Thứ Tư, 30/03/2016, 08:42

    Tốt cứ khoe ra?

    QĐND - Dân ta có câu: “Tốt thì phô ra, xấu xa đậy lại”. Mới thoạt nghe, câu này có lý. Nhưng xem xét một cách khách quan, toàn diện, thấu đáo, không phải câu này lúc nào cũng đúng trong mọi trường hợp. Ví như mọi điều xấu xa lúc nào cũng đậy lại, cũng bưng bít, cũng chẳng để cho ai hay ai biết, thì cái xấu tích tụ lâu ngày sẽ trở nên tồi tệ hơn...

    Thế nên, có cái xấu cũng cần đậy lại, cho nó đi vào dĩ vãng nếu như không làm ảnh hưởng tiêu cực đến hiện tại. Còn cái xấu nào khi đậy lại mà vẫn có nguy cơ phát sinh, lây lan thành những “dịch bệnh” nguy hiểm thì nhất quyết phải vạch mặt chỉ tên, “đào tận gốc, trốc tận rễ” cho môi trường được trong lành, sạch sẽ.

    Đối với cái tốt, nhìn chung, rất đáng được biểu dương, giới thiệu, quảng bá để người khác học tập. Tuy vậy, cái tốt chỉ trở nên đáng phục hơn khi người ta thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, đúng với những gì đã có. Một khi cái tốt mà “có ít suýt ra nhiều”, hay được “nhào nặn, đánh bóng” một cách thái quá rồi mang ra khoe khoang lại trở nên vô duyên, thậm chí phản cảm. Điều này thể hiện rất rõ và xuất hiện nhiều trên facebook hiện nay.

    Vừa sắm được bộ trang phục mới, có cô thiếu nữ nhà nghèo vội vàng “tự sướng” rồi đưa lên “phây” ngay tức khắc. Có cô đã ngoại tứ tuần, mới chân ướt chân ráo ở thẩm mỹ viện về cũng nhanh chóng rổn rảng khoe với bạn bè trên “phây” về khuôn mặt của mình sau khi đã “nâng cằm, sửa mũi”. Có anh cứ đôi ba ngày lại giới thiệu với cư dân mạng về những “bài thơ” của mình vừa sáng tác, cho dù phần lớn trong số đó là những “bài văn nói” lổn nhổn cả về hình thức và nội dung. Có anh nhà quê nọ lên tỉnh, mới được vài ba tháng gia nhập “đội quân làm thuê” ở một công xưởng nước ngoài, nhưng luôn tỏ ra là “người sành điệu” khi khoe mẽ với bầu bạn trên “thế giới ảo” bằng những hình ảnh “ngồi uống cà phê, chém gió” ở những quán xá “đẳng cấp” vào những tối cuối tuần. Có anh theo nghề viết lách hay được đi đây đó, cứ hễ gặp ai có vị trí cao trong xã hội là y như rằng phải “bám, len, lách” bằng được đến gần người ấy xin chụp ảnh rồi tung lên mạng... để khoe với thiên hạ, ta là người quen biết nhiều “VIP”!...

    Nhưng có lẽ đối tượng thích khoe nhiều nhất là các bà mẹ, ông bố trẻ khi họ say mê đưa biết bao hình ảnh con cái của mình lên “phây”. Hình ảnh những đứa trẻ mới chào đời, khi mẹ tắm, lúc lẫm chẫm biết đi, khi bập bẹ nói, hay lúc mặc bộ quần áo mới, tay cầm đồ chơi “xịn”... giờ đã xuất hiện tràn ngập trên “phây”. Dù ở nhà hay ra ngoài cửa hàng, siêu thị, nhà ăn, đi trên ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, máy bay... có không ít em bé đã được các tay “săn ảnh” là chính ông bố, bà mẹ mình sử dụng những ipad, smartphone có sẵn trong tay để ghi lại những khoảnh khắc của con mình rồi đưa ngay lên “phây” để hy vọng thu hút sự ngắm nhìn, chia sẻ, bình luận, tung hô, ngợi ca... của càng nhiều người thì càng cảm thấy... thích thú. Trong số những hình ảnh đó, có không ít em bé đã trở nên “lộng lẫy hơn, tinh tú hơn” nhờ bàn tay “photoshop” của bố mẹ mình. Bởi trong suy nghĩ của không ít ông bố, bà mẹ, đó là một cách hữu hiệu nhất để câu... like!

    Sẻ chia thông tin, tình cảm, hình ảnh của mình trên “phây” là một trong những nhu cầu chính đáng của con người. Tuy nhiên, việc sẻ chia thông tin, hình ảnh riêng tư của cá nhân, người thân và nhất là của các em bé, thì các cư dân mạng cũng rất nên/cần cân nhắc thận trọng. Bố mẹ yêu con có thể bằng nhiều cách, chứ không nhất thiết phải chụp ảnh ở mọi góc độ, mọi tư thế, mọi lúc, mọi nơi... rồi đưa con lên “phây” để khoe mẽ với mọi người. Bởi sự khoe mẽ này có thể chỉ mang lại niềm vui, sự hãnh diện chốc lát của bố mẹ, nhưng có thể gây ra những hệ lụy không đáng có cho trẻ em khi chúng lớn lên, trưởng thành. Đó cũng là lý do tại sao mới đây, Luật về quyền riêng tư của nước Pháp đã có quy định hạn chế, thậm chí cấm các đấng sinh thành đưa hình ảnh con cái của họ lên facebook nếu không được sự đồng ý của con!

    LÃNG XUYÊN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...