QĐND Online- Chơi tưng bừng, giành trọn vẹn 9 điểm qua 3 trận đấu, bản hùng ca mà “Cậu bé vàng” và vũ đoàn Tango đang tấu lên tại World Cup 2010 khiến người người rung động con tim...
![]() |
| Nốt trầm mang tên Messi! |
QĐND Online- Chơi tưng bừng, giành trọn vẹn 9 điểm qua 3 trận đấu, bản hùng ca mà “Cậu bé vàng” và vũ đoàn Tango đang tấu lên tại World Cup 2010 khiến người người rung động con tim. Thế nhưng, giữa bản hùng ca ấy, chợt xuất hiện nốt trầm mang tên Messi…
Cầu thủ hay nhất thế giới vẫn hay, thậm chí sáng chói trong cả ba trận vòng bảng. Thế nhưng, bàn thắng, thứ khẳng định đẳng cấp của một tiền đạo, vẫn chưa đến với Messi. Đổ lỗi cho sự vô duyên, cũng đúng. Đổ lỗi cho sự đen đủi, cũng chẳng sai. Nhưng dẫu gì, bản thân Messi cũng có lỗi. Đó là sự thiếu vài gram chính xác để biến những cú cứa bóng điệu nghệ trở thành bàn thắng.
Như dự báo, trận cuối cùng trong khuôn khổ vòng bảng, gặp Hy Lạp, mọi tình cảm của vũ đoàn Tango đều dành cả cho Messi. HLV Maradona dùng chiêu khích tướng, để tiền đạo Barca lãnh trách nhiệm đeo băng đội trưởng.
22 tuổi, chơi ở vị trí tiền đạo, dù đang là chân sút được cả thế giới bóng đá thèm khát, nhưng công tâm, Messi chưa đủ tầm để làm vũ công đầu đàn trong một thế giới những “ông sao”. Việc đặt lên vai Messi trọng trách thủ quân đội tuyển không phải vì một trận quyết thắng. Đơn giản, chỉ vì chính anh!
Không hổ với tình cảm của cả đội dành cho, Messi vào trận bằng tất cả lòng nhiệt huyết. Cầu thủ hay nhất thế giới chơi như một libero, có mặt tại hầu hết các điểm nóng trên sân, tự kiến tạo hoặc nhận được sự hỗ trợ của đồng đội cả tá cơ hội.
Cơ hội nguy hiểm nhất dành cho Messi đến vào cuối hiệp I. Thủ quân cứa lòng trong chân phải điệu nghệ từ mép vòng cấm. Thủ thành Tzovas phản xạ tuyệt vời, rướn người hết cỡ, cứu thua cho “những đứa con của thần Dớt”.
Phút 86, cột dọc từ chối bàn thắng khai màn World Cup 2010 của Messi.
Phút 89, Messi đối mặt Tzovas. Cú sút có phần thiếu tinh tế của anh chạm người thủ môn, trở thành mồi ngon cho hoàn tất chiến thắng 2-0 của .
Bao giờ Messi ghi bàn tại World Cup 2010, đến giờ này, không còn ai dám chắc chắn! Cho dù, mỗi trận, là một lần tiền đạo Barca tỏa sáng!
Hy Lạp không phải là đối thủ của . Nhưng trước cơ hội giành chiếc vé vào vòng sau “những đứa con của thần Dớt” vẫn chiến đấu ngoan cường. Trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công, “vua” Otto bố trí đội hình tới 5 hậu vệ. Hy Lạp chủ động chơi thấp ngay từ đầu, chủ động áp sát, không để cho các tiền đạo đối phương một cm3 khoảng trống.
Hình ảnh nhà vô địch châu Âu phảng phất trở lại!
Hơn 1 giờ thi đấu, Hy Lạp rất thành công. Nhưng pha bật tường, đảo bóng nhanh như chớp của Messi, Veron, Aguero, Milito đều trở nên vô hại. Thậm chí, đầu hiệp II, “những đứa con của thần Dớt” chút nữa đã làm nên điều thần kỳ nếu như Samaras dứt điểm tỉnh táo hơn trong pha phản công mang hình tia chớp.
Đến phút 77, khi sự tập trung của hàng thủ có phần lơi lỏng, Hy Lạp mới dính đòn đầu tiên. Demichelis trong tư thế tự do, đá bồi hạ Tzovas.
Phút 89, vẫn là hàng thủ thiếu tập trung, lão tướng ấn định chiến thắng 2-0 cho vũ đoàn Tango.
Chỉ khi ấy, Hy Lạp mới thực sự gục ngã!
Đội hình thi đấu:
(4-2-3-1): Romero - Otamendi, Burdisso, Demichelis, Clemente - Maxi (Di Maria 63), Veron, Bolatti - Messi, Milito ( 80), Aguero (Pastore 77).
Hy Lạp (): Tzorvas - Vyntra, Moras, Papadopoulos, Kyrgiakos Torosidis (Patsa 55) - Tziolis, Papastathopoulos, Karagounis (Spyropoulos 46), Katsouranis (Ninis 54) - Samaras.
Xuân Dương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận