QĐND Online- Người Pháp đến Nam Phi bằng bàn tay bẽ bàng của Henry. Người Pháp rời Nam Phi dưới “bàn tay” tủi hổ của ông Domenech…
![]() |
| Nam Phi trở thành nước chủ nhà World Cup đầu tiên không lọt qua vòng bảng. |
QĐND Online- Người Pháp đến Nam Phi bằng bàn tay bẽ bàng của Henry. Người Pháp rời Nam Phi dưới “bàn tay” tủi hổ của ông Domenech…
Cái sự đến được Nam Phi của đội tuyển Pháp đã là một sự sỉ nhục. Henry cướp trắng của cơ hội bằng liên tiếp 2 cú khống chế bóng bằng tay, trước khi Gallas đánh đầu ghi bàn vào lưới thủ môn Shay Given.
Tuy nhiên, việc ấy có thể tha thứ. Chơi bóng là việc của cầu thủ. Điều khiển trận đấu là việc của trọng tài. Chuyện cầu thủ chơi xấu, tuy phạm luật, nhưng nó như một thứ đương nhiên song hành cùng túc cầu. “Bàn tay của Chúa” là một ví dụ không đáng quên! Bàn tay của Henry đáng bị xử phạt, nhưng trọng tài người Thụy Điển Martin Hansson không phạt. Ấy là chuyện của trọng tài! Điều tủi hổ nhất là á quân World Cup 2006 rời Nam Phi với chỉ 1 trận hòa, ghi được duy nhất 1 bàn thắng và thủng lưới tới 4 lần.
Tuy không thể so với “thế hệ vàng” vừa giã bạn nhưng đội hình Pháp đến Nam Phi vẫn khá hùng hậu. Những Ribery, Henry, Cisse là những cái tên khiến các đội bóng yếu phải run rẩy. Những Evra, , Sagna, Gallas, Abidal thừa sức xây dựng một bức tường thép trước cổng khung thành thủ môn Lloris. Những Malouda, Diara, Diaby đủ để biến tuyến giữa của đội bóng áo lam thành một trục năng động.
Les Bleus lại rơi vào một bảng đấu được đánh giá tương đối “nhẹ”. đã là quá khứ xa vời. thường thường bậc trung. Nam Phi đuối toàn diện (tất nhiên, không tính yếu tố sân nhà, khán giả nhà!). Nếu Nam Phi không phải nước chủ nhà, “hạt giống” bảng A đã là đội tuyển Pháp.
Les Bleus thiếu quang minh chính đại khi đến được với World Cup 2010. Ông Domenech ngồi được ở chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc chỉ vì nhờ quan hệ. Lẽ ra, Les Bleus phải làm cho cả thế giới thấy rằng, họ xứng đáng góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, Domenech phá tan đi tất cả.
Trọng dụng cầu thủ có phong độ thất thường- Anelka- làm mũi nhọn duy nhất trên hàng công, hắt hủi linh hồn của đội tuyển- Henry và tiền vệ tài năng Malouda, bảo thủ đến mức cực đoan, đó là không chỉ còn là sai lầm của ông Domenech. Sai lầm ấy khiến cả một nền bóng đá kiêu hãnh phải cúi mặt khi World Cup 2010 mới trải qua giai đoạn “khởi động”.
Sai lầm của Domenech đã biến Les Bleus thành một lò lửa mâu thuẫn!
Thậm chí, đến trận cuối cùng, dù có nhiều thay đổi, nhưng mâu thuẫn ấy vẫn vẹn nguyên.
Khá khen cho Nam Phi! Đến trước loạt đấu cuối, cơ hội bước tiếp đối với đội chủ nhà chỉ còn hẹp như khe cửa… lim, nhưng họ đã chiến đấu bằng tất cả tâm sức. Hai bàn thắng Nam Phi ghi vào lưới Lloris là những nỗ lực phi thường. Vì thế, cho dù không lọt qua vòng bảng, đội thủ nhà vẫn có quyền tự hào. Họ đã thắng đương kim á quân thế giới!
Rồi đây, người đời sẽ phán xét! Ông Domenech và đoàn quân “ô hợp” sẽ phải khốn khó vì tình yêu đã biến thành thù ghét!
Pháp xứng đáng thua. Mà không, đội Pháp đã thua từ khi World Cup 2010 chưa khai màn.
Xuân Dương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận