TP Hồ Chí Minh họp mặt truyền thống Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định
Ngày 21-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh năm 2026.
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh tìm về các địa điểm tâm linh để vãn cảnh, chiêm bái, gửi gắm ước nguyện đầu năm. Trong đó, miếu Phù Châu được nhiều người lựa chọn bởi có không gian và kiến trúc khá độc đáo.
Cách trung tâm TP Hồ Chí Minh khoảng 10km, miếu Phù Châu hay Phù Châu miếu (người dân địa phương thường gọi là miếu nổi) nằm trọn trên một cù lao nhỏ giữa sông Vàm Thuật - một nhánh thuộc hệ thống sông Sài Gòn.
Tương truyền thuở trước, khoảng cuối thế kỷ 18, khi ghe thuyền tấp nập xuôi ngược qua vùng sông này để buôn bán, có một nhóm thương hồ ghé vào cù lao nghỉ chân qua đêm. Trong giấc mộng, họ mơ thấy 5 vị thần là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ hiển linh. Từ đó, việc làm ăn của họ trở nên hanh thông. Tin rằng được các đấng linh thiêng phù hộ, ít lâu sau, họ quay lại cù lao, dựng nên một ngôi miếu nhỏ để thờ Ngũ Hành và các vị thần theo tín ngưỡng dân gian.
Trong giai đoạn kháng chiến, nơi đây từng diễn ra các buổi sinh hoạt chi bộ và còn là “bàn đạp” để bộ đội đặc công qua sông đánh kho đạn, kho xăng dầu của địch. Miếu Phù Châu từng có một thời gian dài bị bỏ hoang, đến năm 1991 đã được trùng tu và hoạt động trở lại.
Dịp cao điểm Tết, mỗi ngày có 5 chiếc đò ngang cùng phục vụ vận chuyển người dân đến miếu, hoạt động liên tục từ 6 giờ đến 18 giờ. Các tuyến đường, con hẻm dẫn ra bến đò tấp nập người qua lại.
Kiến trúc của miếu Phù Châu hòa trộn hai phong cách Hoa - Việt, với những mảng phù điêu, tượng linh vật và mái ngói uốn cong tinh xảo. Các họa tiết trang trí được ốp bằng mảnh sành, kính, gốm sứ, tạo nên không gian vừa cổ kính, vừa nhiều sắc màu. Năm 2010, miếu Phù Châu được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.
Người dân đến đây để tạm xa không gian ồn ào, tìm cảm giác thanh tịnh, linh thiêng giữa lòng thành phố. Không chỉ thành kính dâng hương cầu tài lộc, bình an, nhiều người còn diện áo dài để lưu lại những khoảnh khắc đầu năm trong không gian độc đáo này.
Báo Quân đội nhân dân ghi lại một số hình ảnh tại miếu Phù Châu (phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh):

Đường dẫn vào bến đò.

Bến đò tấp nập người dân lên, xuống.

Miếu Phù Châu tọa lạc trên một cù lao nhỏ sông Vàm Thuật.

Cổng tam quan.

Linh vật rồng xuất hiện rất nhiều trong khuôn viên ngôi miếu cổ.

Bên ngoài miếu.



Nhiều người dân tìm về chiêm bái, vãn cảnh và cảm nhận nét độc đáo của ngôi miếu còn lưu giữ giữa dòng chảy hiện đại.

Nhang khoanh treo kín trần nhà.

Trần nhà được ốp tỉ mỉ bằng mảnh sành, gốm sứ.





Tường, mái, các linh vật, phù điêu... đều được ốp bằng sành, gốm sứ, kính.

Người dân thích thú chụp ảnh tại miếu Phù Châu.
Ngày 21-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh năm 2026.
Đã bao mùa xuân đến, không ít người chọn ở lại TP Hồ Chí Minh đón Tết. Khác với những cái Tết đã qua, năm nay, thành phố đón một cái Tết thêm nhiều điều mới lạ, rộng mở và đa sắc, sôi nổi hơn. Đường sá không chỉ thoáng đãng, không ồn ã xe cộ mà đâu đâu cũng thấy sắc hoa, rạng ngời trên những khuôn mặt người dân và khách du lịch mà còn là sự rộng mở, đổi mới tư duy phù hợp với một siêu đô thị năng động, phát triển nhất cả nước.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận