Quả bóng vàng 2009 vẫn vô duyên với sân chơi World Cup, nhưng Argentina còn có cả một dải tinh tú khác. Và khi dải tinh tú ấy lấp lánh, sẽ trở thành địa ngục với bất cứ đối thủ nào…
![]() |
| Higuain lập hat-trick đầu tiên ở VCK World Cup 2010. |
Quả bóng vàng 2009 vẫn vô duyên với sân chơi World Cup, nhưng Argentina còn có cả một dải tinh tú khác. Và khi dải tinh tú ấy lấp lánh, sẽ trở thành địa ngục với bất cứ đối thủ nào…
Sau chiến thắng ngoạn mục trước cựu vương châu Âu, Hàn Quốc có đủ tự tin để đối mặt với ứng cử viên số 1 của ngai vô địch World Cup 2010. Thậm chí, bị dẫn trước đến 4-1, các chàng trai xứ sở Kim chi vẫn ngoan cường, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Thua đậm trước , nhưng thiên đường chưa vội đóng cửa với “mãnh hổ châu Á”. Hàn Quốc còn đầy đủ cơ hội ở loạt trận cuối, trước những cánh “Đại bàng xanh” đang tê cóng.
, như dự báo, Maxi thay thế Veron ở đội hình xuất phát. Sơ đồ chiến thuật của “Cậu bé vàng” vẫn trọng dụng bộ 3- Messi, Tevez và Higuain- trên hàng công. Cho dù, những vũ công Tango ưu tú ấy chưa từng nổ súng trên đất Nam Phi mùa này.
Hàn Quốc, chặt chẽ, logic đến từng chi tiết, nhưng lại hơi đen đủi. Phút 15, từ một tình huống cố định, Messi đá phạt, bóng rơi vào chân Park Chu Young, thủ thành Sung-Ryong Jung ngỡ ngàng nhìn bóng đi vào lưới.
Một bàn thắng giời cho với !
Một kiếp nạn với Hàn Quốc!
Tất nhiên, một bàn thua không thể đủ liều khiến “mãnh hổ châu Á” gục ngã. Vẫn hiên ngang trung thành với lối ra quân, Hàn Quốc hạn chế được đáng kể sức công phá của bộ ba Messi, Tevez và Higuain. Thậm chí, những chàng trai xứ sở Kim cho còn tự kiến tạo được một vài cơ hội cho mình. Trong đó, đáng kể nhất là cú đại pháo tầm xa của Sung-Yueng Ki đi vượt xà ngang trong gang tấc.
Phút 33, hàng thủ Hàn Quốc bộc lộ sai lầm. Higuain được “tạo điều kiện” dễ dàng đưa bóng vào lưới từ cự ly gần.
Thua trắng 2 bàn, lại không đủ năng lực xuyên phá hàng phòng ngự Argentina, Hàn Quốc tiếp tục dụng đòn bắn phá từ xa. Trong khi, các vũ công Tango nhẩn nha, thỉnh thoảng lại đâm vào trái tim người Hàn một mũi lao bằng những pha phối hợp đỉnh cao.
Phút cuối của hiệp I, trời không phụ kẻ có công, Demichelis mắc sai sót thô hiển khi khống chế bất cẩn, để Lee Chung-yong ập vào từ phía sau, cướp bóng rồi dứt điểm kỹ thuật. Được khích lệ bởi bàn gỡ ấy, Hàn Quốc chủ động tấn công nhiều hơn và chơi sòng phẳng với khi bước vào hiệp hai.
Phút 58, nếu (tất nhiên chỉ là nếu) Ki-Hun Yeom chính xác hơn ở cơ hội đối mặt khung thành Argentina từ cự ly chỉ 10m, Hàn Quốc đã san bằng tỷ số. Khi ấy, không biết điều gì sẽ xảy ra.
Phút 76, số phận Hàn Quốc cơ bản đã an bài. Messi dứt điểm chéo góc rất kỹ thuật. Sung-Ryong Jung dù rất xuất sắc cản phá nhưng trước pha đá bồi của Higuain, anh đành bất lực.
Phút 80, Higuain lập hat-trick đầu tiên tại World Cup 2010.
đã đặt một chân vững chãi vào vòng knock-out. Điệu Tango đích thực đã bắt đầu phô diễn. Nhưng những vũ công Tango vẫn thoáng một nét buồn. Messi quá xuất sắc, nhưng Messi vẫn quá vô duyên!
Đội hình thi đấu:
: Romero - Jonas, Demichelis, Samuel (Burdisso 23), Heinze - Maxi, Mascherano, Di Maria - Messi, Tevez (Aguero 75) - Higuain (Bolatti 82).
Hàn Quốc: Jung Sung-ryong - Oh Beom-seok, Cho Yong-hyung, Lee Jung-soo, Lee Young-pyo - Kim Jung-woo, Ki Sung-yong (Kim Nam-il 46) - Lee Chung-yong, Park Ji-sung, Yeom Ki-hun - Park Chu-young (Lee Dong-gook 81).
Bùi Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận