Được kỳ vọng rất nhiều trước khi bước vào Cúp Bách Việt 2006 nhưng đội tuyển Ô-lim-píc Việt Nam đã làm giới chuyên môn và người hâm mộ thất vọng khi để thua U.21 Phần Lan trong trận đầu ra quân với tỉ số 0-1. Trong trận đấu này, các học trò của HLV Rít-đơn đã không thể hiện được nhiều về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu…
![]() |
|
Không có đủ thời gian cho thầy trò nhà Rít-đơn nghĩ ra các phương án tác chiến hiệu quả trước In-đô-nê-xi-a và Ô-lim-píc Ca-mơ-run. |
Được kỳ vọng rất nhiều trước khi bước vào Cúp Bách Việt 2006 nhưng đội tuyển Ô-lim-píc Việt Nam đã làm giới chuyên môn và người hâm mộ thất vọng khi để thua U.21 Phần Lan trong trận đầu ra quân với tỉ số 0-1. Trong trận đấu này, các học trò của HLV Rít-đơn đã không thể hiện được nhiều về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu…
Khi sự chủ quan “len chân” vào đội tuyển
Trước giải, giới chuyên môn đánh giá không cao U.21 Phần Lan, nhất là khi đội bóng này phải trải qua một chuyến bay dài tới TP Hồ Chí Minh, hao tổn nhiều sức lực khi bước vào giải. Trước giờ bóng lăn, hẳn một số cầu thủ trong đội Ô-lim-píc quốc gia đã nghĩ tới trận đấu với tuyển In-đô-nê-xi-a mà quên mất đối thủ trong trận ra quân là một đội bóng Bắc Âu, được đào tạo rất chuyên nghiệp và bài bản. Có lẽ chính vì tâm lý chủ quan mà hai hậu vệ cánh Văn Biển, Quang Thanh thường xuyên để mất bóng một cách vô lý. Hàng tiền vệ, Bảo Khanh, Tấn Tài thường xuyên “húc đầu” vào hàng thủ đối phương với những pha đi bóng theo kiểu 5 ăn, 5 thua. Trong khi đó, cặp tiền vệ trung tâm Hồng Minh, Minh Chuyên lại tỏ ra quá dè dặt trong việc hỗ trợ hàng công, khiến cho Công Vinh và Anh Đức thường xuyên đói bóng.
Hệ quả, gần 1 vạn khán giả có mặt trên SVĐ Thống Nhất tỏ ra “oải” luôn trước lối đá của đội nhà. Cầu trường chỉ thực sự sôi động mỗi khi hàng thủ Ô-lim-píc Việt … để mất bóng nguy hiểm trước vòng cấm. Không ít CĐV đã cười ầm lên trước pha hỏng ăn của Pô-rô-ka-ka Rô-ni khi anh chàng này lóng ngóng đệm bóng vọt xà (trong tình huống việt vị) nhưng cũng chính Pô-rô-ka-ka Rô-ni vuốt bóng cực kỳ đẳng cấp vào lưới thủ môn Vĩnh Lợi ở phút 58.
Sau bàn thua, các cầu thủ áo đỏ vẫn chơi lừng khừng như thể đang dẫn bàn. Không có một ai trên sân tỏ ra cố gắng hay nói chính xác hơn, đội tuyển Ô-lim-píc thiếu một thủ lĩnh như Quốc Vượng, Tài Em để có thể vực dậy tinh thần thi đấu của đồng đội.
Chính U.21 Phần Lan đã dạy cho các cầu thủ Việt lối chơi bóng đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Sự đơn giản trong lối chơi của các cầu thủ Bắc Âu khiến cho đám học trò của HLV Rít-đơn rối trí trong cách triển khai bóng. Ngay cả ông thầy người Áo cũng có không biện pháp khả dĩ nào để chỉ đạo đội nhà xuyên thủng hàng thủ đối phương. Một số cầu thủ Việt Nam không giấu mơ ước đoạt cúp trước khi bước vào giải nhưng bây giờ, họ đang phải đối mặt với một thực tế phũ phàng: vị trí bét bảng đang hiện hữu trước mặt.
![]() |
|
Sự đơn độc, hình ảnh quen thuộc của trợ lý HLV Trần Công Minh mỗi khi tập trung đội tuyển. |
Nội bộ đội tuyển thiếu đoàn kết?
Lâu nay, giới thạo tin vẫn râm ran chuyện nội bộ đội tuyển chia bè, kết cách theo kiểu vùng, miền. Trong luyện tập cũng như thi đấu, cầu thủ nếu không cùng “cạ” thì rất khó nhận được bóng từ đồng đội hoặc có nhận được thì chỉ là những đường bóng khó theo kiểu vặn sườn, lớ trớn…
Thậm chí trong trận đấu giao hữu với Thể Công Viettel, khi A Huỳnh bị chuột rút, hậu vệ Văn Biển chạy qua đã không giúp đồng đội lại còn cười nhạo, khiến không ít phóng viên đứng cạnh đường pít bức xúc.
Vấn đề mấu chốt ở đây là công tác quản lý đội bóng đang có vấn đề. Một số cầu thủ có biểu hiện “sao” nhưng lại không có người đứng ra nhắc nhở, uốn nắn kịp thời. Bên cạnh đó, HLV Rít-đơn lại phải đứng ra kiêm luôn cả công tác quản lý đội bóng, theo kiểu trăm dâu đổ đầu tằm nên đôi khi cũng không tránh khỏi việc bị học trò “qua mặt”. Thực sự trong việc quản quân, trợ lý HLV Mai Đức Chung và Trần Công Minh gần như không có tiếng nói quyết định như HLV Nguyễn Thành Vinh trước đây.
Trợ lý HLV Trần Công Minh là người có uy tín trong giới bóng đá nước nhà nhưng lên đội tuyển, gần như HLV này thường tỏ ra đơn thương độc mã trong công việc. Quan sát các buổi tập, thi đấu giao hữu gần đây của Ô-lim-píc, đội tuyển quốc gia, HLV Trần Công Minh thường chỉ đứng… lủi thủi một mình, không trò chuyện với ông Rít-đơn lẫn các học trò, để rồi cuối buổi tập lại một mình đi về trong sự im lặng. Phải chăng sự “yếu thế” của hậu vệ lừng danh một thời này khi đảm đương chức danh trợ lý HLV đã khiến cho Thanh Bình, Được Em (hai tiền đạo Đồng Tháp) mất phong độ trong thời gian gần đây?
Trước mặt đội tuyển Ô-lim-píc quốc gia ở Cúp Bách Việt 2006 là hai trận đấu khó khăn bội phần trước In-đô-nê-xi-a (ngày 17-11) và Ô-lim-píc Ca-mơ-run (ngày 19-11). HLV Rít-đơn và ban huấn luyện khó lòng cải thiện được lối chơi lẫn tinh thần cho đội nhà khi không có sự ủng hộ về yếu tố lực lượng dự bị lẫn thời gian. Rõ ràng, Ô-lim-píc Việt Nam sẽ khó lòng hoá giải lối chơi của In-đô-nê-xi-a trước khi nghĩ đến một trận cầu sòng phẳng trước những “tiểu sư tử” Ca-mơ-run.
Bài và ảnh: Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận