Thứ Bảy, 09/10/2010, 09:49

    “Trắng đêm" cho Đại lễ

    QĐND - Có mặt tại Đoàn H75 (Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) vào tối ngày 7-10, ngày tổng duyệt của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, chúng tôi cảm nhận được không khí khẩn trương, chu đáo, hết mình vì Đại lễ của cán bộ, chiến sĩ ở đây...

    QĐND - Có mặt tại Đoàn H75 (Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) vào tối ngày 7-10, ngày tổng duyệt của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, chúng tôi cảm nhận được không khí khẩn trương, chu đáo, hết mình vì Đại lễ của cán bộ, chiến sĩ ở đây. Trong ngày Đại lễ, Đoàn H75 vinh dự là đơn vị được giao nhiệm vụ vừa canh gác “giữ yên giấc ngủ của Người” và làm nhiệm vụ nghi lễ “Tiêu binh danh dự Lễ đài”, “Tiêu binh Đài lửa”, “Tổ Quân kỳ toàn quân” trong lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

    No image available
     Đội tiêu binh danh dự Đoàn H75 luyện tập làm nhiệm vụ cho ngày 10-10

    Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Chính ủy Đoàn H75 cho biết: Ngay từ những ngày đầu tháng 8, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực tốt, có sức khỏe bền bỉ, chiều cao trên 1,7m và quân dung đẹp đã được đơn vị lựa chọn tham gia các bộ phận phục vụ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Công việc tập luyện rất vất vả, gian khổ, nhưng Trung sĩ Bùi Minh Hiệp bộc bạch: “Hiếm ai trong đời có được niềm vui nhân đôi như chúng tôi. Được chọn vào phục vụ tại Lăng Bác, nay lại được chọn tham gia phục vụ ngày Đại lễ. Tuy vất vả những cứ nghĩ đến phút giây được trang nghiêm đứng gác bên Lăng Bác, làm nhiệm vụ tiêu binh danh dự, đón chào các đoàn quân hùng dũng tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày kỷ niệm Thủ đô Hà Nội tròn nghìn năm tuổi là tôi lại thấy tràn ngập quyết tâm”.

    Yêu cầu cao nhất của khối nghi lễ “Tiêu binh danh dự Lễ đài”, “Tiêu binh Đài lửa” là sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất cả trong quá trình đi, đổi gác, đứng và bồng súng khi chào cờ. Qua từng buổi tập luyện, trải dài gần 200 mét trước các khán đài của công trình Lăng Bác là 20 chiến sĩ chia đều khoảng cách, đứng gác trang nghiêm, thẳng hàng tăm tắp. Sau vòng cờ hiệu, mỗi bên lễ đài gồm 10 chiến sĩ, lễ phục trang nghiêm, vác súng chỉnh tề, đi nghiêm ra vị trí đổi gác. Khi bước chân những đồng chí cuối cùng dừng hẳn, 20 đồng chí đến và 20 đồng chí đang đứng nhất loạt thay phiên, đổi chỗ, chung một cử động.

    Mỗi buổi hợp luyện đều được cán bộ, chiến sĩ coi như buổi chính thức trong ngày Đại lễ. Vui mừng với kết quả sau 2 tháng tập luyện, đồng chí Trung tá Kiều Đình Chiến, Đội trưởng Đội Tiêu binh danh dự cho biết: “Khối Tiêu binh danh dự Lễ đài và Tiêu binh Đài lửa đến nay động tác từng người và toàn khối đã thuần thục. Cả quá trình đi nghiêm, đổi gác, chào cờ đã cơ bản đúng - đều - mạnh - đẹp. Chiến sĩ đứng nghiêm 2 tiếng đồng hồ. Qua 4 lần hợp luyện tại sân bay Bạch Mai và Hòa Lạc, đội hình tiêu binh danh dự đều được Ban tổ chức đánh giá tốt”.

    Thiếu tướng Đặng Nam Điền, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ: “Bên cạnh nhiệm vụ tiêu binh danh dự, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng còn được giao nhiệm vụ bảo đảm toàn bộ công tác kỹ thuật, ánh sáng, âm thanh, thông tin liên lạc, đón tiếp, hướng dẫn đại biểu Lễ mít tinh; bảo đảm an ninh khu vực Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình, trang trí vườn hoa, thảm cỏ, chiếu sáng... trong khu vực. Có nhiều nhiệm vụ phải làm thâu đêm, nhiều nhiệm vụ phải làm ngoài giờ hành chính nhưng toàn đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm, làm việc với tinh thần quyết tâm cao nhất. Thông qua tổng duyệt tối 7-10, có thể khẳng định, 100% nội dung nhiệm vụ mà Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Ban tổ chức Đại lễ giao đều đã sẵn sàng”.

    Bài và ảnh: Hoàng Diệu 

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...