Hy Lạp bị xếp dưới cơ Hàn Quốc. Tuy nhiên, đó không phải là sự chênh lệch đáng kể. Rồi thảm kịch xảy ra, sự yếu hèn của nhà cựu vô địch châu Âu thực sự phơi bày.
![]() |
| Hàn Quốc sẽ tiến xa? |
Hy Lạp bị xếp dưới cơ Hàn Quốc. Tuy nhiên, đó không phải là sự chênh lệch đáng kể. Rồi thảm kịch xảy ra, sự yếu hèn của nhà cựu vô địch châu Âu thực sự phơi bày.
6 năm về trước, Hy Lạp khuất phục châu Âu bằng một lối đá chặt chẽ, kỷ luật và những mũi phản công với tốc độ sao băng. Giờ, sự ấy đã trở thành quá khứ xa vời. Tốc độ tụt dốc của thầy trò “vua” Otto khiến người hâm mộ phải sửng sốt. Tuy nhiên, đến trước trận gặp Hàn Quốc ở World Cup 2010, vẫn còn đôi chút hy vọng cho xứ sở thần thánh.
8 năm về trước, Hàn Quốc làm cả thế giới ngả nghiêng. Không ai có thể tưởng tượng một đội bóng châu Á, châu lục vốn vô danh trên bản đồ bóng đá đỉnh cao, lại có thể lọt đến tận vòng bán kết của một World Cup. Giờ, hình ảnh ấy lại tái hiện.
Kẻ không còn là chính mình gặp niềm tự hào đang lên của cả một châu lục, kết quả là thảm kịch xảy ra.
Thảm kịch khai màn ngay từ phút từ 7. Lee Jung Soo đệm bóng cận thành từ khoảng cách chưa đến 5m sau đường đá phạt từ chân Park Ji Sung. Thủ thành Alexandros Tzorvas đầu hàng vô điều kiện.
Thảm kịch hạ màn vào phút 52. Park Ji Sung tận dụng đường chuyền ngang bất cẩn của hậu vệ trái Loukas Vyntra, dũng mãnh băng lên vượt qua sự truy cản của bộ đôi trung vệ Hy Lạp, chích bóng khéo léo hạ gục Tzorvas.
Tất nhiên, trong giai đoạn giữa và hậu màn của tấn thảm kịch, Hy Lạp còn phải chịu vô vàn khổ ải. Phút 15, 22, 28, 63, 64, 82, 86, những cái tên Cha Doo-Ri, Park Chu-Young, Yeom Ki-Hun thêm vào tấm thảm kịch mang tên Hy Lạp những giây phút hãi hùng.
Trong cơn giãy giụa, những phút 68, 72, 81, lần lượt Gekas, Salpingidis, Kapetanos có được một vài cơ hội. Thế nhưng, hoặc các chân sút Hy Lạp vô duyên, hoặc thủ thành Jung Sung-Ryong quá xuất sắc.
Tấn thảm kịch mang tên Hy Lạp không chỉ thuộc phạm vi tỷ số. Ấy là một Hy Lạp bạc nhược, không còn lấy một gram bản sắc như thời 2004. Những cú đưa bóng bổng vào vòng cấm đối phương vốn rất hiệu quả thì nay chỉ như những cú đại bác bắn hú họa. Hàng phòng ngự nổi tiếng chắc chắn năm nào nay liên tục mắc lỗi, thậm chí tự tạo lỗ hổng cho tiền đạo đối phương.
Hy Lạp thua là điều không có gì phải nuối tiếc. Điều những người nặng lòng với thầy trò “vua” Otto lo lắng là liệu Hy Lạp sẽ lại tủi hổ như World Cup 1994, khi họ không 1 bàn thắng, thua trắng cả 3 trận vòng bảng?
Đội hình thi đấu:
Hàn Quốc: Sung-Ryong; Cha Du-Ri, Lee Jung-Soo, Cho Yong-Hyung, Lee Young-Pyo; Lee Chung-Yong (Jae-Sung Kim 90’), Ki Sung-Yong, Kim Jung-Woo, Park Ji-Sung (Seung-Youl Lee, 87); Park Chu-Young (Lee Seung-Yeoul 87’), Yeom Ki-Hun.
Hy Lạp: Tzorvas; Seitaridis, Vyntra, Papadopoulos, Torosidis; Katsouranis, Tziolis, Karagounis (Patsatzoglou, 46); (Salpigidis, 59), Charisteas (Kapetanos, 61), Gekas.
Vũ Ngọc
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận