lực để Lý bước tiếp trên con đường nghệ thuật mình đã chọn: Nghệ thuật hướng đến xã hội. Lý có nhiều mong muốn với âm nhạc, nhưng mong muốn hơn cả là đưa nghệ thuật của mình đến với những con người bình thường nhất, họ là công nhân trong nhà máy, là những người nông dân trên thửa ruộng, là bệnh nhân trong bệnh viện…

    Mở rộng và gần gũi

    Trải qua 7 lần tổ chức, Giải Âm nhạc cống hiến giờ đã khẳng định “thương hiệu” của mình. Giải thưởng không ồn ào, và tuân thủ theo hướng tìm kiếm, tôn vinh những cá nhân, hoạt động sáng tạo, có sức ảnh hưởng tích cực tới làng âm nhạc, thị trường âm nhạc của nước nhà trong một năm qua. Những tên tuổi được vinh danh ở giải thưởng này đã nói lên điều đó.

    Và để vươn rộng hơn, BTC mùa giải năm nay đã tổ chức thêm một số hoạt động, với ý nghĩa đưa chương trình gần gũi tới khán giả, cũng như công bố mở rộng giải thưởng ở các mùa giải sau. Nổi bật nhất là sự kiện Thảm đỏ trước lễ trao giải, thu hút sự tham gia của đông đảo giới văn nghệ sĩ, những người đảm trách việc trao giải mở rộng tới các nghệ sĩ ở lĩnh vực khác như điện ảnh, sân khấu… Chương trình lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Trên sân khấu, MC một được công bố trước là "GS Cù Trọng Xoay”- Đinh Tiến Dũng và một cho đến đêm trao giải mới lộ diện là nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Những màn đối đáp, pha trò của 2 MC tạo không khí vui vẻ, dễ chịu cho người xem. Đặc biệt, thông qua những màn tung hứng khéo léo của hai MC đã phác họa đời sống âm nhạc Việt Nam trong thời gian qua, những “thảm họa nhạc Việt”, vàng thau lẫn lộn, tranh chấp bản quyền cũng như những tác phẩm có giá trị đích thực…

    Tại lễ trao giải, BTC cũng đã công bố hai giải thưởng mới sẽ trao vào mùa giải sau là: Ca khúc của năm và Nghệ sĩ mới.

    VƯƠNG HÀ

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...