Uruguay khác Nam Phi ở chỗ, họ có những cầu thủ đẳng cấp như Forlan và Suarez. Bởi thế, chiến thắng dành cho đội khách là xứng đáng. Nguy cho đội chủ nhà!
![]() |
| Đẳng cấp của Forlan tạo nên sự khác biệt |
khác Nam Phi ở chỗ, họ có những cầu thủ đẳng cấp như Forlan và Suarez. Bởi thế, chiến thắng dành cho đội khách là xứng đáng. Nguy cho đội chủ nhà!
Không có gì lạ khi xuất phát với bộ ba tấn công -Suarez, Forlan và Edison Cavani. Vì, đội chủ nhà là đối thủ dễ kiếm điểm nhất.
Sở hữu hàng công mạnh, trước một đối thủ “vừa miếng”, thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với trận gặp Pháp. Không còn hạ thấp đội hình, chủ động phòng ngự và phản công mờ nhạt, đại diện Nam Mỹ nhập cuộc nhanh, tấn công mạnh mẽ.
So với Pháp và , cũng là đối thủ vừa tầm hơn đối với Nam Phi. Vì thế, đội quân của HLV Carlos Alberto Parreira cũng sẵn lòng chơi “ăn miếng trả miếng” ngay từ những phút đầu.
xuất phát với sơ đồ 4-3-1-2, Forlan hoạt động rộng phía sau cặp tiền đạo Cavani - Suarez. Trong khi, hàng tiền vệ luôn chủ động dâng cao áp sát khiến Nam Phi gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai tấn công. Vì thế, dù không thực sự vượt trội về thời gian kiểm soát bóng nhưng cầm vững thế trận và tạo được nhiều cơ hội.
Phút 24, bước ngoặt của trận đấu, Forlan tung cú sút căng từ khoảng cách chừng 27m, bóng khẽ chạm Mokoena bay vòng hiểm hóc trước khi liếm mép xà ngang đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Khune.
Đó là khoảnh khắc lóe sáng của một ngôi sao, nhưng cũng là hệ quả tất yếu của vô số những đợt hãm thành đội chủ nhà.
Bầu trời Nam Phi, đêm qua, sao không mọc. Những cầu thủ được kỳ vọng nhiều như Pienaar, Tshabalala lại trở nên vụng về, khiến ý đồ tấn công của Nam Phi nhanh chóng bị bẻ gẫy.
Hiệp II, lại khác với loạt trận mở màn, Nam Phi không tạo được sự bùng nổ. Phút 65, đội chủ nhà với tình huống đáng kể đầu tiên nhưng cú đánh đầu của Mphela lại không thành công.
Tấn công yếu ớt, phòng ngự chậm chạp, hậu quả lại tiếp diễn. Phút 80, thủ thành Khune buộc phải phạm lỗi với Suarez trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ rời sân. Nam Phi hứng chịu bàn thua thứ 2 đến từ chấm 11m. Forlan lập cú đúp đầu tiên tại World Cup 2010.
Bàn thắng thứ 3 ở phút bù giờ thứ 5 của Alvaro Pereira chỉ còn là vật trang trí cho chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của đại diện Nam Mỹ.
Giành 4 điểm sau hai lượt đấu, cánh cửa vào vòng sau của mở toang. Trong khi đó, cơ hội của Nam Phi cơ bản đã hết. Ở lượt cuối tại vòng bảng, Nam Phi phải đối đầu với Pháp. Dù đương kim á quân World Cup chưa khiến người ta nể phục nhưng vẫn là một đối thủ quá tầm của Nam Phi. Nếu bị loại, Nam Phi đi vào lịch sử với việc trở thành đội chủ nhà đầu tiên không thể vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup.
Đội hình thi đấu:
Phi: 16-Khune, 2-Gaxa, 03-Masilela, 4-Mokoena Captain, 20-Khumalo, 8-Tshabalala, 10-Pienaar (Josephs, 79), 11-Modise 12-Letsholonyane (Moriri, 57), 13-Dikgacoi, 9-Katlego Mphela.
: 1-Muslera, 2-Lugano, 3-Godin, 4-Fucile (Alvaro Fernandez, 71'), 16-Pereira, 11-Pereira, 15-Perez (Gargano, 90'), 17-Arevalo Rios, 7-Cavani (Sebastian Fernandez, 89'), 9-Suarez, 10-Forlan.
Hà Giang
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận