Khi HLV Cốp-pen cùng các cầu thủ Reading bước vào sân Old Trafford trong buổi tối nay, chắc chắn họ sẽ nhận được những tràng vỗ tay cảm ơn của gần 70 nghìn CĐV MU, bởi trận hoà xuất sắc 2-2 trước Chelsea ở vòng 20. Còn sau đó, cuộc tỉ thí giữa MU và Reading hứa hẹn sẽ rất gay cấn, hấp dẫn, bởi lẽ đây là hai đội bóng đang sở hữu lối chơi tấn công đẹp mắt.
![]() |
|
Tiền vệ Cri-ti-a-nô Rô-nan-đô (trái) sẽ lại tỏa sang trong trận đấu với Reading |
Với khoảng cách chỉ 4 điểm trước đội bám đuổi Chelsea, MU phải nỗ lực trong trận đấu với Reading trong khi cầu mong Fulham cầm chân Chelsea trên sân Stamford Bridge, ở trận đấu cùng giờ.
Với đầy đủ binh hùng, HLV Phơ-gu-xơn tin tưởng Xa-ha, Pôn Xcâu, Cri-ti-a-nô Rô-nan-đô… sẽ không mấy khó khăn trong việc khoan thủng mành lưới thủ môn Hen-ni-man. Bên cạnh đó, CĐV MU cũng đang mong chờ Ru-ni khai hoả. Trong trận thắng Wigan 3-1 ở vòng đấu trước, Ru-ni đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn hay nói đúng hơn, duyên ghi bàn vẫn đang quay mặt với tiền đạo đội tuyển Anh này. Nếu Ru-ni “nổ súng” thì hẳn HLV Mua-ri-nhô (Chelsea) lo mất ăn mất ngủ. Hàng công “quỷ đỏ” đang ghi bàn đều đặn, có lẽ trong trận đấu với Reading vào đêm nay, Ru-ni sẽ thoả cơn khát bàn thắng bấy lâu nay vì hàng thủ của đội khách thường chơi thiếu tập trung.
Tuy nhiên, HLV Phơ-gu-xơn cũng phải lưu ý, Reading không bao giờ chấp nhận chơi tử thủ để kiếm điểm. Qua 20 vòng đấu, đội quân của HLV Cốp-pen mới chỉ hoà 3 trận. Tuy đã thua 9 trận nhưng bù lại, với 8 trận thắng, Reading đang ung dung xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng (với 27 điểm). Trong trận hoà xuất sắc 2-2 trước Chelsea, chiến lược gia Cốp-pen tỏ ra cao tay khi chỉ đạo Lít-tơn, Đoi-lơ liên tục đột phá vào hai biên (nơi Bri-giơ và A-xli Câu án ngữ), khu vực bất ổn nhất của nhà đương kim vô địch giải ngoại hạng trong thời gian qua. Nhưng trên sân Old Trafford, Lít-tơn và Đoi-lơ khó có cơ hội toả sáng khi án ngữ hai biên của MU là Nê-vin và Ê-vra, hai hậu vệ cánh hay nhất giải ngoại hạng vào thời điểm này. Việc Cri-ti-a-nô, Ri-an Gíc hay Park Ji Sung thay nhay đột phá hai biên sẽ khiến cho Reding không phát huy được lối đá cánh sở trường.
Vậy thì Cốp-pen sẽ áp dụng bài đánh trung lộ chăng? HLV Phơ-gu-xơn đang cười thầm khi Vi-đíc và Phéc-đi-nan chơi ngày một ăn ý. Xem ra HLV Cốp-pen khó tìm ra đối sách hợp lý trên sân Old Trafford. Như trên đã nói, Reading không chấp nhận vào trận với tư tưởng cầm hoà. Khi đội bóng tân binh này liều lĩnh ào lên tấn công, chắc chắn thủ môn Hen-ni-man sẽ phải đối mặt với Ru-ni, Cri-ti-a-nô Rô-nan-đô, Xa-ha trong những pha phản công của đội bóng áo đỏ.
Reading cầm hoà Chelsea nhưng thật khó để HLV Cốp-pen và học trò gây thêm bất ngờ trước một MU (như trận hoà 1-1 giữa hai đội ở vòng 6 trên sân Madejski) đang chơi ngày một thăng hoa. Có chăng, tinh thần chiến đấu ngoan cường của Li-ta, Đoi-lơ, Ha-pơ, Gun-na-xơn… sẽ khiến người hâm mộ MU phải mất thêm thời gian để ăn mừng bàn thắng.
Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận