Thứ Bảy, 12/06/2010, 12:10

    Trận Pháp- Uruguay: Không thủ lĩnh- không chiến thắng!

    Không bàn thắng, không bản sắc, không ai còn tìm thấy hình ảnh nhà đương kim á quân World Cup. Sự “điên khùng” của ông Domenech đã phải trả giá.

    No image available
    Một Ribery tài năng không thể làm nên điều kỳ diệu.

    Không bàn thắng, không bản sắc, không ai còn tìm thấy hình ảnh nhà đương kim á quân World Cup. Sự “điên khùng” của ông Domenech đã phải trả giá.

    Trước trận đấu, các trụ cột của Les Bleus muốn Henry đá chính ngay từ đầu ở vị trí tiền đạo phải. Đàn gà trống Gaulois luôn cần một thủ lĩnh thực thụ. World Cup 1998, Pháp vô địch, thủ lĩnh là Zidane. World Cup 2002, Pháp bị loạt từ vòng bảng, vì Zidane bị chấn thương. World Cup 2006, Pháp lọt vào đến trận chung kết, vì có Zidane. World Cup 2010, Zidane đã giải nghệ, thủ lĩnh mới được trông chờ chính là Henry.

    Thủ lĩnh luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình Les Bleus. Ngoài yếu tố thủ lĩnh tinh thần, Zidane là một siêu tiền vệ trung tâm. Henry quen chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng khi cần, cầu thủ đang chơi ở Barca có thể đá lùi, vừa làm nhiệm vụ kiến thiết, vừa sẵn sàng nổ súng hạ gục đối thủ.

    HLV Domenech ưa dùng Anelka, Henry bị thất sủng, mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Hậu quả đã rõ, thiếu thủ lĩnh, Les Blues chỉ còn là cái bóng của chính mình.

    Nếu đặt lên bàn cân, số lượng cầu thủ có tên tuổi bên phía Pháp chiếm ưu thế tuyệt đối so với . Thế nhưng, dàn sao của Les Bleus lại thiếu ngôi sao sáng nhất. Henry tiếp tục làm siêu dự bị cho Anelka. Sự thay đổi đáng kể nhất của HLV Domenech là Malouda lên ghế dự bị, nhường chỗ cho Alou Diaby, một tiền vệ có thiên hướng phòng ngự, chơi cạnh Gourcuff và Toulalan ở giữa sân.

    1/3 thời gian đầu của hiệp I, Les Bleus chơi khá thanh thoát. Ngay phút thứ 5, Ribery căng ngang một cú rất khó chịu ngay sát vạch 5m50, Govou thoát xuống, đối mặt với Muslera. Đáng tiếc, cầu thủ tiếp bóng hụt.

    áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ thiết lập tuyến phòng ngự từ giữa sân với 5 tiền vệ. Chủ động phòng ngự tích cực, dần đưa Les Bleus vào thế bế tắc. Tuy nhiên, bản thân đội bóng Nam Mỹ cũng không kiến tạo được đáng kể những pha bóng nguy hiểm. Cặp tiền đạo Forlan - Suarez có quá ít cơ hội và không tìm được tiếng nói chung. Vì thế, cả hiệp I, chỉ có đúng một pha phối hợp lên bóng có đường nét.

    Hiệp II tiếp tục tái diễn tình trạng “buồn ngủ”. Pháp nhỉnh hơn về thế trận, nhưng bất lực trong việc tiếp cận cầu môn của Muslera. Urugoay vẫn tiếp tục chủ động phòng ngự từ xa, tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa.

    Bế tắc khiến HLV Domenech lần lượt tung Henry, Malouda rồi Gignac tăng sức mạnh cho hàng công. Tuy nhiên, mọi sự ấy đều vô nghĩa.

    Sự cứng nhắc trong điều hành sơ đồ chiến thuật của ông Domenech đã phải trả giá. Tiền đạo con cưng Anelka cực kỳ mờ nhạt nơi vị trí mũi nhọn. Gánh nặng tổ chức tấn công ngả hết sang cánh trái, nơi Ribery. Tuy nhiên, một Ribery tài năng cũng không đủ sức tạo nên điều kỳ diệu. Nếu như, ông Domenech biết lắng nghe, để Henry thi đấu chính thức từ đầu bên phía cánh phải, phương án tấn công của Les Bleus sẽ đa dạng hơn và chắc chắn, sức mạnh sẽ tăng đáng kể. Hơn nữa, có Henry, những chú gà trống Gaulois còn nhận được sức mạnh tinh thần to lớn.

    Bảng A, hai trận đầu tiên đều kết thúc với tỷ số hòa, khiến cục diện hoàn toàn mờ mịt. Chỉ Nam Phi và có chút lợi thế vì đều có 1 bàn thắng.

    Đội hình thi đấu:

    (3-4-1-2): Muslera - Victorino, Lugano, Godin - M Pereira, Perez (Eguren 88), Arevalo Rios, A Pereira - Gonzalez (Lodeiro 63) - Suarez (Abreu 74), Forlan.

    Pháp (): Lloris - Sagna, Gallas, Abidal, Evra - Gourcuff (Malouda 75), Toulalan, Diaby - Govou (Gignac 85), Anelka (Henry 72), Ribery.

    Thẻ đỏ: Lodeiro 81'

    Huy Đăng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...